Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-03-21, 10:59 PM)Ech Wrote: Bà không có lòng từ bi như tui gì hết, thiệt là đau lòng Biggrin

sư phụ tui dạy, từ bi với đàn ông là độc ác vói chính mình Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-03-21, 10:42 PM)LýMạcSầu Wrote: Trái tim Tình là cái chi chi là trái tim chán chường hay trái tim bối rối?  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tuyệt Tình cốc chào đón tất cả, vô trú thương, chừng nào lành thì đi ra, còn trái tim nào chết ngắt rôì thì chị chôn dùm cho. Rollin


Em nhờ chị chôn giùm nha. Shy
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
(2021-03-22, 08:20 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Trái tim không bao giờ chết trước khi cái óc ngũm cù tẻo!.

 Hơn 10 năm trước chi chơi bên VF: tui có quen 4 người hơi Thân: Tui và Guylangthang ( Hợp nói giỡn như tui), Sực Phàn và Thị Mẹt ( Tiểu Hồ ly) thỉnh thoảng có conference chung . Nghĩ gần 10 năm thì tình cờ Tiểu hồ ly rủ tui vào VB làm thơ. tui vô chỉ để chọc tiểu hồ ly thôi sau đó cô ấy đi thì tui có qua tìm bên xóm chợ và thấy cô ấy quyết định , thì tui cũng muốn rút lui vì không còn ai để chọc ghẹo....Nhưng sau đó Ếch và bà Nhiều Chuyện nói, thì tui mới thấy có mục tiêu để chọc ghẹo rồi, sau này lại có bà chằng nữa.....

 Cho nên mất đi 4 thì sẽ có 4 khác đắp vô, nếu thật tình mình vẫn tìm.

Thật tế suy nghĩ của mình chết , chứ con tim không bao giờ chết. Adi-men

Please

Ldn mến sis tiểu hồ ly, tánh tình rất dễ thương, tốt. Hy vọng sis ấy vào đây chơi lại 🌹 có thể tán dzóc , chọc các bro  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-03-22, 08:23 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Ldn mến sis tiểu hồ ly, tánh tình rất dễ thương, tốt. Hy vọng sis ấy vào đây chơi lại 🌹 có thể tán dzóc , chọc các bro  Lol

Cũng không biết tại sao THL lại bỏ đi, chỉ nói chuyện vài lần với THL bên XTL nhưng rất mến phong cách của cô nàng này Thumbs-up4

(2021-03-22, 08:29 AM)Ech Wrote: Cũng không biết tại sao THL lại bỏ đi, chỉ nói chuyện vài lần với THL bên XTL nhưng rất mến phong cách của cô nàng này Thumbs-up4

Hồi xưa 0 nói chuyện nhiều với sis TM bro Ếch & bro Vịt . mà sis ấy nói chuyện khôn ngoan lắm, hiểu chuyện, biết cư xử . 

Còn tục thì chưa bao giờ chứng kiến, chắc bro Vịt lộn với cô khác rồi  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Tiếc nhỉ. Có lẽ sis ấy bận.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-03-21, 10:54 PM)LýMạcSầu Wrote: Vô đây, tui kêu Tỉnh Nhi đâm cho vài lổ nữa rồi tui chôn dùm cho  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin

Em bầm cho nát, dù gì tim anh Ech cũng tùm lum rồi.
(2021-03-22, 07:43 AM)Green Grass Wrote: Em nhờ chị chôn giùm nha. Shy

Tim Cỏ đang nở rộ, tại sai chôn?
(2021-03-22, 09:45 AM)Thuctinh Wrote: Em bầm cho nát, dù gì tim anh Ech cũng tùm lum rồi.

Không biết Tỉnh Nhi học được chiêu gì từ sư phụ chưa, nhưng cái chiêu ác thì học được rồi đó Lol

TT bầm nát, giúp vò viên lại, còn hơn giăng tum lum, lòng tốt quá rồi.
Nói vậy thôi, thương còn không hết, ai nỡ nào nè. Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
(2021-03-22, 11:17 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Ếch cẩn thận nhỏ này nhe... Đừng bao giờ để nhỏ đi sau lưng. Không thôi bửa đó cho món cháo ếch bầm

Please

Tui biết chứ sao không, ai chứ nhỏ Tỉnh Nhi này cao thủ, cỡ bà chằn chắc cũng thua Shy

(2021-03-22, 08:20 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Trái tim không bao giờ chết trước khi cái óc ngũm cù tẻo!.

 Hơn 10 năm trước chi chơi bên VF: tui có quen 4 người hơi Thân: Tui và Guylangthang ( Hợp nói giỡn như tui), Sực Phàn và Thị Mẹt ( Tiểu Hồ ly) thỉnh thoảng có conference chung . Nghĩ gần 10 năm thì tình cờ Tiểu hồ ly rủ tui vào VB làm thơ. tui vô chỉ để chọc tiểu hồ ly thôi sau đó cô ấy đi thì tui có qua tìm bên xóm chợ và thấy cô ấy quyết định , thì tui cũng muốn rút lui vì không còn ai để chọc ghẹo....Nhưng sau đó Ếch và bà Nhiều Chuyện nói, thì tui mới thấy có mục tiêu để chọc ghẹo rồi, sau này lại có bà chằng nữa.....

 Cho nên mất đi 4 thì sẽ có 4 khác đắp vô, nếu thật tình mình vẫn tìm.

Thật tế suy nghĩ của mình chết , chứ con tim không bao giờ chết. Adi-men

Please
Vậy tui lại tưởng ông là guylangthang, dù tui không biết hắn là ai, chỉ nghe ông và Khờ hay nhắc đến  Rolling-on-the-floor-laughing4 

Trên đường đời luôn gặp bạn hợp nhau mà, không thể đoán trước   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


Bro Vịt biết chuyện tình ldn với ông anh của ldn ? Đăng trong này nữa, chời  Fainting-smiley-emoticon
 Schock  Disappointed-face4

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-03-22, 11:20 AM)Ech Wrote: Tui biết chứ sao không, ai chứ nhỏ Tỉnh Nhi này cao thủ, cỡ bà chằn chắc cũng thua  Shy

Bà chằn là ai? Giới thiệu TN làm quen được không?

Cao thủ, không dám nhận biệt danh này,