Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Điều dễ bị ngộ nhận kế tiếp
#31
Có một việc này Tinhoi kể mọi người nghe. Nhiều năm trước vào thời Tổng Thống Bush cha, lúc đó Irag bị ông Bush tố cáo là dùng vũ khí sinh học và vũ khí hóa học để giết dân thường. Sau đó xảy ra sự việc nguyên một làng ở Irag bị vũ khí hóa học tấn công,người già , đàn bà và trẻ nít chết vô số, có đầy đủ hình ảnh của các nạn nhân được chụp hình lại để làm chứng cớ mà đem trình bày cho quốc hội Mỹ xem. Vì chứng cớ đó mà ông Bush cha được quốc hội Hoa Kỳ cho phép đánh Irag. Nhưng sau khi chiếm được Irag quốc tế vô điều tra và tuyên bố chính phủ Irag không hề có vũ khi sinh học và hóa học. Chuyện vỡ lỡ ra , quốc hội Mỹ cũng nhận mình bị lừa gạt nhưng vẫn được quốc hội Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ trong vụ đánh Irag bỏ qua vì thấy hài tội ông Bush cũng không cứu vãn được chuyện gì. Các bạn nghĩ ai là.người đem vũ khí hóa học đó để giết thường dân vô tội Irag ? Chúa biết chuyện này không ? Trên thế giới chính phủ các cường quốc đã làm ra hàng trăm hàng ngàn vụ việc kinh khủng hơn từ nhiều năm nay, nhưng làm trong bí mật. Chúa biết hết các việc đó vì có ghi vô sổ từng vụ.
Reply
#32
(2020-05-12, 08:51 PM)Tinhoi Wrote: Thần tiên tới liền đây, phải chi 2,000 đô của ông Trump kêu như thế cũng đỡ khổ.


Trong các dân tộc thời xa xưa mà có giống dân cao lớn đặc biệt thì đó là hậu duệ của thần thánh trên trời. Trần gian này ban đầu chỉ có loài người, sau đó một số thần thánh xuống dạo chơi thấy con gái loài người đẹp đẽ nên tìm cách ở lại rồi kết hôn. Một thời gian sau các loài quỷ dữ dưới địa ngục cũng lên trần gian kết hôn với con cái loài người. Hiện tại ở trần gian đều có hậu duệ của thần thánh và hậu duệ của các loài quỷ nên trái đất này mới tanh banh như bây giờ. Tinhoi là thần thánh đã xác nhận việc này thì phải có thật. Trần gian là nơi đi đày của giới thần thánh để các vị Thần ấy biết khổ mà sửa mình, vì khi thần thánh trên trời phạm lỗi không lý gì đày họ xuống địa ngục cho bọn quỷ hành hạ. Làm thế là làm mất uy danh của thế giới hần thánh, hơn nửa dưới địa ngục không phải môi trường tốt cho việc sửa mình và tu học . Trần gian thích hợp cho việc đó hơn. Loài người nhờ có cơ hội được ở gần các vị thần ấy, có cơ hội được nghe sự giáo huấn của các vị ấy nên về tâm linh được thăng tiến .

Hihi, thần tiên hả?  Giỡn hay thật vậy Diễm?  Có cần anh hoàng tử lưng gù bói cho em 1 quẻ không cưng?

Chuyện $2000, chắc chắn sẽ có, và có thể là đến 2 đợt giống vậy.  Hơn ai hết, Nancy hiểu California cần 1 số tiền rất lớn để trợ giúp họ trang trãi các tài khoản của tiểu bang hiện đang nằm ở số âm, và còn kéo dài cho đến hết năm.  Thành ra phía Dân Chủ gấp gáp muốn được duyệt và lưỡng đãng thông qua.  Phía bên Cộng Hoà sẽ điều đình, muốn bên Dân Chủ cắt bỏ bớt các khoản chi tiêu bất hợp lý (pensions) đã có từ trước bằng cách cho các quỹ đó khai phá sản.  2 bên sẽ đạt được sự thống nhất, và những người làm trong chính phủ California sẽ phải chấp nhận cắt bớt các quyền lợi mà họ đã quá mức thừa hưỡng ở những nắm tháng cũ.

Fed thừa sức finance 1/2 GDP năm vừa rồi để trợ giúp nền kinh tế vượt qua giai đoạn này.  Nhưng mà Trump, và Quốc hội có biết dùng số tiền này như thế nào hay không lại là chuyện rất đáng lo.  

Tình cảnh hiện tại của Trump quá xấu nếu muốn thắng thêm 1 nhiệm kỳ nữa.  Nếu ông ta có thể tìm được 1 người đủ giỏi để trợ giúp sau lưng, biết dùng số tiền này như thế nào để chẵng những chỉ trợ giúp nền kinh tế vượt qua giai đoạn đen tối này, mà còn có thể vạch ra 1 chiến lược với nhiều con đường và các products khác nhau để bức tốc vượt lên dẫn xa các nền kinh tế khác, và cũng thừa sức trả hết nợ mà quốc gia Hoa Kỳ đã nợ từ trước tới nay, thì ông ta chẵng những chỉ thắng thêm 1 nhiệm kỳ nữa, mà còn là người đầu tiên được lịch sử ghi lại những gì ông ta đã làm cho quốc gia cũng chẵng kém George Washington. 

Trở lại chuyện $2000, sớm nhất là cuối tháng 6, và đợt kế tiếp là cuối tháng 9, cưng sẽ nhận được.  Yên tâm đi cưng.  Đừng tham tiền quá, nó sẽ làm cưng mất ăn mất ngủ giống anh đó cưng ơi.
Reply
#33
(2020-05-13, 01:16 PM)Tinhoi Wrote: Có câu phù thịnh mà không phù suy. Runghoang là người không biết thời thế  chứ chẳng phải là kẻ bất tài. Bây giờ mà còn không biết bỏ đám Trược thì chừng nào bỏ ? Bên trong thì bạn thương đám
Trược, bên ngoài bạn mong được lòng Mods. Nhưng Tinhoi cho bạn biết là ngay cả Mods bây giờ cũng chẳng ăn thua vì thời bây hồi là thời của Chúa. Bình thường không ai thấy phép đâu cả nhưng khi cần Chúa sẽ có phép cho thấy, tức là phép tắc thời nay nó nhảy ra bất ngờ lắm. Các thứ làm hại chúng sanh hết thời rồi, hy vọng bạn nhìn thấy việc đó mà tìm ra con đường sáng để đi. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Bỡi vậy em phù suy nên ra đường mỗi ngày đều bị thiên hạ đập cho bầm dập. Thời của bà phù thuỷ Thanh Hải đã suy rồi , từ lúc bà ta bị truy nã ở Đài Loan là suy từ đó,  em là nô lệ của đám trược đó thì suốt đời cũng sẻ vẫn như hôm nay, như 1 con vật tội nghiệp mỗi ngày online cho thiên hạ phun nước miếng vào mặt

Im Đi BaHai ! ....
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#34
(2020-05-13, 05:22 PM)RungHoang Wrote: Bỡi vậy em phù suy nên ra đường mỗi ngày đều bị thiên hạ đập cho bầm dập. Thời của bà phù thuỷ Thanh Hải đã suy rồi , từ lúc bà ta bị truy nã ở Đài Loan là suy từ đó,  em là nô lệ của đám trược đó thì suốt đời cũng sẻ vẫn như hôm nay, như 1 con vật tội nghiệp mỗi ngày online cho thiên hạ phun nước miếng vào mặt

Im Đi BaHai ! ....


