Emergency ! Help Please. Please help!
(2020-11-05, 12:03 PM)Mimo Wrote: TVan nè, Mm không ghét TVan đâu, Mm thấy Van rất thông minh đàng khác mà nhiều khi câu đầu là nhận xét sắc bén, qua đến mấy câu sau là trớt quớt.
Có những điều ai cũng thấy nhưng Van không thấy.

Thd này của Guest nhờ "Help"....TVan biến thành cái thd giải quyết chuyện riêng của cá nhân mình...

Giờ TVan muốn nói chuyện riêng với các anh thì tốt nhất nên mở Thd riêng bên trong cho các guests đừng tham gia. Thế thôi.

Mm cũng chấm dứt ở đây.


Note: chỉ muốn nhắn Guest, chủ nhân của Thd này là Đừng đem chuyện kêu cứu khẩn cấp làm trò đùa, sau này có người kêu cứu thật sự thì sẽ không ai giúp đở, cái đó tội lỗi lắm, cũng như chuyện xưa về "cậu bé kêu cứu nhà cháy".

Happy Thurday... Cheer



Làm ơn đừng ai nói bà TV thông minh hay có duyên gì đó cho tui nhờ.  Tui biết có thể bạn nói vậy để vuốt ngọt cho bả bớt khùng, nhưng kẹt cái là bả tưởng thiệt, lại càng làm tới.  Người gì mà ba trợn, lý luận ba xu chưa từng thấy.
Reply
(2020-11-05, 02:52 PM)tuyetvan Wrote: Nick G này có vẻ lo lắng cho Vân quá, chắc Vân không nên đi, phải không Sầu. Ở lại để 2 đứa mình vác kiếm đi vòng vòng chơi cho có bạn có bè Cheer

Lâu lâu Sầu gồng mình chứng tỏ tình yêu với Vân  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Chứ Sầu biết Vân dư sức xông pha chiến trận 1 mình. 
Nhưng Vân ráng nghỉ tới những người bạn đang mến Vân, đừng liều mình quá làm họ đau lòng. Hiểu ý Sầu chứ Wink Rolling-on-the-floor-laughing4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Tui nhượng tình, tui đi

Cô đừng chọc tui thay đổi ý kiến thì đừng trách tui

Ạ tui hiểu rồi 

Hay tui về đây thì cô đi

Bây giờ cô về, cô muốn tui đi



Chơi công bằng dữ vậy sao? 

Suytu Suytu
Reply
(2020-11-05, 02:54 PM)Làm ơn Wrote: Làm ơn đừng ai nói bà TV thông minh hay có duyên gì đó cho tui nhờ.  Tui biết có thể bạn nói vậy để vuốt ngọt cho bả bớt khùng, nhưng kẹt cái là bả tưởng thiệt, lại càng làm tới.  Người gì mà ba trợn, lý luận ba xu chưa từng thấy.

Ai đây? không dám ăn ốc nói mò nhưng chắc chắn không phải là tui trùm mền đâu vì khẩu khí lớn quá đó!!!! Nhưng mà tui công nhận là...nói đúng...Câu này đừng chỉ dành riêng cho người kia mà xin hãy dành 1 phần cho tui luôn nhé! Cảm ơn!!!! Hello Hello Hello
Reply
Bây giờ tui hiểu rồi, hèn gì từ lúc về đây, tui ngồi trong sự bình yên 

Bây giờ cô về, hỏi những câu ngớ ngẩn, tui hiểu ý cô, tới phiên tui rút

Để tui suy nghĩ lại nha. Cám ơn cô đã cho tui 1 thời gian thoải mái trong này
Reply
(2020-11-05, 03:08 PM)tuyetvan Wrote: Tui nhượng tình, tui đi

Cô đừng chọc tui thay đổi ý kiến thì đừng trách tui

Ạ tui hiểu rồi 

Hay tui về đây thì cô đi

Bây giờ cô về, cô muốn tui đi



Chơi công bằng dữ vậy sao? 

Suytu Suytu


Hello Tuyết Vân,

Ở chơi mà, đi đâu chứ

Clinking-beer-mugs4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
Cám ơn RH nha  Cheer
Reply
Nick G

Tui suy nghĩ rồi, yeah tui thông minh nhưng hơi chậm tiêu ... bây giờ thì tiêu rồi, cũng nhờ những câu hỏi ngớ ngẩn của cô


Mới đọc qua những câu hỏi... thì tui có ý định chọc tức cô chơi, tui biết cô muốn tui đi, thì cái gì tốt hơn là tui ở lại


Nhưng như 1 cái 💡 phụp trong đầu tui .. tui mới hiểu được .. té ra, thời gian tui về đây là cô đi, bây giờ về lại cô muốn tui đi 


Mèn ơi, làm sao tui có thể đọc được những ý nghĩ này của cô được?? Tại sao ban đầu cô không nói  .. có TV thì ko có cô, có cô thì ko có TV .. nếu cô nói ra vậy vào thời điểm đó thì tui đã không trở lại rồi ... See? Communication is always the best medicine 


Cô hỏi sao tui trở về?  Tui nhớ hình như lúc đó là sinh nhật Lãng và tui, nên Ếch có mở thread chúc mừng sinh nhật tui .. thấy mọi người cũng vui vẻ, nên tui nghĩ thôi mình vào chơi, chắc cũng không sao đâu ... thiệt tình lúc đó tui ko để ý gì tới cô cả .. chứ nếu lúc đó cô ra cho tui 1 trận , ông nội tui cũng không dám trở về chứ đừng nói chi tui

Đó, đó là sự việc xảy ra khi tui trở về, thiệt tình lúc đó, nếu Ếch ko làm sinh nhật tui, rồi mọi người không vào chúc, chắc tui cũng không về đâu


Thôi bây giờ thế này, cô trở về, và cho tui hiểu .. tui cám ơn cô đã cho tui 1 thời gian bình yên trong này .. bây giờ tui có ráng ở trong này chắc tui không được  bình yên nữa rồi .. My time is up




Tui chấp nhận đi, mặc dù thấy đây là 1 cái weird arrangement .. nhưng ok, tui đồng ý đi


Chúc cô ở lại vui vẻ với mọi người nha.


Ký tên 

Tui Shy
Reply
Để bảo đảm tui không về, cô có thể nói mod ban nick tui đi

Như vậy cô không cần phải lo .. có ngày tui mò về  Shy

Ban vĩnh viễn luôn 

Nếu có mod nào đi ngang, thì làm ơn làm chuyện này giùm 


Cám ơn nhá .. nếu không, tui sợ tánh mình hay quên, có ngày sleep walking mò lại về đây đó .. thì cô lại phiền   Shy 

Thankyou
Reply
(2020-11-05, 05:02 PM)tuyetvan Wrote: Để bảo đảm tui không về, cô có thể nói mod ban nick tui đi

Như vậy cô không cần phải lo .. có ngày tui mò về  Shy

Ban vĩnh viễn luôn 

Nếu có mod nào đi ngang, thì làm ơn làm chuyện này giùm 


Cám ơn nhá .. nếu không, tui sợ tánh mình hay quên, có ngày sleep walking mò lại về đây đó .. thì cô lại phiền   Shy 

Thankyou
3 năm được không chị Vân?
Tomorrow is promised to no one!
Reply
Tôi nhớ sau lần qua lại với TV lần đó về đạo Phật và đạo ông bà, vì lý do nào đó không liên quan gì đến việc TV nói đến Phật giáo với tôi, TV cũng đòi bỏ VB đi. Bỏ qua chuyện tranh luận, vì tôi nghĩ chỉ là tranh luận, tôi đã viết, hỏi thăm TV, cháu ngoại của TV và nói TV ở lại chơi.

Nhiều người cũng vào và nói TV ở lại, TV đã trả lời hết cho những người khác trong đó có cả các bạn cũng tham gia vào việc tranh luận và không đồng ý với việc TV đem Phật giáo và đạo ông bà ra xúc phạm. Nhưng TV không hề nói tới tôi, nên tôi hiểu TV không thích tôi là chuyện cá nhân không còn là chuyện tranh cãi về đạo nữa.

Từ đó tôi không còn nói chuyện với TV, mặc dù có chuyện gì không vui là TV suy diễn và đem tôi ra bóng gió, xỏ xiên, nhưng tôi chưa bao giờ trả lời với TV vì tôi biết là vô ích. 

Lần này cũng không khác những lần trước, TV cũng chiêu trò đó chơi lại. Tôi vẫn sẽ im lặng nếu TV chỉ tấn công tôi, nhưng TV tấn công cả những người bạn tôi rất quí mến và dùng những danh từ rất hạ cấp với tôi và những người bạn của tôi, nên tôi đã mở thread và chỉ nói 1 lần đó rồi thôi.

