Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-03-22, 12:06 PM)Thuctinh Wrote: Bà chằn là ai? Giới thiệu TN làm quen được không?

Cao thủ, không dám nhận biệt danh này,

Bà chằn, tên gia đình là Hải Đăng, tên giang hồ là Metbcungchu hay gọi tắt là Cung Chủ. Nếu Tỉnh Nhi chưa quen biết được người này thì sao dám gọi Vịt là chú? Rollin

Sis TT có cương có nhu.

Bro Vịt, đăng ~ chuyện tình vf lên cho ldn đọc với  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Bro Vịt thân với kẻ thù Biggrin của ldn, từ nay ldn gặp bro là dứt điểm  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Ta nói metb chơi ldn nhiều cú sát ván như thù truyền kiếp mà ldn 0 ghét cay đắng  Biggrin , thấy cô ta ngây thơ sao đó, 0 thâm hiểm chắc tại thấy nàng thích chàng của ldn  Winking-face4  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Chàng của tui đào bông quá chời.  Lắm mối tối nằm 0 ???

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-03-22, 12:10 PM)Ech Wrote: Bà chằn, tên gia đình là Hải Đăng, tên giang hồ là Metbcungchu hay gọi tắt là Cung Chủ. Nếu Tỉnh Nhi chưa quen biết được người này thì sao dám gọi Vịt là chú?  Rollin

Hôm nay TN mới biết Hải Đăng là Metbcungchu, TT thật là là thất lễ..

TN ngoan vâng lời, gọi chú Vịt bằng chú, chú Vịt muốn mình già hay vì sao....?
(2021-03-22, 12:19 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Chàng của tui đào bông quá chời.  Lắm mối tối nằm 0 ???

Lđn, ai cũng dám yêu thầm trộm nhới, TT nhát không dám, ai chịu dớt mình, mình ưng lại liền à, nên không có kinh nghiệm yêu đương, tiếc không nè, ngưỡng mộ người dám yêu.
Hồi trước cũng vậy, khi anh của ldn bênh ldn, nói ~ chuyện này kia , ldn cũng chỉ nói vài câu, 0 có ghét như ~ bà xy. 

Đôi khi muốn nói cô ta, có gì phải ghét, đàn ông họ thích hay yêu ai là tại họ có nợ   Biggrin với cô đó, sao ghét vô lý .

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-03-22, 12:24 PM)Thuctinh Wrote: Lđn, ai cũng dám yêu thầm trộm nhới, TT nhát không dám, ai chịu dớt mình, mình ưng lại liền à, nên không có kinh nghiệm yêu đương, tiếc không nè.

Ldn nói chàng đấy nàng ơi. Ldn được người ta tội nghiệp nhắc với ông ahem kia, anh nói thích cô ta đi cho cô ta thấy mình có giá trị đấy  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-03-22, 12:19 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Chàng của tui đào bông quá chời.  Lắm mối tối nằm 0 ???

Tui vẫn chưa biết chàng của chị Đại là ai. Cứ hăm he kể chuyện hoài mà sao không kể? hay là kể rồi mà tui không thấy? tui là dân nhiều chuyện nên rất tò mò mấy cái vụ tình cởm ba lăng nhăng. Nhớ đọc ở VF hồi xưa chị Đại cứ rống thãm thiết kêu anh lăng quăng gì đó mà phát thương hè Biggrin

(2021-03-22, 12:29 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Bà này thù hận nặng lòng quá nhe... Người ta nói là ghét người, ghét cả lối đi, đường về...

 Hôm nào bà qua nhà tui cắt dùm mấy đám cỏ trước nhà cho chít mịa tụi nó hết nhe !

 Tui phải đi tìm lại câu chuyện đó ở đâu trong trang web world... gì đó , bây giờ hỏi lại liền thì quên bẫng đi.


Please

Thumbs-up4

Ta nói tức nước vỡ bờ đấy  Winking-face4

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-03-22, 12:30 PM)Ech Wrote: Tui vẫn chưa biết chàng của chị Đại là ai. Cứ hăm he kể chuyện hoài mà sao không kể? hay là kể rồi mà tui không thấy? tui là dân nhiều chuyện nên rất tò mò mấy cái vụ tình cởm ba lăng nhăng. Nhớ đọc ở VF hồi xưa chị Đại cứ rống thãm thiết kêu anh lăng quăng gì đó mà phát thương hè  Biggrin

Hứa với các sis phải làm đa~  Winking-face4 các sis ưu tiên 🌹 ông anh đấy 🌹thương lắm ❤

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-03-22, 12:30 PM)Ech Wrote: Tui vẫn chưa biết chàng của chị Đại là ai. Cứ hăm he kể chuyện hoài mà sao không kể? hay là kể rồi mà tui không thấy? tui là dân nhiều chuyện nên rất tò mò mấy cái vụ tình cởm ba lăng nhăng. Nhớ đọc ở VF hồi xưa chị Đại cứ rống thãm thiết kêu anh lăng quăng gì đó mà phát thương hè  Biggrin


TN bị lây từ anh Ech, thành dân nhiều chuyện nên rất tò mò mấy cái vụ tình cởm ba lăng nhăng
(2021-03-22, 12:32 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Hứa với các sis phải làm đa~  Winking-face4 các sis ưu tiên 🌹 ông anh đấy 🌹thương lắm ❤

Hâm mộ Lđn, 🌹ông anh đấy 🌹thương lắm ❤
(2021-03-22, 12:32 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Hứa với các sis phải làm đa~  Winking-face4 các sis ưu tiên 🌹

Tui cũng là một dạng sis mà Biggrin đàn ông có vợ thì nó vô hại, hahaha Innocent

Cái vụ bạn của kẻ thù là kê thù thì chị Đại lầm nhe, trên net, tình cảm chồng chéo nhiều lắm, đừng vơ hết vào mình, mệt mề lắm Biggrin

(2021-03-22, 12:34 PM)Ech Wrote: Tui cũng là một dạng sis mà  Biggrin đàn ông có vợ thì nó vô hại, hahaha  Innocent

Cái vụ bạn của kẻ thù là kê thù thì chị Đại lầm nhe, trên net, tình cảm chồng chéo nhiều lắm, đừng vơ hết vào mình, mệt mề lắm  Biggrin

Cho tui xin , vô hại  Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire