Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
(2020-10-18, 08:21 PM)Ngại đạn. Wrote: Vậy là em ý nói đúng rồi đó chị, người không có giòng máu ấy chảy rần rật trong người vẫn có thể yêu được người là les bẩm sinh. Không nói đâu xa, em có thằng bạn thân, cố em gái của nó hồi nhỏ em có biết, lớn lên cô ấy có chồng, hai người trước đây vốn là một cặp thanh mai trúc mã, có con đàng hoàng nhưng tay chồng sau này sinh ra hư hỏng, ham chơi, nhậu nhẹt gái gú linh tinh dẫn đến việc tan nhà nát cửa, dẫn đến việc ra tòa ly dị. Buồn quá cô ấy tìm đến bạn bè tâm sự cho nguôi ngoai chuyện lòng của mình, ai dè tâm sự riết sinh ghiền hơi nhau, đâm ra thành les luôn, đi đâu cũng nói, Chỉ có đàn bà mới mang lại hạnh phúc cho nhau, làm em đâm ra hoang mang tư tưởng luôn, không biết thật sự có phải vậy không nữa.
Em của chị cũng thuộc dạng nhiều chuyện thế nên tìm hiểu về mấy chuyện của gay, les or bi kỹ lắm luôn. Bởi vậy mới sợ chị nhiễm là vậy ah.
Ah, bà Tám Lựu Đạn có dặn em kỹ lắm, mài thấy cần thì mang bài về đăng ở VB cũng không sao, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ thông tin về chị cho ai biết, sợ bị gái họ dzê, nguy hiểm. Em cũng có hứa rồi nên chị thông cảm hén, nếu muốn nghe bả nói về chuyện gì thì cứ nhắn em, em nói lại với bả, bả viết liền, vậy đi.

Vậy bà Tám LĐ không cần độc giả hén. Viết mà không có người vô vổ tay buồn chán chết
Hèn gì giờ nhiều đồng giới, đôi lúc không phải là bẩm sinh.
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
(2020-10-18, 08:55 PM)Ngại đạn. Wrote: Cô coi vậy mà nhát hít há. Chuyện hai người yêu nhau tha thiết, chuyện hai người trước đây 8 chuyện đến sáng ai mà không biết, lâu lâu cũng có cô tham gia vào mà. Thú thiệt tui tuy là dân nhiều chuyện, thích lót dép ngồi ngoài sân ghé lỗ tai vào nghe lén mà nghe hoài cũng không hiểu trời trăng mây nước gì luôn, hai cô với anh đó xài toàn loại code gì mà tối tân thiệt, nghe điếc con ráy mà không hiểu gì hết.
Giờ thấy anh ý biến mất tiêu, chắc thích quay về với giới tính thật, bỏ cô kia trơ trụi một mình, thấy thương cho một chiện tình yêu đẹp và hiếm có ghê luôn. Gì thì gì, sẵn đây cô cho biết tình hình của hai người ấy luôn đi, Có gì mà ngại cô ơi, có gì mà đành gian dối, tui không hề bắt tội cô đâu.u.u.u..., ý wên, tui hay mang nhạc vào để minh quạ thay cho lời viết, ý tui là kể luôn cho mọi người nghe kết quả của chiện tình ấy đi cho rồi, để thiên hạ mắc công ngồi đoán già đoán non, không tốt.

hahahahahahahaha ... 2 người ấy chia tay vì họ nói là họ lỡ yêu người khác rồi.. người ấy là.... em
thiệt là chái ngang quéo cẳng cò bác ạ.. em nói, đau có được, tao có người ew gòi, anh Ích đó.
anh biết anh Ích là ai hông?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
(2020-10-18, 09:07 PM)Hope Wrote: Em nghĩ người Les hay Gay sinh ra là 1, người đam mê tình dục cũng có cơ hội trở thành như vậy là 2. Không biết bây giờ cái này có phải là trào lưu mới hay không nữa.. thấy nhiều và phổ biến quá
Chắc both bẩm sinh và theo trào lưu vì hận đàn ông hay đàn bà
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
(2020-10-18, 09:12 PM)LMS Wrote: Chắc both bẩm sinh và theo trào lưu vì hận đàn ông hay đàn bà 
Nhiều khi cũng có thể là trả thù đời nữa ha chị..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 13,506
Threads: 205
Likes Received: 2,038 in 913 posts
Likes Given: 2,043
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-10-18, 09:04 PM)Hope Wrote: hahahahahahahaha ... 2 người ấy chia tay vì họ nói là họ lỡ yêu người khác rồi.. người ấy là.... em
thiệt là chái ngang quéo cẳng cò bác ạ.. em nói, đau có được, tao có người ew gòi, anh Ích đó.
anh biết anh Ích là ai hông? 
Nghe anh Ích đó là bê đê
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
(2020-10-18, 09:19 PM)Ech Wrote: Nghe anh Ích đó là bê đê 
Bồ anh Ích là anh đó đó.. Ngại ngùng nói chuyện, ca hát vu vơ, làm thơ mùi... Đạn
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 13,506
Threads: 205
Likes Received: 2,038 in 913 posts
Likes Given: 2,043
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-10-18, 09:23 PM)Hope Wrote: Bồ anh Ích là anh đó đó.. Ngại ngùng nói chuyện, ca hát vu vơ, làm thơ mùi... Đạn
Giờ hiểu sao bồ anh Ích lại thất tình cô sơn nữ rồi
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-10-18, 09:00 PM)LMS Wrote: Vậy bà Tám LĐ không cần độc giả hén. Viết mà không có người vô vổ tay buồn chán chết
Hèn gì giờ nhiều đồng giới, đôi lúc không phải là bẩm sinh. 
Cái này thì chính xác 100% luôn, bởi số người do bẩm sinh, bị bà mụ gắn lộn vũ khí xem ra cũng ít thôi, không nhiều như mình nghĩ. Sở dĩ giờ nó thành phong trào rầm rộ vì hai nguyên nhân, một là có một số người chạy theo phong trào cho nó oai, cho nó đình đám với người ta, hai là nhiều người bị một cú shock về tình cảm đôi lứa gì đó rồi đâm ra dị ứng với người khác giới, nhưng tình cảm vốn là thứ cần thiết phải có trong cuộc sống cho nên chuyện họ ngã vào vòng tay của người cùng giới là chuyện bình thường.
Sư phụ em thường bảo, bất cứ sự thân mật nào cũng dễ đem đến sự suồng sã, cứ lấy chuyện bạn bè thân nhau thì hiểu, hiểu nhau quá rồi, thân nhau quá rồi nên đôi khi mình có chọc ghẹo nó suồng sã hơn một chút, nó sẽ hiểu và không giận mình. Cứ lấy chuyện của ba thằng pháo nổ của tụi em thì biết, lâu lâu em cũng vào kê nguyên cái tủ đứng vào họng hai đứa nó, tụi nó cũng đâu có giận em, hoặc lâu lâu em cũng bị hai tên đó nhét nguyện cục sình vào miệng, em cũng cười hì hì, cho qua. Gặp người khác mà giỡn kiểu đó là ăn đạn liền.
Hồi trước khi tìm hiểu vấn đề này em cũng hay thắc mắc bạo luôn, tại sao những người ấy họ có hội có nhóm, sao không chịu tập trung lại mà chơi với nhau đi, sao cứ thích tìm mấy anh trai thẳng mấy cô gái ngay mà chinh phục chi cho mệt vậy ta?. Sau này mới hiểu ra, đó là cái thú của họ, cái sở tích của họ, cái niềm đam mê của họ, không có gì hạnh phúc với họ bằng việc kua được một anh giai thẳng, kua được một cô gái ngay về làm vợ làm chồng. Ngộ ghê luôn.
Kể ra nghe cho biết, cho vui thôi chứ thật tâm ra thì em của chị không hề có ý nhận xét tốt, xấu, nên hay không nên về hiện tượng này. Luôn tôn trọng mọi sở thích của người khác, thế thôi. Nhưng dù gì thì những chuyện này vẫn diễn ra hằng ngày trước mắt ta, một sự thật mà ta không phủ nhận được, thế nên tuy mình không chấp nhận là chuyện riêng của mình nhưng cũng nên hiểu cho rõ sự việc vẫn tốt hơn là ù ù cạc cạc không biết gì, đâm ra thua kém với người ta.
Em của chị có nhiều kỷ niệm với chiện này mà, người ngây thơ mỏng manh dễ tan vỡ lại hay tin người như em bị hoài, có lần quăng dép chạy một mạch về nhà thở hổn hễn, miệng la thầm, hên quá, hên quá, may mà chạy kịp ra khỏi chỗ đó, không thôi giờ Má nhìn không ra rồi....
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,506
Threads: 205
Likes Received: 2,038 in 913 posts
Likes Given: 2,043
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-10-18, 09:12 PM)LMS Wrote: Chắc both bẩm sinh và theo trào lưu vì hận đàn ông hay đàn bà 
Giờ hiểu sao anh Ích là bê đê rồi, thì ra là hận đàn bà
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-10-18, 09:23 PM)Hope Wrote: Bồ anh Ích là anh đó đó.. Ngại ngùng nói chuyện, ca hát vu vơ, làm thơ mùi... Đạn
Hổng phải tui nha, vì tui không biết làm thơ, tui chỉ có ca hát vu vơ thui, còn vừa làm thơ vừa hát vu vơ là thằng kia kìa.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,506
Threads: 205
Likes Received: 2,038 in 913 posts
Likes Given: 2,043
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-10-18, 09:32 PM)Ngại đạn. Wrote: Em của chị có nhiều kỷ niệm với chiện này mà, người ngây thơ mỏng manh dễ tan vỡ lại hay tin người như em bị hoài, có lần quăng dép chạy một mạch về nhà thở hổn hễn, miệng la thầm, hên quá, hên quá, may mà chạy kịp ra khỏi chỗ đó, không thôi giờ Má nhìn không ra rồi.... 
Tao nhớ có lần trong một cuộc tỉnh tâm (tựa như là hội thảo) của nhà thờ, ông cha bàn luận về đồng tình luyến ái. Có 1 ông già cở tao giơ tay lên phát biểu. Ổng nói mấy đứa đồng tình luyến ái đó ghê gớm lắm, nó dụ dỗ cả người không phải là gay, nó cho "tham dự các tiệc thác loạn của tụi nó rất là đã". Ông ta nói chữ "đã" với giọng đầy tiếc nuối, y như là nhớ nhung các tiệc với mấy anh gay lắm. Cả nhà thờ im phăng phắc. Ông cha tằng hằng rồi hỏi: còn ai có ý kiến gì không?
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-10-18, 09:29 PM)Ech Wrote: Giờ hiểu sao bồ anh Ích lại thất tình cô sơn nữ rồi 
Mài có tin là tau mang em ý đi cắt cổ nhổ lông, chặt khúc khúc ra hầm cà ry thỏ hông mậy?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,506
Threads: 205
Likes Received: 2,038 in 913 posts
Likes Given: 2,043
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-10-18, 09:37 PM)Ngại đạn. Wrote: Hổng phải tui nha, vì tui không biết làm thơ, tui chỉ có ca hát vu vơ thui, còn vừa làm thơ vừa hát vu vơ là thằng kia kìa. 
Cái này không phải do mày là bạn tao nên tao có bổn phận phải ca tụng, nhưng tao làm chứng là có thấy mày làm thơ hoài hà. Thơ con cóc thì cũng gọi là "thơ" mà Đạn cưng hén?
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
(2020-10-18, 09:29 PM)Ech Wrote: Giờ hiểu sao bồ anh Ích lại thất tình cô sơn nữ rồi 
Anh nói với bồ anh Ích là fan của anh Ích nói là bồ anh Ích không việc chi mà buồn.. Người đời thường nghêu ngao rằng "Hữu ruyên thiên lý ăn tương hột" có nghĩa rằng cứ cố gắng sống làm đờn ông tốt sẽ có ngày 2 người iu của em cũng sẽ có ý định mờ ám mà tại 2 đứa này ham đi VN chơi lắm, có ngày dính câu của ảnh không bít à nha.. hihihihihihi.. Thiên cơ bất khả nói nhìu mắc công phù mỏ kêu Ôi Má ơi.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
|