Xem ra TV không học được và nhận ra những gì TV đã làm và đã nói qua những gì các bạn ở đây đã viết vì có lòng tốt rất muốn giúp TV, TV lại 1 lần nữa khiêu khích tôi. 

Nick guest nào đó mà TV đã nói tới và nghĩ là tôi, làm ơn lên tiếng. Tôi không phải là nick guest đó TV. Nếu viết tôi sẽ dùng nick Green Grass để viết. 

Tôi vẫn sẽ không nói nếu TV không viết sẽ rời VB. Tôi không phải là người mà TV nghĩ là tấn công TV trong thread "Help", tôi cũng không phải là người nick guest mà TV nghĩ tới thắc mắc về TV trong mấy posts trước. Nên TV ở lại chơi cho vui cùng những người bạn đã yêu mến TV. 

Chúc TV luôn an lành.
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
Hello Tuyết Vân và Green Grass,

Nói nghe nè, chị em ruột trong nhà đôi khi cũng cự nhau. huống chi những người không quen biết

Thôi 2 người tạm tránh nhau 1 thời gian đi, đừng đọc post của nhau là được rồi. Mắc mớ gì vì 1 người mà ghét nguyên cái VB 

Mỗi người một đoá hoa hồng
Ta mang môt chút tình nồng cho nhau

Tulip4 Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2020-11-05, 06:01 PM)RungHoang Wrote: Hello Tuyết Vân và Green Grass,

Nói nghe nè, chị em ruột trong nhà đôi khi cũng cự nhau. huống chi những người không quen biết

Thôi 2 người tạm tránh nhau 1 thời gian đi, đừng đọc post của nhau là được rồi. Mắc mớ gì vì 1 người mà ghét nguyên cái VB 

Mỗi người một đoá hoa hồng
Ta mang môt chút tình nồng cho nhau

Tulip4 Tulip4

Anh RH,

1. Cỏ chưa bao giờ nói chuyện với TV sau lần đó nên không thể nói là Cỏ nên tạm tránh TV. Cỏ đã tránh TV và sẽ vẫn tránh TV. 

2. Nhờ Cỏ đọc nên mới biết là TV muốn rời khỏi VB, nên Cỏ giải thích cho TV hiểu là Cỏ không phải là nicks guests tấn công và thắc mắc về TV để tuỳ ý TV quyết định ở lại VB hay không. Nếu bất cần về việc TV ở lại VB hay đi, Cỏ đã không bỏ thời gian ra viết cho TV. 

Không lẽ đó là ý xấu. 

3. Cỏ đọc nhưng không suy diễn, gây và tấn công bất cứ ai, nên anh RH viết có tên Cỏ chung trong post của anh RH là không đúng rồi. 


Tặng lại anh 1 cái bông gài tóc.  Tulip4 Rollin
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-11-05, 06:14 PM)Green Grass Wrote: Anh RH,

1. Cỏ chưa bao giờ nói chuyện với TV sau lần đó nên không thể nói là Cỏ nên tạm tránh TV. Cỏ đã tránh TV và sẽ vẫn tránh TV. 

2. Nhờ Cỏ đọc nên mới biết là TV muốn rời khỏi VB, nên Cỏ giải thích cho TV hiểu là Cỏ không phải là nicks guests tấn công và thắc mắc về TV để tuỳ ý TV quyết định ở lại VB hay không. Nếu bất cần về việc TV ở lại VB hay đi, Cỏ đã không bỏ thời gian ra viết cho TV. 

Không lẽ đó là ý xấu. 

3. Cỏ đọc nhưng không suy diễn, gây và tấn công bất cứ ai, nên anh RH viết có tên Cỏ chung trong post của anh RH là không đúng rồi. 


Tặng lại anh 1 cái bông gài tóc.  Tulip4 Rollin

Chời ạ, xin cang 2 người thôi cũng bắt lỗi nửa.

OK, vui vẻ nha Cỏ

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2020-11-05, 06:24 PM)RungHoang Wrote: Chời ạ, xin cang 2 người thôi cũng bắt lỗi nửa.

OK, vui vẻ nha Cỏ

Innocent



Giải thích khác với bắt lổi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh RH cũng luôn dzui nhen.Cheer
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply