Posts: 1,670
Threads: 3
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
(2020-10-19, 10:59 PM)Ngại đạn. Wrote: Đây nè, đây là một minh chứng rất rõ ràng về việc mình nói nhiều, quan tâm nhiều về người khác nè. Trước kia ít nói về thì kiu tui bằng ANH hay ẢNH, giờ có quan tâm hơn, có nhắc đến nhiều hơn thì quay qua kêu bằng ỔNG liền.
Sẵn đây tui cũng nói rõ với Vân của Lãng hay Vân của anh Ba hiểu rõ, đôi khi tui thấy tui cũng hơi thẳng tính và hay nói thẳng với Vân nhiều câu, nhiều chữ, nhiều điều mà đôi khi ngồi đọc lại tui thấy tui cũng hơi quá đáng, cũng có lúc muốn vào sửa lại hay xóa đi nhưng nghĩ kỹ thì không nên. Lý do?.
- Lời nói thật lòng hay lời rủa sả nó cũng tùy thuộc vào người nói. Bởi có những người nói thẳng với mình hay rủa sả mình nó xuất phát từ việc họ ghét cay ghét đắng mình đến mức nếu giữa đường có thấy mình sắp té xuống hố sâu thì họ cũng sẵn lòng đạp luôn một phát cho mình chết phức đi cho rồi. Và cũng có người hay nói thẳng với mình lại xuất phát từ một thứ tình cảm khác, không muốn người thân, người bạn của mình bị người khác nói nặng nói nhẹ nhiều điều mà với người bị nói nặng coi như là chuyện bình thường thế thôi nhưng với người nghe kia lại là một sự đau lòng.
Vân hiểu tui muốn nói với Vân điều gì chưa?. Và có thấy sự khác biệt trong hai cáchnoi1 thẳng đó hay không?. Nếu thấy được thì tui cảm ơn, còn vẫn cứ bảo anh viết dài viết dai viết dở khiến tui không hiểu ý anh muốn nói cái gì hết thì cho tui xin lỗi, từ nay trở đi tui không nói gì với Vân nữa là yên chuyện.
Tui nói được, và tui đã làm được với nhiều người khác rồi thì tui tin tui sẽ làm được với Vân. Ok?. 
Ý Vân cũng chỉ giỡn cho vui thôi em Đạn.
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
ok, vậy thì tốt .. Vân tưỡng có mình Vân không hiểu
không phải Vân nói ỗng bắn Vân .. nhưng đôi khi mấy ông nói láy nói lóng gì đó , Vân không hiểu ... như có lần Ếch post gì đó nói láy, Vân đâu hiểu ỗng nói cái gì đâu .. thỉnh thoảng Vân hơi chậm tiêu một chút
Sầu thì giỏi cái này hơn Vân, nên Vân hỏi Sầu có hiễu không
Posts: 13,468
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
(2020-10-19, 10:59 PM)Ngại đạn. Wrote: Đây nè, đây là một minh chứng rất rõ ràng về việc mình nói nhiều, quan tâm nhiều về người khác nè. Trước kia ít nói về thì kiu tui bằng ANH hay ẢNH, giờ có quan tâm hơn, có nhắc đến nhiều hơn thì quay qua kêu bằng ỔNG liền.
Sẵn đây tui cũng nói rõ với Vân của Lãng hay Vân của anh Ba hiểu rõ, đôi khi tui thấy tui cũng hơi thẳng tính và hay nói thẳng với Vân nhiều câu, nhiều chữ, nhiều điều mà đôi khi ngồi đọc lại tui thấy tui cũng hơi quá đáng, cũng có lúc muốn vào sửa lại hay xóa đi nhưng nghĩ kỹ thì không nên. Lý do?.
- Lời nói thật lòng hay lời rủa sả nó cũng tùy thuộc vào người nói. Bởi có những người nói thẳng với mình hay rủa sả mình nó xuất phát từ việc họ ghét cay ghét đắng mình đến mức nếu giữa đường có thấy mình sắp té xuống hố sâu thì họ cũng sẵn lòng đạp luôn một phát cho mình chết phức đi cho rồi. Và cũng có người hay nói thẳng với mình lại xuất phát từ một thứ tình cảm khác, không muốn người thân, người bạn của mình bị người khác nói nặng nói nhẹ nhiều điều mà với người bị nói nặng coi như là chuyện bình thường thế thôi nhưng với người nghe kia lại là một sự đau lòng.