Nhìn lại mình đi rồi nói. Tinhoi là người nổi tiếng, bạn là kẻ vô danh . Đó là kết quả . Lý do là vì bạn cứ mãi theo đuổi Trược trong khi Chúa đã có quyết định dứt điểm Trược. Tinhoi biết không phải bạn theo đuổi nó vì hy vọng nó cho bạn lợi lộc mà thực sự trong lòng bạn đau khi thấy Trược bị chà đạp. Đây là cái đau tự nhiên của bản chất con nguời bạn. Bạn đau lòng lắm, dù biết ra mặt bênh cái ác sẽ bị người đời công kích thì bạn vẫn cứ làm. Lúc trước bạn bị những người khác chỉ trích chuyện này bạn không quan tâm nhưng sau này bạn bị chính Tinhoi lên tiếng công kích thì bạn mới sợ vì lẽ bạn e dè Tinhoi đã lâu. Bạn biết tánh Tinhoi mà, khi Tinhoi tha thì là tha, vì thế nhiều năm qua Tinhoi không nói đụng chạm tới bạn nhưng bây giờ Tinhoi đã đụng tới bạn có nghĩa là hết tha, vì lẽ tận thế có thể xảy ra bất cứ lúc nào hoặc con Coronavirus có thể lấy mạng bạn và mạng của mọi người khác bất cứ lúc nào. Không một ai dám bảo đảm mình sẽ được an toàn vào thời điểm này. Nếu Chúa đến đòi lại linh hồn bạn và linh hồn nhữn người khác ngay trong đêm nay thì các người ấy phải làm sao ! Bị nhốt trong lửa địa ngục thì mọi chuyện quá trễ vì không còn ai cứu được. Chúa khi làm là làm thẳng tay không có nhân đạo gì hết. Bạn không biết việc như thế đâu . Thành tích của Tinhoi trong bao nhiêu năm nay bạn là người biết khá rõ, bạn cũng từng chứng kiến phép Thần của chư thiên Tinhoi 2 rất nhiều lần nhưng tâm trí bạn thiếu sáng suốt vì chỉ biết sống theo bản năng như loài vật. Ráng động não chút coi thì thấy tại sao mọi việc lại diển tiến như vậy. Tinhoi đâu phải diển viên kịch nghệ tài ba mà lừa được mọi người vô tròng như thế ! Ai tin rằng mình có thể khuất phục chị Mytheyeuco 1 thì thử coi sau đó có bị Mytheyeuco đập cho tơi bời không. Nick này là nick có quyền hành, chẳng phải có cái miệng không. Một khi chư thiên Tinhoi 2 ra mặt chỉ trích công khai Mytheyeuco 1 như các bạn đã chứng kiến là Tinhoi ngầm báo cho nick này tự biết điều mà rút lui vì như đã nói một rừng thì không thể có hai cọp. Không biết điều rút lui thì coi chừng sát thủ Coronavirus của Chúa vì con Virusu này hiện tại đang được cho quyền lớn để hành động. Người của Chúa đến thì người thuộc về thế giới Ma Vương phải lui nếu không muốn bị thiệt hại , và sẽ là thiệt hại lớn . Lần này phép thần sẽ quét sạch mọi thứ trôi ra biển . Bạn Runghoang thuận theo thiên mệnh mới được sống còn .
Reply
#35
(2020-05-13, 08:15 PM)Tinhoi Wrote: Nhìn lại mình đi rồi nói. Tinhoi là người nổi tiếng, bạn là kẻ vô danh . Đó là kết quả . Lý do là vì bạn cứ mãi theo đuổi Trược trong khi Chúa đã có quyết định dứt điểm Trược. Tinhoi biết không phải bạn theo đuổi nó vì hy vọng nó cho bạn lợi lộc mà thực sự trong lòng bạn đau khi thấy Trược bị chà đạp. Đây là cái đau tự nhiên của bản chất con nguời bạn. Bạn đau lòng lắm, dù biết ra mặt bênh cái ác sẽ bị người đời công kích thì bạn vẫn cứ làm. Lúc trước bạn bị những người khác chỉ trích chuyện này bạn không quan tâm nhưng sau này bạn bị chính Tinhoi lên tiếng công kích thì bạn mới sợ vì lẽ bạn e dè Tinhoi đã lâu. Bạn biết tánh Tinhoi mà, khi Tinhoi tha thì là tha, vì thế nhiều năm qua Tinhoi không nói đụng chạm tới bạn nhưng bây giờ Tinhoi đã đụng tới bạn có nghĩa là hết tha, vì lẽ tận thế có thể xảy ra bất cứ lúc nào hoặc con Coronavirus có thể lấy mạng bạn và mạng của mọi người khác bất cứ lúc nào. Không một ai dám bảo đảm mình sẽ được an toàn vào thời điểm này. Nếu Chúa đến đòi lại linh hồn bạn và linh hồn nhữn người khác ngay trong đêm nay thì các người ấy phải làm sao ! Bị nhốt trong lửa địa ngục thì mọi chuyện quá trễ vì không còn ai cứu được. Chúa khi làm là làm thẳng tay không có nhân đạo gì hết. Bạn không biết việc như thế đâu . Thành tích của Tinhoi trong bao nhiêu năm nay bạn là người biết khá rõ, bạn cũng từng chứng kiến phép Thần của chư thiên Tinhoi 2 rất nhiều lần nhưng tâm trí bạn thiếu sáng suốt vì chỉ biết sống theo bản năng như loài vật. Ráng động não chút coi thì thấy tại sao mọi việc lại diển tiến như vậy. Tinhoi đâu phải diển viên kịch nghệ tài ba mà lừa được mọi người vô tròng như thế ! Ai tin rằng mình có thể khuất phục chị Mytheyeuco 1 thì thử coi sau đó có bị Mytheyeuco đập cho tơi bời không. Nick này là nick có quyền hành, chẳng phải có cái miệng không. Một khi chư thiên Tinhoi 2 ra mặt chỉ trích công khai Mytheyeuco 1 như các bạn đã chứng kiến là Tinhoi ngầm báo cho nick này tự biết điều mà rút lui vì như đã nói một rừng thì không thể có hai cọp. Không biết điều rút lui thì coi chừng sát thủ Coronavirus của Chúa vì con Virusu này hiện tại đang được cho quyền lớn để hành động. Người của Chúa đến thì người thuộc về thế giới Ma Vương phải lui nếu không muốn bị thiệt hại , và sẽ là thiệt hại lớn . Lần này phép thần sẽ quét sạch mọi thứ trôi ra biển . Bạn Runghoang thuận theo thiên mệnh mới được sống còn .

