Miss


Reply
Tui cũng đã bày tỏ ý kiến riêng của tui là anh htlg nói ra ở đây sẽ làm chị buồn. Giữa đàn bà và đàn ông có khá nhiều cái khác nhau trong suy nghĩ, cách nhìn, lối sống, tư tưởng. Nên anh nên đứng ở phương diện phái yếu mới hiểu vì sao chị buồn anh như vậy. Tối nay xin lỗi người yêu đi nha cha nụi.... người ta nói nhau rằng Kính vợ thì đắc thọ trường sinh bất tử.. ô kê. 

Thôi chị SM bớt giận, chồng xấu chồng đẹp cũng là chồng mình, có chồng có vợ mới vui nhà vui cửa.. chứ mấy người không có chồng buồn thí mồ lun đó.. kkkkk.. nghĩ vậy cho vui chị ơi..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-27, 11:27 PM)Hope Wrote: Tui cũng đã bày tỏ ý kiến riêng của tui là anh htlg nói ra ở đây sẽ làm chị buồn. Giữa đàn bà và đàn ông có khá nhiều cái khác nhau trong suy nghĩ, cách nhìn, lối sống, tư tưởng. Nên anh nên đứng ở phương diện phái yếu mới hiểu vì sao chị buồn anh như vậy. Tối nay xin lỗi người yêu đi nha cha nụi.... người ta nói nhau rằng Kính vợ thì đắc thọ trường sinh bất tử.. ô kê. 

Thôi chị SM bớt giận, chồng xấu chồng đẹp cũng là chồng mình, có chồng có vợ mới vui nhà vui cửa.. chứ mấy người không có chồng buồn thí mồ lun đó.. kkkkk.. nghĩ vậy cho vui chị ơi..  Biggrin
Chị làm ơn tránh xa tôi đi. Tôi sợ chị và bạn của chị còn hơn sợ ma nữa đó! Làm ơn tránh xa tôi đi!
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
Tui nói thêm 1 cái nữa rồi tui đi ngủ nha, tui có nick name Hope này cũng là từ 2 người đó. Tui luôn mong rằng 2 người luôn có Hope cho nhau, luôn có Hy Vọng ở nhau. Tui tin rằng thành vợ thành chồng chắc chắn kiếp trước đã tu luyện rất lâu mới có cơ duyên gặp nhau lấy nhau kiếp này. Xong kiếp này biết đâu kiếp sau không gặp lại nữa. Nên chúng ta nên đối xử với nhau thật tốt trong kiếp này. Thành ra nên bớt bỏ giận hờn để yêu nhau hơn. Thật sự nhiều khi mình cũng giận thiệt là giận, tức ơi là tức, nhưng mình bỏ đó, đi làm công việc, rồi suy nghĩ à, chắc kiếp trước mình lỡ nói vậy với người ta,  chắc họ cũng buồn y như mình vầy nè, nên thôi kiếp này trả là hết, không nợ nữa.. lúc quay lại thì công việc của mình cũng được thanh toán 1 mớ, nên vui.. hết phin.   Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-27, 11:19 PM)Sao Mai Wrote: Cái đau nhất là bắt gặp thằng chồng tối ngày lên mạng bắt bẻ tôi cho thiên hạ cười chê một cách tỉnh bơ coi như không có chuyện gì ma còn cho tôi ghen tương vớ vẩn là sao. Tội nghiệp các con còn nhỏ dại dột cần mẹ chúng nó săn sóc. Là một người cha đối với các con có nên làm mẹ chúng nó buồn hoài không vậy? Chuyện này lập đi lập bao nhiêu năm nay. Nói thật cha mẹ tôi lấy nhau gần 50 năm mà mẹ tôi chưa bao giờ hầu hạ ba tôi như tôi hầu ông chồng tôi. Bắt tôi phải sống theo chồng chúa vợ tôi, tôi không chịu đựng được. Ở trên đời khi mình làm một trăm điều tốt cho người ta thì người sẽ không nhớ mang ơn mình, và khi mình chỉ làm có một điều xấu thôi là người ta sẽ bắt bẻ suốt đời cho đến chết xuống dưới đấy mồ mới thôi. Quả thật như Chúa Giêsu nói "thế gian này không thuộc về Ta."

