Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chèn ơi
#16
(2020-11-16, 10:32 AM)Tiểu Tà Wrote: Hihi, mình không biết mình là ai nữa, thì làm sao biết là có thiếu nợ với Tiểu Đông Tà không đây?  Người xưa có câu, trách người biết, đòi người có, chứ ai lại đi trách người không biết, hoặc là đòi người không có đâu nà.  Hihi, Tiểu Đông Tà muốn đòi nợ ai nơi đây?  Tình hay tiền?  Nếu là tiền thì mình có thể giúp Tiểu Đông Tà đòi được, chứ tình thì...hì hì, ngoài câu Good luck tặng cho Tiểu Đông Tà ra, thì mình thật sự bất lực à.

Welcome to Vietbest !  Please Please

Reply
#17
(2020-11-16, 10:34 AM)SugarBabe Wrote: Welcome to Vietbest !  Please Please

Hihi, thank you for your Suggestion & Welcome plus the 2 nice funny jumping icons SugarBabe.
See-through me in you
Reply
#18
Tdt ta chỉ là hôm nay thấy bực bội trong mình, ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải nên muốn tìm oan gia mà đòi nợ, không ngờ bị các hạ chặn đường nói cái gì tình tiền tùm lum, ta không hiểu. Thôi ta đi ăn chén chè rồi tính tiếp. Các hạ có rảnh thì ở đó chờ ta,ta ăn xong chè sẽ quay lại.
Reply
#19
(2020-11-16, 11:47 AM)tieudongta Wrote: Tdt ta chỉ là hôm nay thấy bực bội trong mình, ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải nên muốn tìm oan gia mà đòi nợ, không ngờ bị các hạ chặn đường nói cái gì tình tiền tùm lum, ta không hiểu. Thôi ta đi ăn chén chè rồi tính tiếp. Các hạ có rảnh thì ở đó chờ ta,ta ăn xong chè sẽ quay lại.

Hihi, ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải, mà miệng chưa có giựt giựt thì chỉ cần ngủ 1 giấc là khoẻ lại liền.  Mà ngủ 1 giấc dậy rồi mà thấy vẫn còn bị như vậy, thì nên đi gặp Bác Sĩ nha Tiểu Đông Tà.  Nhưng mà phải để ý nếu mà miệng cũng bắt đầu giựt giựt, thì Tiểu Đông Tà vào đây tìm ai cũng được, miễn là đừng tìm mình thôi nha.
See-through me in you
Reply
#20
(2020-11-16, 10:32 AM)Tiểu Tà Wrote: Hihi, mình không biết mình là ai nữa, thì làm sao biết là có thiếu nợ với Tiểu Đông Tà không đây?  Người xưa có câu, trách người biết, đòi người có, chứ ai lại đi trách người không biết, hoặc là đòi người không có đâu nà.  Hihi, Tiểu Đông Tà muốn đòi nợ ai nơi đây?  Tình hay tiền?  Nếu là tiền thì mình có thể giúp Tiểu Đông Tà đòi được, chứ tình thì...hì hì, ngoài câu Good luck tặng cho Tiểu Đông Tà ra, thì mình thật sự bất lực à.

À, các hạ làm ở cty đòi nợ mướn phải không? Có cạt pi vít cho tdt ta xem!
Reply
#21
Tiểu Tà,các hạ có biết bài Phằng dậu cho tdt ta xin.
Reply
#22
(2020-11-16, 10:56 PM)tieudongta Wrote: À, các hạ làm ở cty đòi nợ mướn phải không? Có cạt pi vít cho tdt ta xem!

Hihi, mình không có làm ở đó, nhưng mình biết rất rõ ai có thể đòi được nợ cho Tiểu Đông Tà thôi à.
See-through me in you
Reply
#23
(2020-11-17, 03:41 AM)tieudongta Wrote: Tiểu Tà,các hạ có biết bài Phằng dậu cho tdt ta xin.

Mình chưa có nghe qua bài này, để lát nữa mình thử tìm nha Tiểu Đông Tà.
See-through me in you
Reply
#24
(2020-11-17, 10:52 AM)Tiểu Tà Wrote: Hihi, mình không có làm ở đó, nhưng mình biết rất rõ ai có thể đòi được nợ cho Tiểu Đông Tà thôi à.

bớt giỡn đi tám, tau biết mài có tiệm bán đồ, thiếu gì tiền, trả nợ cho nó đi, hông thôi tau kêu cảnh sát tới còng mài qụit nợ á  chair-to-the-head Kick3 Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#25
(2020-11-15, 09:31 PM)tieudongta Wrote: Sao sao,nói nghe coi Innocent

 Nghe kêu "Chèn ơi" làm Mm nhớ bà nội Mm hay nói bắt đầu bằng "Chèn ơi, tụi nhỏ bây giờ...", "Chèn ơi, mói đi chợ về"...
sao nói dễ thương gì đâu "tiếng miền tây nam nước Việt" Heavy-black-heart4

Reply
#26
(2020-11-17, 11:46 AM)Mimo Wrote:  Nghe kêu "Chèn ơi" làm Mm nhớ bà nội Mm hay nói bắt đầu bằng "Chèn ơi, tụi nhỏ bây giờ...", "Chèn ơi, mói đi chợ về"...
sao nói dễ thương gì đâu "tiếng miền tây nam nước Việt" Heavy-black-heart4

ừa, nghe kêu "chèn ơi" ..."đã quá mợi" Grinning-face-with-smiling-eyes4


trong thread này còn hai chử "lận lưng" nữa , lâu rồi không nghe
Reply
#27
[quote pid='300750' dateline='1605628583']

bớt giỡn đi tám, tau biết mài có tiệm bán đồ, thiếu gì tiền, trả nợ cho nó đi, hông thôi tau kêu cảnh sát tới còng mài qụit nợ á  chair-to-the-head Kick3 Becuoi Becuoi Becuoi
[/quote]

Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#28
(2020-11-17, 11:46 AM)Mimo Wrote:  Nghe kêu "Chèn ơi" làm Mm nhớ bà nội Mm hay nói bắt đầu bằng "Chèn ơi, tụi nhỏ bây giờ...", "Chèn ơi, mói đi chợ về"...
sao nói dễ thương gì đâu "tiếng miền tây nam nước Việt" Heavy-black-heart4

Heavy-black-heart4 Hello
Reply
#29
(2020-11-17, 01:45 PM)abc Wrote: ừa, nghe kêu "chèn ơi" ..."đã quá mợi" Grinning-face-with-smiling-eyes4


trong thread này còn hai chử "lận lưng" nữa , lâu rồi không nghe

Hello Cheer
Reply
#30
Tiểu Đông Tà ơi, 2 bữa nay mình chống gậy đi vòng vòng tìm mà tìm không ra bài hát đó.  Tiểu Đông Tà có nhớ được người nào đã hát bài đó không?
See-through me in you
Reply