BaHai ngày xưa bị KhucLungLinh đánh chạy mặt. Thread nào có KLL thì BaHai Tinhoi không dám bước vào. Lần cuối xạo xạo bị KLL dớt cho 1 phát , Tinhoi Bahai bỏ VF trốn suốt mấy năm trời không dám trườn mặt vào 

Bây giờ thấy KLL không vào VB chơi thì mang người ta ra nói xấu. Theo lẻ Anh Sáu có thể cho dân trược như em vào đây tán dóc chơi, nhưng con người em bẩn thỉu quá, ngày xưa gặp KLL thì Tinhoi em như chó gặp dân nhậu, nay không thấy KLL ở đây thì chà đạp người ta . Cái thứ con cháu của quỷ nó bần tiện như thế
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#36
(2020-05-13, 04:08 PM)hoàng tử lưng gù Wrote: Hihi, thần tiên hả?  Giỡn hay thật vậy Diễm?  Có cần anh hoàng tử lưng gù bói cho em 1 quẻ không cưng?

Chuyện $2000, chắc chắn sẽ có, và có thể là đến 2 đợt giống vậy.  Hơn ai hết, Nancy hiểu California cần 1 số tiền rất lớn để trợ giúp họ trang trãi các tài khoản của tiểu bang hiện đang nằm ở số âm, và còn kéo dài cho đến hết năm.  Thành ra phía Dân Chủ gấp gáp muốn được duyệt và lưỡng đãng thông qua.  Phía bên Cộng Hoà sẽ điều đình, muốn bên Dân Chủ cắt bỏ bớt các khoản chi tiêu bất hợp lý (pensions) đã có từ trước bằng cách cho các quỹ đó khai phá sản.  2 bên sẽ đạt được sự thống nhất, và những người làm trong chính phủ California sẽ phải chấp nhận cắt bớt các quyền lợi mà họ đã quá mức thừa hưỡng ở những nắm tháng cũ.

Fed thừa sức finance 1/2 GDP năm vừa rồi để trợ giúp nền kinh tế vượt qua giai đoạn này.  Nhưng mà Trump, và Quốc hội có biết dùng số tiền này như thế nào hay không lại là chuyện rất đáng lo.  

