Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-04-28, 05:32 PM)LeThanhPhong Wrote: Hy vọng cuộc sống các bạn đồng tính dễ thở hơn trước.

Đúng thế, tui luôn ủng hộ các bạn í, nhỏ cháu của tui cũng là đồng tình và sắp làm đám cưới. Tui rất thương nhỏ cháu này.

(2021-04-28, 05:42 PM)Ech Wrote: Đúng thế, tui luôn ủng hộ các bạn í, nhỏ cháu của tui cũng là đồng tình và sắp làm đám cưới. Tui rất thương nhỏ cháu này.

LTP chúc mừng cháu anh Ếch luôn hạnh phúc.  Clinking-beer-mugs4

Cheer
(2021-04-28, 05:42 PM)Ech Wrote: Đúng thế, tui luôn ủng hộ các bạn í, nhỏ cháu của tui cũng là đồng tình và sắp làm đám cưới. Tui rất thương nhỏ cháu này.

Tui có nhỏ cháu họ cũng bị vậy mà tình duyên lận đận dù trong nhà ai cũng thông cảm với nó nhưng nó cặp với nhỏ nào cũng chỉ 1 thời gian rồi tan.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)




Giữa cuộc đời tựa chiêm bao
Đầy cay đắng lẫn ngọt ngào
Biết nơi nào để con tim dại khờ nương náu
Vấn thế gian, tình là chi...


Hôm nay 30 tháng 4 rồi, nhanh thật. Bao nhiêu ngày tháng ở xứ người dài hơn ở quê hương. Nỗi nhớ thương của những ngày đầu xa xứ đã mờ nhạt theo thời gian cơm áo âu lo ở xứ người. 
Buổi sáng vội vã chạy vào sở làm, giúp bà co-worker theo lịnh của boss. Đúng là thằng chột giửa đám mù, đành phải hẹn lại với sự có mặt của IT. 
Ngày nhận được lịnh boss lên giúp bà, tôi thiệt thấy khó chịu, vì đã 2 năm rồi không nói chuyện với nhau. Tôi luôn vui vẻ với mọi người nhưng khi ai không tôn trọng tôi, tôi né. Không dám nói với boss tôi không muốn giúp, đành lấy hết can đảm đối diện. Thật ra cũng không tệ lắm khi nói chuyện lại với chị ấy. Tôi cứ phải chạy lên chạy xuống khi boss réo tôi giúp chị. Hôm qua, chị nhỏ giọng hỏi tôi, mai chị lên giúp tôi nữa được không? Tôi nói được. Tự nhiên thấy tội chị. Dù chị không hỏi, lịnh boss tôi vẫn phải giúp. 
Chị kể cho tôi nghe những bận rộn thay đổi trong công việc. Công việc của chị thật sự nhiều hơn tôi tưởng tượng. Chị kể mới đây gọi làm hẹn cho bệnh nhân, ông ấy hỏi, tại sao chị làm hẹn cho tôi ngay ngày 30 tháng 4? Chị hỏi lại, chuyện gì? Bệnh nhân nói, ngày Quốc hận, chị không nhớ sao? Qua Mỹ bao lâu rồi? Tôi với chị cùng cười, chẳng lẻ ngày Quốc hận không đi khám bệnh? Kể ra để thấy những khó khăn khi làm việc, vì sức ép của bên trên có phần vô lý. 


Hai hôm nay nhìn thấy những người bạn mình mến cấu xé lẫn nhau, lòng buồn vời vợi, có lẻ những ám ảnh của quá khứ hiện về. Tôi nhận ra mình vẫn không thay đổi gì nhiều. Vẫn không thể chấp nhận chuyện hợp tan. Những chuyện quá bình thường với mọi người lại làm tôi trăn trở. Cuộc sống bề bộn của mình đáng cần suy nghỉ hơn. 
Tự hỏi,  bao giờ duyên tận cùng VB. Chỉ là chuyện mạnh mẽ buông hay nắm.

Vẫn câu cũ, hỏi thế gian tình là chi chi?... Những quan hệ rối rắm giửa người và người, tóm lại một chử duyên Wink
Vấn thế gian, tình là chi...


Đồng cảm với chị, chuyện hợp tan chắc cũng chỉ là vấn đề của thời gian. 

Dù sao chuyện xảy ra cũng là dịp cho mình nhìn lại mình để tự xấu hổ một chút và nhìn ra được bản chất thật sự của nhiều người để có cái vui, cái buồn là vậy.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
(2021-04-30, 01:00 PM)Dan. Wrote: Đồng cảm với chị, chuyện hợp tan chắc cũng chỉ là vấn đề của thời gian. 

Dù sao chuyện xảy ra cũng là dịp cho mình nhìn lại mình để tự xấu hổ một chút và nhìn ra được bản chất thật sự của nhiều người để có cái vui, cái buồn là vậy.

Em Đạn, chị biết chuyện gì xảy ra cũng có lý do và bài học. Chị không bao giờ quen được với những biến đổi, nên thường thích ở trong thế giới của mình để có cảm giác an toàn. Ngoài đời hay online, chị không có bạn thân, chắc không ai đu dây điện tần số cao như chị  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-04-30, 01:05 PM)LýMạcSầu Wrote: Em Đạn, chị biết chuyện gì xảy ra cũng có lý do và bài học. Chị không bao giờ quen được với những biến đổi, nên thường thích ở trong thế giới của mình để có cảm giác an toàn. Ngoài đời hay online, chị không có bạn thân, chắc không ai đu dây điện tần số cao như chị  Rolling-on-the-floor-laughing4

Cái này thì chị hơi sai rồi, em coi vậy chứ đu dây điện cũng cao lắm đó. Ngồi ở trển coi vậy mà mát mẻ, tha hồ nói hươu nói vượn, tưởng đâu vui, ai dè lâu lâu cà nông đại bác của người ta bắn nhau ở dưới đi lạc trúng mờ-ông của mình hoài, sân si xỏ miệng xuống chửi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có điều chửi xong tự mình thấy xấu hổ mà nín nhịn thôi chứ không cần phải ông Tây bà Đầm nào dạy dỗ mình hết.  Rollin
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
(2021-04-30, 01:16 PM)Dan. Wrote: Cái này thì chị hơi sai rồi, em coi vậy chứ đu dây điện cũng cao lắm đó. Ngồi ở trển coi vậy mà mát mẻ, tha hồ nói hươu nói vượn, tưởng đâu vui, ai dè lâu lâu cà nông đại bác của người ta bắn nhau ở dưới đi lạc trúng mờ-ông của mình hoài, sân si xỏ miệng xuống chửi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có điều chửi xong tự mình thấy xấu hổ mà nín nhịn thôi chứ không cần phải ông Tây bà Đầm nào dạy dỗ mình hết.  Rollin

Tại đu cao quá, người ta lên không nổi thì phải bắn cà nong đại bác cho té xuống chứ  Rollin
Em chắc né đại bác như Tarzan đu dây phải không, nên chưa tan xác  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-04-30, 01:21 PM)LýMạcSầu Wrote: Tại đu cao quá, người ta lên không nổi thì phải bắn cà nong đại bác cho té xuống chứ  Rollin
Em chắc né đại bác như Tarzan đu dây phải không, nên chưa tan xác  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em mà tài giỏi như Tarzan thì đâu có nói làm gì, chỉ vì không bằng Tarzan nên mới bị trúng miễng hoài.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chứ  sống giống Tarzan coi vậy mà sướng hén, suốt ngày chơi với khỉ với đười ươi, vốn là những động vật tiệm cận với con người, hạnh phúc thiệt. Trong tất cả các loại con, em thấy Con Người là rắc rối nhất trên đời.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Khổ thay cái kiếp con người,
Muốn hú muốn hét muốn cười chẳng yên... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Hmm.... Xin chúc mừng 2 người còn cà tưng, cà tửng đánh đu dây điện.... Còn Ngáp tui lâu lâu chỉ có kéo dây điện xuống đánh điện thôi ....... Khi Ngáp tui đu dây điện thì........ chân đạp đất làm sao mà đánh đu ..... Nói cách khác là .... 2 cái cột điện chịu không nổi nó bị cong, dây chùm xuống cho nên chân đạp đất ..... thì sao mà đánh đu được .... thôi để đánh điện cho chắc ăn hơn ..... Until then .... Good Luck....

Ps... Chỉ có khác 1 cái là .... ai cà tưng, cà tửng nhiều hơn ai mà thôi... LOL-4 LOL-4 .....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




(2021-04-30, 01:54 PM)Dan. Wrote: Em mà tài giỏi như Tarzan thì đâu có nói làm gì, chỉ vì không bằng Tarzan nên mới bị trúng miễng hoài.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chứ  sống giống Tarzan coi vậy mà sướng hén, suốt ngày chơi với khỉ với đười ươi, vốn là những động vật tiệm cận với con người, hạnh phúc thiệt. Trong tất cả các loại con, em thấy Con Người là rắc rối nhất trên đời.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Khổ thay cái kiếp con người,
Muốn hú muốn hét muốn cười chẳng yên... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vì con người suy nghỉ phức tạp quá.  Wink
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-04-30, 02:09 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Xin chúc mừng 2 người còn cà tưng, cà tửng đánh đu dây điện....   Còn Ngáp tui lâu lâu chỉ có kéo dây điện xuống đánh điện thôi .......    Khi Ngáp tui đu dây điện thì........  chân đạp đất làm sao mà đánh đu .....   Nói cách khác là ....   2 cái cột điện chịu không nổi nó bị cong, dây chùm xuống cho nên chân đạp đất .....  thì sao mà đánh đu được ....  thôi để đánh điện cho chắc ăn hơn .....     Until then ....    Good Luck....

Ps...   Chỉ có khác 1 cái là ....  ai cà tưng, cà tửng nhiều hơn ai mà thôi... LOL-4  LOL-4 .....

Đúng rồi, VB quy tụ anh hùng, anh thư,hảo hán, chỉ khác là lúc cà tưng đối xử ra sao với người khác thôi Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-04-30, 03:27 PM)LýMạcSầu Wrote: Đúng rồi, VB quy tụ anh hùng, anh thư,hảo hán, chỉ khác là lúc cà tưng đối xử ra sao với người khác thôi Rolling-on-the-floor-laughing4

Bà nói vậy làm tui nhớ ra là tui thuộc loại cà tưng thứ thiệt Rollin Mà cũng lạ, soi kiếng thấy mình bình thường lắm mà ta Becuoi

(2021-04-30, 03:28 PM)Ech Wrote: Bà nói vậy làm tui nhớ ra là tui thuộc loại cà tưng thứ thiệt  Rollin Mà cũng lạ, soi kiếng thấy mình bình thường lắm mà ta  Becuoi

Thì đúng rồi. Mày nhìn vào tấm hình tài tử Hongkong lại tưởng là đang soi kiếng thì cà tửng là phải rồi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non