Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2022-01-08, 07:12 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bớ bà Nhiều Chuyện ! Bà nhốt nhỏ này lại giùm được hông ? Đầu năm sao mà để nó đi tùm lum vậy ?

Please

Sư phụ, có ngưòi nhớ nhung nên thường gọi tên sư phụ banana-skipping-rope-smiley-emoticon
(2022-01-08, 10:45 AM)phai Wrote: Hồi đó có câu rất phổ thông "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" ... "có nhau rồi đau khổ lắm em ơi"  Lol .

3, "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, bỏ nhau rồi ta đỡ ói em ơi !!...."

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2022-01-08, 08:34 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ, có ngưòi nhớ nhung nên thường gọi tên sư phụ banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Tiên Thau sáng sớm nhảy nhảy réo Tiên Sô

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2022-01-09, 10:23 AM)RungHoang Wrote: 3, "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, bỏ nhau rồi ta đỡ ói em ơi !!...."

Innocent

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, vẹn câu thề mì gói muôn năm”Rollin
(2022-01-09, 10:24 AM)RungHoang Wrote: Tiên Thau sáng sớm nhảy nhảy réo Tiên Sô

Biggrin

Nói nhớ người mà tên cũng quện
Tiên Tuyệt là trò của Tiên Sắc

Buồn thì múa gươm, vui thì nhảy được không anh? banana-skipping-rope-smiley-emoticon
(2022-01-09, 02:33 PM)Thuctinh Wrote: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, vẹn câu thề mì gói muôn năm”Rollin

Tình khi đẹp ăn mì cũng đẹp, cưới nhau rồi bỗng nhớ phở hơn

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2022-01-09, 03:31 PM)RungHoang Wrote: Tình khi đẹp ăn mì cũng đẹp, cưới nhau rồi bỗng nhớ phở hơn

Innocent

Hứa đẹp ban đầu cơm là phở thơm muôn thở, cưới nhau rồi mơ cơm thiu nhà người
(2022-01-09, 08:51 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Đây là món ăn tối của tui. Đố ai biết là món này thuộc hạng mục nào trong thực phẩm cung đình ?

[Image: 20220109-204742.jpg]

Please

Thực phẩm cung đình vào thời nào và ở đâu vậy chú Vịt? banana-skipping-rope-smiley-emoticon
(2022-01-09, 08:51 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Đây là món ăn tối của tui. Đố ai biết là món này thuộc hạng mục nào trong thực phẩm cung đình ?

[Image: 20220109-204742.jpg]

Please

Đây là món bổ khí dành cho vua Lê Ngọa Triều ngày xưa Becuoi

Canh thập tam đại bỗ 

Em nghe trong phim nói vậy ah anh Vịt



Rollin

(2022-01-10, 07:57 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Của người ta là Thập toàn đại bổ cô nương ơi...! Kiểu này là coi phim tàu 1 năm ít nhất là 1 lần nè.....  Face-with-rolling-eyes4

Please

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2022-01-10, 08:23 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Tui Giòng họ của triều đại nhà Nguyễn ông ơi!  Món này thời chúa Nguyễn trong Ngự thiện phòng dùng tất cà các loại hoa, củ ngoại hạng, hầm với xương gà và nấu liên tục 7 lần 7, 48 ngày sau đó rắc nước bột năng vào cho sệt lại, để cho tù ăn đó.

Please

 Bên mình loại súp cung đình hai đồng chín chín nhiều lắm, ra chợ khu đồ hộp chưng đầy kệ hà

 Becuoi

[Image: s-l1600.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
(2022-01-10, 08:42 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Uh ! Mấy món mà có bo bo trong đó toàn là món cúng đình... Í lộn là cung đình. Làm tui nhớ lại thời bao cấp ở VN, người Việt ăn mấy món cung đình này thấy mồ tổ luôn. Ôi! Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc ....... Con bà nó!

Please

Việt Nam là quốc gia lúa nước, dân trồng lúa mà không có gạo ăn,  không có trồng bo bo mà có bo bo ăn mới ngầu chứ

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2022-01-10, 11:03 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Vậy mà thời đó tụi Việt cộng gọi là cao lương đó nhe....! Mịa bà, người ta bị cảm thì cho uống xuyên tâm liên, bị tiểu chảy thì liên tâm xuyên, bị thấp khớp cũng xuyên tâm liên, ngay cả giật kinh phong cũng là Liên tâm xuyên rồi đau tim lại là xuyên tâm liên.

Please

Tôi nhớ có nghe ông bác sĩ kia nói, nhớ tội lắm, ổng nói bệnh này không phải ông không biết phải uống thuốc gì, nhưng hiện giờ chỉ có xuyên tâm liên thôi biết sao giờ

Crying-face4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2022-01-10, 11:03 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Vậy mà thời đó tụi Việt cộng gọi là cao lương đó nhe....! Mịa bà, người ta bị cảm thì cho uống xuyên tâm liên, bị tiểu chảy thì liên tâm xuyên, bị thấp khớp cũng xuyên tâm liên, ngay cả giật kinh phong cũng là Liên tâm xuyên rồi đau tim lại là xuyên tâm liên.

Please

Tui cũng nhớ cái thời kỳ đó, mịa bà tụi nó, không có thuốc men nên bệnh gì cũng cho uống xuyên tâm liên. Còn sống đến giờ cũng là phép lạ rồi Mad