Tình cảnh hiện tại của Trump quá xấu nếu muốn thắng thêm 1 nhiệm kỳ nữa.  Nếu ông ta có thể tìm được 1 người đủ giỏi để trợ giúp sau lưng, biết dùng số tiền này như thế nào để chẵng những chỉ trợ giúp nền kinh tế vượt qua giai đoạn đen tối này, mà còn có thể vạch ra 1 chiến lược với nhiều con đường và các products khác nhau để bức tốc vượt lên dẫn xa các nền kinh tế khác, và cũng thừa sức trả hết nợ mà quốc gia Hoa Kỳ đã nợ từ trước tới nay, thì ông ta chẵng những chỉ thắng thêm 1 nhiệm kỳ nữa, mà còn là người đầu tiên được lịch sử ghi lại những gì ông ta đã làm cho quốc gia cũng chẵng kém George Washington. 

Trở lại chuyện $2000, sớm nhất là cuối tháng 6, và đợt kế tiếp là cuối tháng 9, cưng sẽ nhận được.  Yên tâm đi cưng.  Đừng tham tiền quá, nó sẽ làm cưng mất ăn mất ngủ giống anh đó cưng ơi.
Thằng này gù luôn cả bộ não Becuoi
Reply
#37
(2020-05-13, 11:13 PM)* Wrote: Thằng này gù luôn cả bộ não Becuoi

Bị gù bộ não nằm gần cu  Rollin
Reply
#38
[quote pid='242905' dateline='1589429580']
Thằng này gù luôn cả bộ não Becuoi
[/quote]

Hihi, nói như bạn thì thằng đầu đường xó chợ nào nói cũng được.  Đơn giản như chữ *** you thôi mà.
Reply
#39
[quote pid='242908' dateline='1589429711']

Bị gù bộ não nằm gần cu  Rollin
[/quote]

Bạn thường khom người làm việc lắm à? Sao bạn nhìn đâu cũng nghĩ là người gù thì bộ não phải gần con cu vậy?  Bỏ công việc khom người bươi móc đó đi bạn, tìm công việc khác làm đi.  Nó ảnh hưởng đến nhân cách của bạn sau này đó bạn.
Reply
#40
(2020-05-13, 08:25 PM)RungHoang Wrote: BaHai ngày xưa bị KhucLungLinh đánh chạy mặt. Thread nào có KLL thì BaHai Tinhoi không dám bước vào. Lần cuối xạo xạo bị KLL dớt cho 1 phát , Tinhoi Bahai bỏ VF trốn suốt mấy năm trời không dám trườn mặt vào 

Bây giờ thấy KLL không vào VB chơi thì mang người ta ra nói xấu. Theo lẻ Anh Sáu có thể cho dân trược như em vào đây tán dóc chơi, nhưng con người em bẩn thỉu quá, ngày xưa gặp KLL thì Tinhoi em như chó gặp dân nhậu, nay không thấy KLL ở đây thì chà đạp người ta . Cái thứ con cháu của quỷ nó bần tiện như thế


Bạn bẻ cong sự thật. Tinhoi cố thuyết phục Khuclunglinh nhiều năm nhưng không thành công, nhưng lần cuối thì thành công chỉ với một câu nói làm Khuclunglinh bị chấn động rồi như bừng tỉnh như sau một giấc ngũ mê. Sau đó Khuclunglinh tự nguyện rời bỏ mạng Internet đi luôn để ở nhà tu theo cách Tinhoi chỉ dẩn. Tinhoi biết bạn cũng nhớ câu nói mà Tinhoi đã thuyết phục được Khuclunglinh nhưng vì tự ái bạn không muốn nhìn nhận. Bạn Runghoang cũng có vấn đề của mình. Sở dĩ đầu óc bạn còn u mê là vì cái bạn thờ trong nhà bạn. Mỗi ngày bạn đốt nhang cầu khấn với các hồn ma ông bà cha mẹ thì tự nhiên họ sẽ về thăm bạn mỗi ngày. Người chết từ âm phủ lên đương nhiên phải đầy dẫy âm khí, đôi lúc họ rũ thêm cả đống bạn bè dưới âm phủ vô nhà bạn nửa. Để gia đình được may mắn các thầy phong thủy chỉ cách d8em dương khí vô nhà và hướng dẩn cách thức trục âm khí ra khỏi nhà. Thầy phong thủy nào cũng giúp khách hàng theo cách này. Bạn thì ngu xuẩn đem âm khí vô nhà mình . Ông bà cha mẹ là người thân như khi chết thì thành Ma nơi âm phủ. Ma thì không còn dương khí mà chỉ toàn âm khí. Khi Ma lên dương gian, để không bị bịnh hoạn , để có thể có sức lực mà ở căn nhà đó, ông bà cha mẹ bạn phải tìm cách hút dương khí từ con cháu mình đang sống trong căn nhà đó. Tai nạn cho người sống xảy ra từ việc này khi người sống bị hồn ma hút hết dương khí. Trời không cho hồn ma lên sống ở dương gian là để bảo vệ người trần gian. Hồn ma lên dương gian là phạm luật, người chứa chấp hồn ma trong nhà cũng phạm.luật. Ai phạm luật đều phải lãnh phạt.
Reply
#41
[quote pid='242920' dateline='1589431477']
[quote pid='242905' dateline='1589429580']
Thằng này gù luôn cả bộ não Becuoi
[/quote]

Hihi, nói như bạn thì thằng đầu đường xó chợ nào nói cũng được.  Đơn giản như chữ *** you thôi mà.
[/quote]

Thằng này bị con vợ nó mắng từ web này sang web khác . Còn đâu là sĩ diện Đàn ông ku . Becuoi
Reply
#42
[quote pid='243018' dateline='1589467593']
[quote pid='242920' dateline='1589431477']
[quote pid='242905' dateline='1589429580']
Thằng này gù luôn cả bộ não Becuoi
[/quote]

Hihi, nói như bạn thì thằng đầu đường xó chợ nào nói cũng được.  Đơn giản như chữ *** you thôi mà.
[/quote]

Thằng này bị con vợ nó mắng từ web này sang web khác . Còn đâu là sĩ diện Đàn ông ku . Becuoi
[/quote]

Vợ mình đối với mình như thế nào cũng là vợ của mình.  Bạn có lẻ thuộc loại người vì sĩ diện nên có thể đập hay chửi rủa rồi bỏ vợ?  Hay là bỏ xứ để chạy trốn đối diện với cái sự thật vợ bạn đối với bạn như vậy?

Hihi, no matter how my wife's treated me so bad, she is still my wife.  Anh I still love her more than loving myself.
Reply
#43
(2020-05-14, 07:59 AM)Tinhoi Wrote: Bạn bẻ cong sự thật. Tinhoi cố thuyết phục Khuclunglinh nhiều năm nhưng không thành công, nhưng lần cuối thì thành công chỉ với một câu nói làm Khuclunglinh bị chấn động rồi như bừng tỉnh như sau một giấc ngũ mê. Sau đó Khuclunglinh tự nguyện rời bỏ mạng Internet đi luôn để ở nhà tu theo cách Tinhoi chỉ dẩn. Tinhoi biết bạn cũng nhớ câu nói mà Tinhoi đã thuyết phục được Khuclunglinh nhưng vì tự ái bạn không muốn nhìn nhận. Bạn Runghoang cũng có vấn đề của mình. Sở dĩ đầu óc bạn còn u mê là vì cái bạn thờ trong nhà bạn. Mỗi ngày bạn đốt nhang cầu khấn với các hồn ma ông bà cha mẹ thì tự nhiên họ sẽ về thăm bạn mỗi ngày. Người chết từ âm phủ lên đương nhiên phải đầy dẫy âm khí, đôi lúc họ rũ thêm cả đống bạn bè dưới âm phủ vô nhà bạn nửa. Để gia đình được may mắn các thầy phong thủy chỉ cách d8em dương khí vô nhà và hướng dẩn cách thức trục âm khí ra khỏi nhà. Thầy phong thủy nào cũng giúp khách hàng theo cách này. Bạn thì ngu xuẩn đem âm khí vô nhà mình . Ông bà cha mẹ là người thân như khi chết thì thành Ma nơi âm phủ. Ma thì không còn dương khí mà chỉ toàn âm khí. Khi Ma lên dương gian, để không bị bịnh hoạn , để có thể có sức lực mà ở căn nhà đó, ông bà cha mẹ bạn phải tìm cách hút dương khí từ con cháu mình đang sống trong căn nhà đó. Tai nạn cho người sống xảy ra từ việc này khi người sống bị hồn ma hút hết dương khí. Trời không cho hồn ma lên sống ở dương gian là để bảo vệ người trần gian. Hồn ma lên dương gian là phạm luật, người chứa chấp hồn ma trong nhà cũng phạm.luật. Ai phạm luật đều phải lãnh phạt.



