Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vào Rừng Cùng tôi .....
Tuy của mình nhưng rộng quá đâu có làm hàng rào được, chỉ e người lạ và kẻ cơ hội thôi.
mm ở nhà phố quen rồi nên nhìn rừng (nhất là ban đêm) chắc hơi sợ.
Ở đâu quen đó thôi.

Đất Texas nhìn rộng mênh mông, chắc là giá cũng rẻ ha Khờ.

Reply
(2020-07-24, 10:29 AM)Mimo Wrote: Tuy của mình nhưng rộng quá đâu có làm hàng rào được, chỉ e người lạ và kẻ cơ hội thôi.
mm ở nhà phố quen rồi nên nhìn rừng (nhất là ban đêm) chắc hơi sợ.
Ở đâu quen đó thôi.

Đất Texas nhìn rộng mênh mông, chắc là giá cũng rẻ ha Khờ.

Khu nào chưa có ai tới ỡ thì rẽ lắm chị ...chừng 2-3 ngàn cho 1 acre nhưng chỗ này có ngươi ỡ chung quanh nên mắc hơn 1 chút ...

em thấy bạn cũa em xây khu vực cho người ta tới cắm trại chạy dirt bike chèo thuyền và câu cá săn bắn ....họ làm khoẻ và có ăn ....nên em đang nghiên cứu học hõi và làm theo ....( tất cả mọi thứ như dirt bike , kayak mình cho mướn )

chỗ này em mua thì có dân cư sống đông rồi .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-07-24, 10:42 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khu nào chưa có ai tới ỡ thì rẽ lắm chị ...chừng 2-3 ngàn cho 1 acre nhưng chỗ này có ngươi ỡ chung quanh nên mắc hơn 1 chút ...

em thấy bạn cũa em xây khu vực cho người ta tới cắm trại chạy dirt bike chèo thuyền và câu cá săn bắn ....họ làm khoẻ và có ăn ....nên em đang nghiên cứu học hõi và làm theo ....( tất cả mọi thứ như dirt bike , kayak mình cho mướn )

chỗ này em mua thì có dân cư sống đông rồi .....

Wow, rẻ quá chừng nha...người ta nói có gan làm giàu thôi.
Bây giờ mua vài năm nữa giá đất lên là có lý lắm (mấy hãng xưởng đã bắt đầu nhòm nhem TX rồi)

Reply
mấy năm trước tính xuống miệt tận cùng Texas , mua đất trồng mít .. hồi đó một trái năm bảy chục bạc ... tính trồng chừng vài trăm cây , mỗi cây và chục trái/năm là ngồi rung đùi rồi ... lúc đó chắc quên chánh niệm là gì 

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2020-07-24, 10:47 AM)Mimo Wrote: Wow, rẻ quá chừng nha...người ta nói có gan làm giàu thôi.
Bây giờ mua vài năm nữa giá đất lên là có lý lắm (mấy hãng xưởng đã bắt đầu nhòm nhem TX rồi)

Tuỳ khu á chị .... khu nào mắc rồi thì không còn có ăn . chẳng hạn khu Dallas thì em không mua nỗi nữa ...em thích khu nào chưa ai đến ....rẻ em mới mua nỗi ....( thân 1 mình tự lâp nên không đủ tiền mua chỗ mắc )

tại em còn đi làm nên mấy cái này em làm thêm kiếm thêm ....mà đôi khi thu nhập được nhiều hơn công việc chính ....nhưng công việc chính thì có bảo hiểm và nhiều lợi ích .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
trên Đà Lạt thì còn rẻ

Austin và vùng phụ cận giờ rớ vô là phỏng tay
Reply
(2020-07-24, 10:52 AM)abc Wrote: mấy năm trước tính xuống miệt tận cùng Texas , mua đất trồng mít .. hồi đó một trái năm bảy chục bạc ... tính trồng chừng vài trăm cây , mỗi cây và chục trái/năm là ngồi rung đùi rồi ... lúc đó chắc quên chánh niệm là gì 

Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trái cây việt nam ...lúc mười mấy năm trước cũng có người rũ Khờ qua Mễ mua đất rồi mướn người trồng trái cây ....lúc đó nghe Mễ sợ sợ .....bây giờ họ có vườn trái cây bên Mễ và Brazil có ăn quá chừng ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-07-24, 10:54 AM)abc Wrote: trên Đà Lạt thì còn rẻ

Austin và vùng phụ cận giờ rớ vô là phỏng tay

Khu Arlington và Richardson hết mua nỗi rồi anh .....Khờ thích hồ Lewisville .....mà tìm đất waterfront không ra .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Đừng bao giờ mua đất
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
Mua đất quan trọng phải coi và biết khu vực đó sắp có chuyện gì xãy ra ....trong chương trình cũa Thành phố .....nếu không biết coi đất sẽ mua chúng đất ướt thì không có giá trị .....và chĩ có thễ bán cho người thích săn bắn chứ không làm gì được .....mua đất khu khô quá cũng không được ....đất farm cũng không nên mua nếu không thích làm farm ....

nói chung phãi biết miếng đất mình muốn mua mình mua với mục đích gì .....và phãi biết đất đó được quy vào khu vực nào ....

nhiều thứ cần biết khi mua đất ....cuối cũng là may mắn ....Trời cho . Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-07-24, 04:32 AM)mytheyeuco1 Wrote: Chuyện ma Hope kể nghe ơn ớn, lành lạnh sau lưng  Biggrin Thumbs-up4 Hello

Người ta nói những người có mộ kết là hồi còn sống họ chịu đựng giỏi lắm, có câu nói rằng "Cây xanh thì lá cũng xanh, Cha Mẹ hiền lành để Đức cho con!" thành ra ở Bắc VN họ cũng lo sợ nếu khi sang cát(cải mộ) mà bắt gặp mộ Kết.. sợ là đang yên ấm thì tai họa đổ vỡ tới.. Ở miền Nam VN thì khi mình coi người ta đào mộ đập gạch, họ phải ngụp lặn trong cái mồ đầy nước, thấy là rùng mình luôn...   Biggrin Biggrin Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-07-24, 03:04 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: không biết nói gì thêm .......đọc rồi ..... Hug Hug Hug  nhịn ha ....1 sự nhịn 9 sự lành .....đến lá thư thứ 3 thì tùy duyên ....muốn dớt là dớt à  Becuoi Becuoi  em bó tay

hahahahahahahaha ... Nhiều khi nghĩ 2 đứa mình mắc cười..  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-07-24, 03:12 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ê ...em Hope ..( dạo này thích quá được lên chức làm chị .....sướng thì thôi .....) Lol

Hope nghĩ đi ...mình phãi có tầm quan trọng trong mắt họ ....họ mới ăn cắp kiểu nói chuyện cũa mình chớ ...đúng không ? cho nên Hope phãi vui ....

Khờ nè ...thấy ai copy kiễu nói chuyện vô duyên cũa mình thì mình thấy thích .... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

hahahahahahhaahaha .. Hôm nay em xin kể chuyện con cáo và chùm nho

Hôm đó Cáo thấy chùm nho nhìn ngon quá, mà Cáo không có cách nào lấy được, thấy sự bất tài của mình, cáo đổ tại vì chùm nho chua nên hong thèm..  Confused Confused Confused Biggrin Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-07-24, 09:56 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: chị Hope này mà nói tới chuyện Ma là chị Hope hớn hỡ lắm ....
cứ như Khờ hớn hỡ khi nói đến trai ấy ....


Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin buồn buồn không có gì đọc thì đọc cho vui, còn có gì đọc thì nghỉ cho bớt mệt.. kkkkkkkkkkkk Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
buồn buồn đọc truyện ma ... cho vui ???  cho sợ thì có

btw, đọc thì đọc truyện , còn nghe kể thì gọi là chuyện .... hình như vậy
Reply