Vân hiểu tui muốn nói với Vân điều gì chưa?. Và có thấy sự khác biệt trong hai cáchnoi1 thẳng đó hay không?. Nếu thấy được thì tui cảm ơn, còn vẫn cứ bảo anh viết dài viết dai viết dở khiến tui không hiểu ý anh muốn nói cái gì hết thì cho tui xin lỗi, từ nay trở đi tui không nói gì với Vân nữa là yên chuyện.
Tui nói được, và tui đã làm được với nhiều người khác rồi thì tui tin tui sẽ làm được với Vân. Ok?. 
Ý thằng Đạn nó nói rỏ ràng là tại thấy Vân sắp té nên sẳn chân nó đạp thêm 1 cái vậy thôi, chứ cũng không phải là người ác tâm gì lắm. Vân hiểu rỏ ràng chưa? hôm nay thấy bà lù đù phát chán, nên tui làm người tốt giải thích tường tận :LOL-53:
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-10-19, 10:42 PM)Ech Wrote: Tao không đi chửi lộn nữa vì tao đi theo thầy ABC của tao tu thôi, mình cứ cám ơn thầy ABC là được rồi 
Ok ku, ai tin được cứ tin, trừ tau ra. Tin được một thằng như mài thi tau đi bán lúa giống, đi bán muối lâu rồi.
Nội cái việc phân tích núi đá với hồ cá koi tuy hai mà một, tuy một mà không phải hai của mài cũng đủ làm tau mất ăn mấy ngày, mất ngủ mấy đêm rồi, giờ vẫn còn hoang mang tư tưởng, không biết đúng hay sai cũng đủ hiểu việc tin mài nó kinh khủng đến nhường nào rồi. Ấy là chưa kể việc vì tin mày mà tau đã bỏ lỡ nhiều cơ hội bằng dzàng 24kara trong quá khứ rồi nha. Muốn tau khai ra ở đây không thằng wỹ sứ kia.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 1,670
Threads: 3
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
(2020-10-19, 11:05 PM)tuyetvan Wrote: ok, vậy thì tốt .. Vân tưỡng có mình Vân không hiểu
không phải Vân nói ỗng bắn Vân .. nhưng đôi khi mấy ông nói láy nói lóng gì đó , Vân không hiểu ... như có lần Ếch post gì đó nói láy, Vân đâu hiểu ỗng nói cái gì đâu .. thỉnh thoảng Vân hơi chậm tiêu một chút
Sầu thì giỏi cái này hơn Vân, nên Vân hỏi Sầu có hiễu không 
Sầu hiểu sơ sơ để cười chứ nhiều chỗ cao siêu quá không muốn hiểu
Lâu lâu Sầu cũng thế, chậm tiêu.
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 13,468
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
(2020-10-19, 11:07 PM)Ngại đạn. Wrote: Ok ku, ai tin được cứ tin, trừ tau ra. Tin được một thằng như mài thi tau đi bán lúa giống, đi bán muối lâu rồi.
Nội cái việc phân tích núi đá với hồ cá koi tuy hai mà một, tuy một mà không phải hai của mài cũng đủ làm tau mất ăn mấy ngày, mất ngủ mấy đêm rồi, giờ vẫn còn hoang mang tư tưởng, không biết đúng hay sai cũng đủ hiểu việc tin mài nó kinh khủng đến nhường nào rồi. Ấy là chưa kể việc vì tin mày mà tau đã bỏ lỡ nhiều cơ hội bằng dzàng 24kara trong quá khứ rồi nha. Muốn tau khai ra ở đây không thằng wỹ sứ kia. 
Chuyện núi đá và hồ cá koi mày phải tin tao, tao đoán việc như thần, với mấy chục năm kinh nghiệm online của tao thì tao đoán con ong là con ong chứ không ra con bướm được
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
see ??
Sầu cũng không hiểu lắm cái gì ở đây , chứ không phải riêng gì Vân
theo Vân hiễu .. hình như anh Đạn nói ...
có người nói săn sẵng vì ghét , muốn đạp té luôn
có người nòi săn sẵng vì thương , không muốn thấy người ta nói săn sẵng với Vân , nên anh Đạn thay thế họ nói săn sẵng với Vân (giủm người ta) ... vì chẵng thà anh Đạn nói săn sẵng với Vân, anh thấy nhẹ hơn là khi anh thấy người khác nói săn sẵng với Vân
đúng không vậy ??
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
anh Đạn đừng hiểu lầm là Vân nói anh viết dài viết dai gì
Vân hoàn toàn không nói như vậy
Vân chỉ nói ... anh viết dài , nhưng Vân không hiểu anh nói gì
2 cái này khác nha
giống như Sầu , Vân nghĩ Sầu chắc hiểu nhiều hơn Vân .. 1 tí
nhưng hình như Sầu cũng không hiểu lắm ... cái này đâu phải lỗi ở Vân ... hay lỗi ở anh Đạn đâu
chỉ có điều .. mấy ông dùng mật khẫu nhiều quá , tụi Vân không hiểu mấy ông nói gì cả :LOL-53:
Posts: 1,670
Threads: 3
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
(2020-10-19, 11:13 PM)tuyetvan Wrote: see ??
Sầu cũng không hiểu lắm cái gì ở đây , chứ không phải riêng gì Vân
theo Vân hiễu .. hình như anh Đạn nói ...
có người nói săn sẵng vì ghét , muốn đạp té luôn
có người nòi săn sẵng vì thương , không muốn thấy người ta nói săn sẵng với Vân , nên anh Đạn thay thế họ nói săn sẵng với Vân (giủm người ta) ... vì chẵng thà anh Đạn nói săn sẵng với Vân, anh thấy nhẹ hơn là khi anh thấy người khác nói săn sẵng với Vân
đúng không vậy ?? 
Vân suy nghĩ sâu quá. Take it easy cho thoải mái vui vẻ hơn nhe Vân.
Ý Đạn coi Vân như người thân nên khi khuyên Vân là vậy, không có ý thấy Vân đứng bên vực thẳm rồi đạp thêm.
Bà Tám lựu đạn chỉ kể chuyện đào hoa của 1 người đàn ông có vợ, bị scandal tuần trước trong VB
Không có ý nói Vân đâu.
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-10-19, 11:10 PM)Ech Wrote: Chuyện núi đá và hồ cá koi mày phải tin tao, tao đoán việc như thần, với mấy chục năm kinh nghiệm online của tao thì tao đoán con ong là con ong chứ không ra con bướm được 
Con chắp tay con lạy ông, ông đừng làm cho con mất ăn mất ngủ nữa, tội nghịp con.
Dường như thằng này nó còn có một cái thú tính khác hẳn thì phải, khoái nhìn bạn mình đau lên khổ xuống nó mới vui hay sao ah.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Posts: 13,468
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
(2020-10-19, 11:13 PM)tuyetvan Wrote: see ??
Sầu cũng không hiểu lắm cái gì ở đây , chứ không phải riêng gì Vân
theo Vân hiễu .. hình như anh Đạn nói ...
có người nói săn sẵng vì ghét , muốn đạp té luôn
có người nòi săn sẵng vì thương , không muốn thấy người ta nói săn sẵng với Vân , nên anh Đạn thay thế họ nói săn sẵng với Vân (giủm người ta) ... vì chẵng thà anh Đạn nói săn sẵng với Vân, anh thấy nhẹ hơn là khi anh thấy người khác nói săn sẵng với Vân
đúng không vậy ?? 
Chán bà ghê. Ý nó, cũng như ý tui, là nói phải trái với bà để bà không bị quạ mổ, làm ba thằng tui đau lòng. See, trải lòng ra luôn rồi đó :LOL-53:
Posts: 1,670
Threads: 3
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
(2020-10-19, 11:30 PM)Ech Wrote: Chán bà ghê. Ý nó, cũng như ý tui, là nói phải trái với bà để bà không bị quạ mổ, làm ba thằng tui đau lòng. See, trải lòng ra luôn rồi đó :LOL-53:
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
|