Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-08-28, 10:04 AM)vô_danh Wrote: noname là đàn ông ,ca cũng khá Cheer
bài viết ở tsty Grinning-face-with-smiling-eyes4

Noname, Uyên Nhi và tôi có chơi chung vài thread thơ

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Toàn là những nhân vật của room Tâm sự Tình yêu. Ngày xưa tui ít khi qua room đó đọc. 
Mới đọc truyện tả chị Hằng đẹp lạ, đọc hồi lâu mới biết tả ai Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-08-28, 09:10 AM)Ech Wrote: Cám ơn Vịt, kỳ này tui sẽ save lại bài viết này  Shy Bửa nào rảnh, tui tưởng tượng và viết ra vài chuyện tình cho VietBest mình nhe.

VB có chuyện tình nào sao?  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-08-28, 11:27 AM)LýMạcSầu Wrote: VB có chuyện tình nào sao?  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hổng có thì mình tưởng tượng ra. Viết trước chuyện tình Vịt Sầu, chàng hát tặng nàng bài tình ca mà nàng cứ nguẩy đít cầm phất trần, ngửa mặt lên trời hỏi: tình là cái củ chi chi? Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2021-08-28, 11:33 AM)Ech Wrote: Hổng có thì mình tưởng tượng ra. Viết trước chuyện tình Vịt Sầu, chàng hát tặng nàng bài tình ca mà nàng cứ nguẩy đít cầm phất trần, ngửa mặt lên trời hỏi: tình là cái củ chi chi?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tui thấy chuyện tình tay 3 tay 4 của ông mới lâm ly bi đát, yêu hận tràn trề   Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-08-28, 09:13 AM)ximuoi Wrote: Ximuoi nghĩ chuyện nhà văn nữ này viết có một phần sự thật vì hồi đó Cdoan có nói anh ta đã ăn nằm khoảng 12 người phụ nữ trong Vietfun, vậy chắc ngoài Cdoan cũng có một số anh khác làm được như Cdoan dù con số người ít hơn Cdoan. Nhà văn nữ này có tránh né không nhắc đến vài người đang chơi trong Vietbest có lẽ do sợ đụng chạm do mấy anh này là loại giang hồ đá cá lăn dưa nịnh trên, đạp dưới hèn hạ khỏi chê. Ximuoi chơi trong Vietfun lâu hơn mọi người tai tiếng cũng hơn người khác nhưng không bị nhà văn này điểm mặt chứng tỏ Ximuoi là hàng trong sạch.


Các bạn biết vì sao nhà văn Noname không kêu réo Ximuoi ra nhiếc móc như các kẻ khác bị bêu rếu không. Vì anh ta nghĩ ... người này thật có khí phách anh hùng .
(2021-08-28, 12:38 PM)ximuoi Wrote: Các bạn biết vì sao nhà văn Noname không kêu réo Ximuoi ra nhiếc móc như các kẻ khác bị bêu rếu không. Vì anh ta nghĩ ... người này thật có khí phách anh hùng .



Ximuoi không chắc mình có khí phách anh hùng thiệt hay không nhưng cũng tự buộc mình làm anh hùng để những người khác noi gương, từ đó bầu không khí tối tăm chung của chúng sinh mới có thể thay đổi ra thành sáng láng chứ Ximuoi mà anh hùng con mẹ gì !! Có ai hiểu nổi khổ tâm này của anh hùng Ximuoi hông nhỉ.
(2021-08-28, 12:38 PM)ximuoi Wrote: Các bạn biết vì sao nhà văn Noname không kêu réo Ximuoi ra nhiếc móc như các kẻ khác bị bêu rếu không. Vì anh ta nghĩ ... người này thật có khí phách anh hùng .

XM có chơi trong tsty sao? Tưởng XM xông pha bên Tìm hiểu tôn giáo chứ  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-08-28, 12:45 PM)LýMạcSầu Wrote: XM có chơi trong tsty sao? Tưởng XM xông pha bên Tìm hiểu tôn giáo chứ  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Forum nào của Vietfun cũng có mặt Ximuoi lúc đó vì thời điểm đó Ximuoi là người nắm quyền sanh sát của Vietfun, không phải là Quang Lê hay Phù Du. Phù Du và một Mod trang Công Giáo bị ban khỏi Vietfun cũng do Ximuoi mà ra, trang Cao Đài của Vietfun tanh banh cũng do Ximuoi không đồng ý cho hoạt động. Lúc đó Ximuoi nắm trong tay cặp rắn Thần nên làm mưa làm gió theo ý mình. Khi đó ai chống cự rắn thần tới tận nhà doạ. Nick Ông Hai trong Vietbest đã bị rắn Thần doạ ngay giữa ban ngày như thế tại nhà ổng, ai muốn biết hỏi ổng là biết. Chúa hay Sư Phụ của Ximuoi là Sư Phụ TH cũng không có quyền can thiệp công việc Ximuoi khi đó, nhưng lịnh trên chỉ cho Ximuoi nắm quyền trên net 10 năm, sau đó phải về vườn nuôi gà chờ ngày vô quan tài. Lịnh Chúa thì không thể cải, cải là chết. Mang danh anh hùng mà xạo chuyện này thì hết là anh hùng.



Tulip4

Mơ ngày xưa có em và anh,
Bâng khuâng hạt mưa phút bên
Nhau sao mỏng manh
...Tay trong tay mà
Nghe đôi mi dâng lệ cay ...
Tìm trong nhân thế có mấy người
Sống yên vui duyên đầu,
Cũng đành phải xa tình thêm sầu.
Tìm trong nhân thế có nỗi buồn
Phải chia đôi câu thề,
Con tim xin đừng ngủ mê ...
Đành thôi quên lãng hỡi
Bóng hình đã thôi không chung tình,
Cúi đầu bước đi còn riêng mình ...
Đành thôi quên lãng với phím đàn,
Cánh chim xa mây ngàn,
Dỗi hờn bước xưa tình chứa chan...


… Trên trời cao có muôn vì sao,
Lung linh tìm nhau giữa không gian mong ngày sau
Sao yêu thương tựa như hơi sương giữa đêm trường .
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-08-28, 06:59 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Thiệt ra lúc xưa tui vô Vietsingle chơi, sau đó mới qua Vietfun, nhưng ít giao lưu. Tìm lại được bài viết của cô Noname hồi đó rồi. Cô ấy viết xong thì không giữ lại rồi sau này con nhắn tin xin lại khi biết tui còn giữ bài viết, vì thấy hay nên tui copy lại hết và còn thêm dấu rồi post trong Worldpress của cá nhân ( 15 năm rồi ). Và đây là bài viết :

Tui quen cô Noname khá thân, tôi đã từng gặp cô ở Washington State. Anh Vịt có email của cô không? Cho tôi xin. Tôi dọn nhà, đổi phone mất liên lạc. 

À, cô có một nick khác ở VF. Nick con gái, nick Noname là nick con trai.
(2021-08-28, 01:05 PM)LýMạcSầu Wrote: Tulip4


Đành thôi quên lãng 

Sao ai cũng nỡ lòng ... "đành thôi quên ... lãng" vậy Crying-face4 .
(2021-08-28, 11:24 AM)LýMạcSầu Wrote: Toàn là những nhân vật của room Tâm sự Tình yêu. Ngày xưa tui ít khi qua room đó đọc. 
Mới đọc truyện tả chị Hằng đẹp lạ, đọc hồi lâu mới biết tả ai Rollin


Hôm xưa em có đọc qua chuyện này, nhưng chỉ đọc được khúc đầu thôi.  VF có nhiều room, em thường vào phòng nấu ăn ngóng chuyện thôi. Em có đăng ký lấy nick nhiều chuyện nhưng chưa từng một lần nào vào chơi. Xưa sao em ngoan quá vậy? Còn hiện nay thì quá xá..VF bị xập em rất là tiếc nuối.
(2021-08-28, 01:32 PM)phai Wrote: Sao ai cũng nỡ lòng ... "đành thôi quên ... lãng" vậy  Crying-face4 .

Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-08-28, 01:33 PM)Thuctinh Wrote: Hôm xưa em có đọc qua chuyện này, nhưng chỉ đọc được khúc đầu thôi.  VF có nhiều room, em thường vào phòng nấu ăn ngóng chuyện thôi. Em có đăng ký lấy nick nhiều chuyện nhưng chưa từng một lần nào vào chơi. Xưa sao em ngoan quá vậy? Còn hiện nay thì quá xá..VF bị xập em rất là tiếc nuối.

Sư phụ chơi bên nhà bếp, nick sầu riêng, ít khi xuất hiện, học nấu ăn hầu hạ bên người dưng. 
Thỉnh thoảng đọc trang CG và trang thơ.
VF sau này dẹp là đúng. Chửi bới nhau kinh khủng quá.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...