Dạo này tôi chẳng có khoẻ lắm đâu, chết lúc nào cũng không hay. Ai muốn tranh đua với đời cho mình là thông minh lanh lợi hiểu biết nhiều về đời thì cứ việc mà đi tranh đua. Tôi chỉ  là một người bình thường và đừng có bắt tôi làm theo ý người. Hãy cho tôi yên để tôi có đủ sức để hoàn thành trách nhiệm đối với các con trước khi tôi đi xa khỏi cuộc đời này.

Tắt máy đi nghỉ đi SM, thương bản thân mình trước để lo cho con cái.
Reply
(2020-10-25, 12:27 AM)hoàng tử xảo trá Wrote: Hihi, không có chi đâu.  Con người mình sống thiên về nội tâm, tinh tế, cư xử rất tình cảm với tất cả mọi người xung quanh, cộng thêm quá khứ yêu đương thời còn trẻ, nên cũng rất dễ làm vợ mình hiểu lầm rồi ghen.  Trãi qua biết bao nhiêu sóng gió, giờ vẫn còn bền vững bên nhau, thì mình nhận thấy mình thật có phước mới cưới được người vợ yêu, âm thầm chịu đựng và hy sinh rất nhiều cho mình đến vậy đó Thức Tỉnh.

htlg cũng nhìn nhận điều này, chị SM bỏ qua chi tiết này, có công bằng cho ảnh không? 

Thui tui đi ngủ đây.  Hello
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
Tương lai hoàng tử sẽ có con rễ. Vậy ht muốn đời sống của con gái mình như thế nào?

Hihi  Becuoi Admire
Reply
Hài vãi! :LOL-53:
Reply


Reply
(2020-10-27, 11:58 PM)Saolấplánh Wrote: Tương lai hoàng tử sẽ có con rễ. Vậy ht muốn đời sống của con gái mình như thế nào?

Hihi  Becuoi Admire

Cưng hỏi ngốc quá, dĩ nhiên là muốn nó hạnh phúc hơn ba mẹ nó rồi.  Hihi, cho anh hỏi cưng nè, cưng có sợ ma không?
Reply
(2020-10-28, 10:16 AM)hoàng tử tồi Wrote: Cưng hỏi ngốc quá, dĩ nhiên là muốn nó hạnh phúc hơn ba mẹ nó rồi.  Hihi, cho anh hỏi cưng nè, cưng có sợ ma không?

Chưa gặp qua nên chưa biết. Mà nếu có gặp được thì cũng fải gồng mình lên hỏi, ‘how may I help you, sir/madam?’

Becuoi Admire
Reply
(2020-10-28, 10:22 AM)Saolấplánh Wrote: Chưa gặp qua nên chưa biết. Mà nếu có gặp được thì cũng fải gồng mình lên hỏi, ‘how may I help you, sir/madam?’

Becuoi Admire

Hihi, cưng chưa gặp qua nên cưng chưa biết sợ hay không sơ là đúng rồi.  Vậy truyện ma của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn kể trong audio cưng có nghe qua chưa?
Reply
(2020-10-28, 10:28 AM)hoàng tử tồi Wrote: Hihi, cưng chưa gặp qua nên cưng chưa biết sợ hay không sơ là đúng rồi.  Vậy truyện ma của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn kể trong audio cưng có nghe qua chưa?

Ông NNN đâu có mắc mớ gì trong đây?
Reply
2 hòn dái của anh có thể tròn, chứ Bổn Phận chưa đâu nhé!

Becuoi Admire Thankyou
Reply
(2020-10-28, 10:33 AM)Saolấplánh Wrote: Ông NNN đâu có mắc mớ gì trong đây?

Hihi, cưng ngốc thật.  Câu chuyện do 1 người kể thì khó bỏ qua nhiều chi tiết, bối cảnh, và cảm xúc chân thật của từng nhân vật trong đó.  Cũng 1 câu nói trong Kinh Thánh, mà có được bao nhiêu người đọc hiểu được rõ ràng.  Và 1 lời nói anh dành cho vợ anh, có bao nhiêu người thấy được tâm ý anh trong đó.  Phật gia có câu tâm sao thì thấy vậy.  Tầm hiểu biết thế nào thì chỉ nghĩ đến thế đó.  Trong lòng vợ anh luôn nghĩ rằng anh không yêu vợ anh, nên những gì anh nói, những gì anh làm, vợ anh đều có sự nghi ngờ, cộng thêm những vết thương trong quá khứ mà vợ anh đã trãi qua, nên luôn nghĩ anh là con người tệ như thế đó cưng.
Reply