Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2020-05-15, 10:28 PM)gái ngoan Wrote: Cơ mà bác làm gì đó , xoán rồi kìa
Hình như bạn là 1 trong các cô gái Bắc hôm trước vào chơi huh ?
Tôi không hiểu câu trên, xin lỗi nha, tôi chậm tiêu lắm
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2020-05-15, 10:32 PM)RungHoang Wrote: Hình như bạn là 1 trong các cô gái Bắc hôm trước vào chơi huh ?
Tôi không hiểu câu trên, xin lỗi nha, tôi chậm tiêu lắm
Có vô tình thật ko ? Bác vô tình mà đong mà hớt thì nhiều lắm
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2020-05-15, 11:23 PM)gái ngoan Wrote: Có vô tình thật ko ? Bác vô tình mà đong mà hớt thì nhiều lắm
Hôm trước bạn để lại cho tôi 1 hình ảnh rất đẹp.
Trai miền Nam thật thà thẳng thắn (Tiền cưới không trả giá), nên hỏi cho make sure, chứ nói chuyện với người này mà đầu óc nhớ người kia thì chỉ đau lòng cả đôi bên
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2020-05-15, 11:40 PM)RungHoang Wrote: Hôm trước bạn để lại cho tôi 1 hình ảnh rất đẹp.
Trai miền Nam thật thà thẳng thắn (Tiền cưới không trả giá), nên hỏi cho make sure, chứ nói chuyện với người này mà đầu óc nhớ người kia thì chỉ đau lòng cả đôi bên
Hớ hơ , đằng ấy muốn làm quen với tớ đấy àh ! Bác có vợ con người yêu chưa
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2020-05-15, 11:55 PM)gái ngoan Wrote: Hớ hơ , đằng ấy muốn làm quen với tớ đấy àh ! Bác có vợ con người yêu chưa
Theo kiểu Miền Nam, khi muốn tìm hiểu người khác thường thì mình nên kể về mình , người ta nghe và có cảm nhận về bạn như bạn bè cùng tâm sự, khi ấy bạn không cần hỏi, người ta sẻ kể chuyện của họ cho bạn nghe. Cho nên, giửa đôi bên trao đổi nhau rất thân thiện, không có cái ác cảm là đang bị "Điều tra lý lịch"
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2020-05-16, 12:22 AM)RungHoang Wrote: Theo kiểu Miền Nam, khi muốn tìm hiểu người khác thường thì mình nên kể về mình , người ta nghe và có cảm nhận về bạn như bạn bè cùng tâm sự, khi ấy bạn không cần hỏi, người ta sẻ kể chuyện của họ cho bạn nghe. Cho nên, giửa đôi bên trao đổi nhau rất thân thiện, không có cái ác cảm là đang bị "Điều tra lý lịch"

Bọn ở Nam lạ nhể , mí anh zai thì phải cho eh xé tem chứ . Nhỡ mí anh zai chơi móc lóp thì sao . Tớ buồn ngũ rùi gặp sau nhớ .
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2020-05-16, 12:38 AM)Gái ngoan Wrote: Bọn ở Nam lạ nhể , mí anh zai thì phải cho eh xé tem chứ . Nhỡ mí anh zai chơi móc lóp thì sao . Tớ buồn ngũ rùi gặp sau nhớ .
Chào nha
Ngủ ngon
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Runghoang chỉ sợ duy nhất tinhoi. Con tinhoi dữ thiệt. Mà Runghoang ni làm mất mặt nam.nhi quá đi.
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
[quote pid='244018' dateline='1589630449']
Runghoang chỉ sợ duy nhất tinhoi. Con tinhoi dữ thiệt. Mà Runghoang ni làm mất mặt nam.nhi quá đi.
[/quote]
IM ĐI BAHAI !!!.....
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 13,387
Threads: 205
Likes Received: 1,715 in 789 posts
Likes Given: 1,823
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Lê Thanh Phong và Runghoang là loại người sống tầm gởi. Baech không đến nổi vậy nhưng mặt mày cũng không được sáng láng. Cho nên Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã .
Posts: 13,387
Threads: 205
Likes Received: 1,715 in 789 posts
Likes Given: 1,823
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Baech học theo câu im đi bà hai nhưng chắc không biết xuất xứ câu này nên tui kể xuất xứ nó cho nghe. Hồi xưa ở Vietfun vì muốn cảm hóa nick Khuclunglinh, nick Tinhoi theo dạy đời KLL đủ thứ chuyện. KLL là vua cải lộn trong vietfun không ai cải lại ông già này vì ổng cài theo lối vừa nói lý vừa mần thơ cao siêu phật giáo, ổng trộn hai thứ đó vô làm người nghe hết thấy đường để cải. Nhưng Tinhoi là cao thủ cải lộn nên đâu có sợ, muốn phật pháp hay cải lý Tinhoi đấu được, cuối cùng Khuclunglinh bị sốc nặng vì không nói nên lời nổi nửa, coi rất là hoảng loạn. Thấy thế nick Runghoang mới cứu bồ bằng cách pm chỉ kế cho KLL. Sau đó KLL vô lại Vietfun xài kế của Runghoang là không cải với Tinhoi nửa mà cứ nạt chữ : Im đi Bà Hai để trả lời Tinhoi vì có một thời Tinhoi nói mình theo đạo Bà Hai của Ấn Độ . Runghoang cũng là thứ xải với ai là cải dai nhách vì luôn muốn dành phần thắng nhưng gặp Tinhoi là lần nào cải lộn cũng thua nên sau đó biết sợ Tinhoi, vì mỗi lần cải với Tinhoi là mỗi lần bị mất uy tín với người đọc Vietfun, riết rồi bể mặt quá nên sợ luôn tới giờ. Runghoang thử việc này rất nhiều lần rồi mà thấy không xong nên đành chịu thua bỏ cuộc. Nhưng nếu xài đối sách Im đi Bà Hai như thế này thật ra là hạ sách vì người đọc ít nhiều gì họ cũng có trình độ hiểu biết, có thể phân biệt phải trái và hay dỡ. Nhưng Runghoang thiệt là hết cách rồi. Xuất xứ của câu Im đi Bà Hai là thế. Giờ bạn Baech lấy xài đỡ cũng được nhưng không ổn đâu. Lý do là khán giả biết nhận xét.
Tinhoi được Trời ban cho cái biệt tài cải lộn, loại thiên hạ vô địch nhưng các bạn đã hiểu lầm Tinhoi. Tinhoi không dám xử dụng tài này sai mục đích là để tranh thắng với người đời. Tinhoi chỉ xử dụng tài cải lộn của mình để làm việc ích nước lợi dân, tức là làm việc thuận với ý Trời. Nếu Tinhoi xử dụng tài cải lộn của mình cho mục đích xấu là tranh thắng với kẻ khác. Tinhoi chưa chắc được yên thân với ... Chúa.
|