Runghoang vẫn vô nói chuyện là cuộc sống mình vẫn bình thuờng chớ có nghe bị lãnh phạt hồi nào .
Reply
#44
(2020-05-14, 07:59 AM)Tinhoi Wrote: Bạn bẻ cong sự thật. Tinhoi cố thuyết phục Khuclunglinh nhiều năm nhưng không thành công, nhưng lần cuối thì thành công chỉ với một câu nói làm Khuclunglinh bị chấn động rồi như bừng tỉnh như sau một giấc ngũ mê. Sau đó Khuclunglinh tự nguyện rời bỏ mạng Internet đi luôn để ở nhà tu theo cách Tinhoi chỉ dẩn. Tinhoi biết bạn cũng nhớ câu nói mà Tinhoi đã thuyết phục được Khuclunglinh nhưng vì tự ái bạn không muốn nhìn nhận. Bạn Runghoang cũng có vấn đề của mình. Sở dĩ đầu óc bạn còn u mê là vì cái bạn thờ trong nhà bạn. Mỗi ngày bạn đốt nhang cầu khấn với các hồn ma ông bà cha mẹ thì tự nhiên họ sẽ về thăm bạn mỗi ngày. Người chết từ âm phủ lên đương nhiên phải đầy dẫy âm khí, đôi lúc họ rũ thêm cả đống bạn bè dưới âm phủ vô nhà bạn nửa. Để gia đình được may mắn các thầy phong thủy chỉ cách d8em dương khí vô nhà và hướng dẩn cách thức trục âm khí ra khỏi nhà. Thầy phong thủy nào cũng giúp khách hàng theo cách này. Bạn thì ngu xuẩn đem âm khí vô nhà mình . Ông bà cha mẹ là người thân như khi chết thì thành Ma nơi âm phủ. Ma thì không còn dương khí mà chỉ toàn âm khí. Khi Ma lên dương gian, để không bị bịnh hoạn , để có thể có sức lực mà ở căn nhà đó, ông bà cha mẹ bạn phải tìm cách hút dương khí từ con cháu mình đang sống trong căn nhà đó. Tai nạn cho người sống xảy ra từ việc này khi người sống bị hồn ma hút hết dương khí. Trời không cho hồn ma lên sống ở dương gian là để bảo vệ người trần gian. Hồn ma lên dương gian là phạm luật, người chứa chấp hồn ma trong nhà cũng phạm.luật. Ai phạm luật đều phải lãnh phạt.

BaHai em hèn hạ, ngày xưa gặp Lão Hỷ (Khuclunglinh) thì như chó gặp dân nhậu, cụp cái đuôi lại mà trốn. Bây giờ không thấy KLL ở VB thì nói xấu sau lưng

BaHai từng bị KLL tát vô mặt như tát con mà nay trốn qua trang web khác nổ chời nổ đất . Phỉ bán KLL cho đở tức mối hận năm xưa

BaHai em có cái gì ? Ngoài tào lao 2 con rắn thần ra em biết cái gì ? Văn sử địa toán lý hoá sinh triết tôn giáo chính trị ... em biết 1 cái gì ? Có 1 chút nào cảm thấy có tư cách làm đệ tử Lão Hỷ ?

IM ĐI BAHAI !!!..... ehwhhehw.......
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#45
Guest Wrote:Runghoang vẫn vô nói chuyện là cuộc sống mình vẫn bình thuờng chớ có nghe bị lãnh phạt hồi nào .

BaHai bị trời đày. Ông Trời phạt BaHai mỗi ngày vô đây tào lao cho chúng sanh có người để chưởi, để xả
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply