Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Núi Đá
(2020-09-29, 10:48 PM)Ngại đạn. Wrote: Có khi đúng, có khi không bạn ơi, tùy người đối diện thôi. Hổng ưa nhau như ông Lừa với ông Voi thì cỡ nào cũng cãi tới bến, chịu thua sao được.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mình thề rằng phải thắng trăm người, chỉ chịu thua duy nhất một người thôi. Người đó là ai thì bí mật, chưa biết được.  Shy

Mình cũng muốn thử tài cãi với bạn lắm , nhưng ngày mai mình có công chuyện bây giờ mình cần đi ngủ sơm lấy tinh thần tỉnh táo cho ngày mai nếu không mình sẽ cùng bạn cãi tới sáng luôn , phân thua thắng bại mới ngừng , hôm nay coi như bạn may mắn  Becuoi
Hôm khác sẽ không may mắn như hôm nay vì mình cũng có đôi môi rất nhọn và mỏng . Bạn đừng thách thức mình nha nhá nha 

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-29, 10:59 PM)Ngại đạn. Wrote: Bạn yên tâm, mình làm nặng vậy chứ ăn ít lắm, không phải tốt lành gì đâu, chẳng qua muốn giữ eo thôi.  Becuoi

Tặng bạn hiền:  Shy

[Image: Zalo_635149205266059839.jpg]

Cám ơn bạn tặng mình . Ôi đôi bạn thân yêu quá .
Mai này mình hăng rết như người đẹp trong hình , hỗng biết có ai chịu nhai trầu cho mình không ? 

Becuoi  .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-29, 11:13 PM)Bee Wrote: Cám ơn bạn tặng mình . Ôi đôi bạn thân yêu quá .
Mai này mình hăng rết như người đẹp trong hình , hỗng biết có ai chịu nhai trầu cho mình không ? 

Becuoi  .

Không thấy "anh ấy" cầm cái cối xay trầu trên tay sao bạn?. Ngoài ra "anh ấy" còn mặc cái áo của người đẹp hăng-rết kia nữa kìa. Tình gì đâu ah.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chúc bạn ngủ ngon.  Tulip4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-09-29, 11:23 PM)Ngại đạn. Wrote: Không thấy "anh ấy" cầm cái cối xay trầu trên tay sao bạn?. Ngoài ra "anh ấy" còn mặc cái áo của người đẹp hăng-rết kia nữa kìa. Tình gì đâu ah.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chúc bạn ngủ ngon.  Tulip4

Giờ ăn trưa mình không muốn cãi nhau , nhưng tối nay mình sẽ cãi cái vụ này mới được , phần thắng là về Bee tới 95% . AI đặt cá độ thì nhanh tay . 1 ăn 10 


Ai đặt bác Ngại Đạn thắng , đặt 1 đồng thắng 10 đồng .

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Hope ơi ,

Làm bánh trung thu tới đâu rồi cưng ? Đem ra trình làng mời thần tượng ăn đi chứ .

Hay hư rồi nên dấu mất tiêu ?

Becuoi Becuoi  Mễ lậu nhìn bánh trung thu của Hope chảy nước miếng 

Themdoan Me too . Becuoi

Themdoan Nhìn chảy nước miếng mà hong biết lấy neém chó , chó ra sao ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Bánh Trung Thu do Hope làm .
Tội nghiệp ghê , đi làm cả ngày về nghe ba hắn nói thèm bánh trung thu , hắn chui vào bếp làm tới 2 giờ sáng .

Crying-face4 Hope , you are the best  Thumbs-up4 10_point

Làm Bee sụt sùi theo 
Hope làm hông phải Bee làm . Hope đang bận rộn khong vào được nha Mễ Lậu .
Chả cá , bánh giò bánh trung thu

[Image: 5-AF958-A3-02-C6-41-D9-9217-26-F2298-E9-F90.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Thèm bánh của Hope nên đi mua bánh pĩa xực  Lol
Chờ tối về hotel mới dám mở ra , mở bây giờ sợ xe cứu hoả tới rướt đi vì mùi sầu riêng . Lol

[Image: 5-F8-F02-F5-CC90-4872-B464-9-F70513796-FF.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Có ai giống Bee không ? 

Đi Việt Nam về mang qua 2 Vali tàn măng khô không có quần áo . Hải quan mở ra thúi quá ụp lại  Lol Lol Lol

Rollin

[Image: 10-EFC708-8479-4029-BD4-B-D2-C395-E6-A3-FD.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Bánh trung thu chị Hope làm xí qué 

Măng chị Bee xí qué 

huhuhu  Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2020-09-29, 11:23 PM)Ngại đạn. Wrote: Không thấy "anh ấy" cầm cái cối xay trầu trên tay sao bạn?. Ngoài ra "anh ấy" còn mặc cái áo của người đẹp hăng-rết kia nữa kìa. Tình gì đâu ah.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chúc bạn ngủ ngon.  Tulip4

Bạn hiền ,

Bạn nghĩ sao mà bạn dám nói chắc như bắp rằng có “ anh ấy” trong hình .? Con mắt nào của bạn thấy 1 trong 2 người ấy là 1 “ anh ấy “ hở hở hở ?

Bạn chịu thua chưa .? Trước mặt hội thẩm phán và quan toà , bạn không được chơi an gian đổi sex của người khác , tội đó là tội vu khống ai vào binh vực mang tội đồng phạm , bạn không thể đổi  cô ra cậu , bà ra ông , chị ra anh , gái ra trai.

Tiền cần bồi thường là 5 năm tiền lương làm không công . 

Becuoi  Có cơ hội bóc lột sức lao động thích quá . Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-30, 09:13 PM)Quê Mùa Wrote: Bánh trung thu chị Hope làm xí qué 

Măng chị Bee xí qué 

huhuhu  Biggrin

Quê mùa ,

Bánh để ăn không phải để ngắm , ngoài OK trong ăn ngon em .
Em có ngon em làm đẹp hơn vậy đi , xí không biết làm mà dám chê .
Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-30, 09:18 PM)Bee Wrote: Quê mùa ,

Bánh để ăn không phải để ngắm , ngoài OK trong ăn ngon em .
Em có ngon em làm đẹp hơn vậy đi , xí không biết làm mà dám chê .
Becuoi

thấy xí thì nói xí, xí gì mà xí dữ tè. chị Hope không dám đăng luôn. Chị Bee mang dô chị Bee đúng là hàng thứ thiệt rồi. Khoe từ trong pụng khoe ra vô tư như hà lam linh lai mìn Tây  Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2020-09-30, 09:28 PM)Quê Mùa Wrote: thấy xí thì nói xí, xí gì mà xí dữ tè. chị Hope không dám đăng luôn. Chị Bee mang dô chị Bee đúng là hàng thứ thiệt rồi. Khoe từ trong pụng khoe ra vô tư như hà lam linh lai mìn Tây  Biggrin

Chị Bee không cần biết bánh ngon hay dở , chị Bee nghe bạn của chị Bee nói thấy Ba của bạn Hope muốn ăn bánh trung thu , bạn Hope đâm ngay vào bếp lăn lộn với bếp làm bánh cho Ba thưởng thức , tự tay làm là chị Bee cảm động ăn cái bánh ngó rất ngon . 

Chị Bee không biết làm nên chị Bee thần tượng người biết làm bánh 

Quý là ở tấm lòng hiếu thảo á cưng .

love Vẫn còn cảm động đó .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Hôm qua ở Marriott

[Image: 9-D4367-DA-A17-E-4-C2-F-8-EDF-3-D3356-E45-D55.jpg]
[Image: 60D5F845-8210-4C9D-B492-6E1DC1C23276.jpg]

Hôm nay ở hampton 

[Image: 5-E113-B3-C-180-A-4-CB0-91-F6-CFB5-C62-EA80-D.jpg]
[Image: CA015-EF5-419-B-44-FF-BCAC-AAAA745-C9367.jpg]


Riêng Bee thấy thích ở Mârriott hơn .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Sáng sớm cười chút nha lấy tinh thần làm việc .

PHÊ ĐƠN XIN LI DỊ..
Hai vợ chồng nhà nọ xích mích với nhau đã lâu. Thấy khó lòng chung sống, chị vợ vác đơn lên quan huyện xin li dị để lấy chồng khác. Xem đơn, quan thấy việc xin li dị của chị vợ này không chính đáng, hơn nữa thấy chị ta cũng chẳng có lễ lạt gì, nên quan liền phê một câu vào đơn bằng chữ Hán “Phố hồi cải giá bất đắc phu cựu”, nghĩa là “Cho về lấy chồng không được, cứ chồng cũ”.

Chị ta không hiểu gì, vội mang đơn về nhờ thầy đồ trong xóm giảng hộ. Xem qua lời phê, thầy đồ biết ý quan huyện, song muốn nhân dịp này vạch cái dốt mà sính chữ của quan cho thiên hạ thấy. Ông bảo chị kia:

- Thế là chị toại nguyện rồi đấy nhé. Lời quan phê, rành rành ra đây này.

“Phó hồi cải giá” nghĩa là cho về lấy chồng khác”, còn “bất đắc phu cựu” nghĩa là “không được trở về với chồng cũ”.

Ðược lời như cởi tấm lòng, chị kia lấy chồng ngay. Tự nhiên mất vợ, người chồng cũ phát đơn lên tỉnh kiện về việc quan huyện vô cớ phê chuẩn cho vợ mình đi lấy chồng khác. Bị quan trên quở trách là không nắm vững luật lệ, là ngu xuẩn, quan huyện tắc họng không dám cãi nửa lời. Ra khỏi tỉnh đường, quan huyện chửi đổng:

- Cha cái lão thầy đồ nào đã bày cho nó cách ngắt câu!

Từ đó quan cạch đến già không dám phê đơn bằng chữ Hán nữa.

Admire Admire Rollin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply