Posts: 2,674
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
Tươi hồng một mối duyên quê
Ruộng vườn lên sắc hẹn thề đêm trăng
Gió xao một buồng cau trắng
Cho duyên đôi ta .. nên vợ thành chồng
Trong vườn âm nhạc Việt Nam, chúng ta có những bài hát về quê hương đồng nội, mà cũng có những bài mang hẳn màu sắc thôn quê về cả lời lẫn nét nhạc. Đây là loại nhạc bình dân trong ý nghĩa là được đại đa số người dân miền quê yêu thích. Để nhớ về khung cảnh thanh bình ở làng xóm quê hương, một bài hát cũng rất nổi tiếng với giai điệu trong sáng, vui tươi, đậm đà của miền quê Việt Nam, đó là “Duyên Quê”. Tác phẫm thể hiện tượng trưng phần nào hình ảnh bình dị của người dân miền quê, nhất là hình ảnh giản dị chất phác và thơ mộng của người con trai và cô gái của miền thôn giả. Lời tỏ tình trong ca từ tạo ra một không khí rộn ràng sống động vui tươi của nhiều trai gái thôn làng.
Duyên Quê, một hình ảnh tình tự quê hương đã đuợc cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác để họa lên bức tranh tươi đẹp của miền quê Việt Nam .
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
(2020-04-30, 09:24 AM)Green Grass Wrote:
Anatta được GG trao nụ hôn :kiss: !!!!!! wow , ganh tị ghê
(2020-04-30, 09:24 AM)Green Grass Wrote:
hai anh chị này , sao đứng giữa đường hôn vậy ? vào bui đi
Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
[quote pid='235990' dateline='1588257276']
hai anh chị này , sao đứng giữa đường hôn vậy ? vào bui đi [/quote]
tui phãi vừa nghe nhạc , vừa che mắt lại , R-rated quá
Posts: 13,378
Threads: 205
Likes Received: 1,690 in 780 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-04-30, 09:24 AM)Green Grass Wrote: Tươi hồng một mối duyên quê
Ruộng vườn lên sắc hẹn thề đêm trăng
Gió xao một buồng cau trắng
Cho duyên đôi ta .. nên vợ thành chồng
Trong vườn âm nhạc Việt Nam, chúng ta có những bài hát về quê hương đồng nội, mà cũng có những bài mang hẳn màu sắc thôn quê về cả lời lẫn nét nhạc. Đây là loại nhạc bình dân trong ý nghĩa là được đại đa số người dân miền quê yêu thích. Để nhớ về khung cảnh thanh bình ở làng xóm quê hương, một bài hát cũng rất nổi tiếng với giai điệu trong sáng, vui tươi, đậm đà của miền quê Việt Nam, đó là “Duyên Quê”. Tác phẫm thể hiện tượng trưng phần nào hình ảnh bình dị của người dân miền quê, nhất là hình ảnh giản dị chất phác và thơ mộng của người con trai và cô gái của miền thôn giả. Lời tỏ tình trong ca từ tạo ra một không khí rộn ràng sống động vui tươi của nhiều trai gái thôn làng.
Duyên Quê, một hình ảnh tình tự quê hương đã đuợc cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác để họa lên bức tranh tươi đẹp của miền quê Việt Nam .
wow, hai giọng ca hay quá.
exFan của GG
Unregistered
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-04-30, 09:46 AM)exFan của GG Wrote: quạt # nào cũng thế thôi :thayghet: , nàng đã trao nụ hôn cho Anatta rồi , uiiii ... đời tui cô đơn , nên .... :thayghet: thấy ghét thật đó ... thiền sư lẩm ngẩm mà công phu hơn hẳn mấy thằng quạt :78: :thayghet:
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
exFan của GG #2
Unregistered
(2020-04-30, 09:58 AM)lãng Wrote: :thayghet: thấy ghét thật đó ... thiền sư lẩm ngẩm mà công phu hơn hẳn mấy thằng quạt :78: :thayghet:
tui tưởng anatta đi tu mà ?
[quote pid='236007' dateline='1588260652']
tui tưởng anatta đi tu mà ? [/quote]
Chắc bác ann atta chỉ tu tâm thui chứ hổng có tu tình đó bác. Tui cũng hâm mộ với ghen tỵ với cặp này ghia. Ước gì tui là "người ấy"...
Nghe nhạc đi quý vị ơi dòm hình làm chi vậy.
Mấy người ca sĩ lên sân khấu họ đóng còn tình hơn mấy chục lần đó.
Posts: 14,461
Threads: 626
Likes Received: 1,155 in 542 posts
Likes Given: 625
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Mỗi ngày Chợ Trời có thêm bài hát mới, ca sĩ mới hay quá
Mấy bữa nay bận đi làm nên Trà không ghé qua nói lời cảm ơn tới từng người được :kiss:
Cám ơn ai đã mix bài hát dùm Trà  ..ai đóan đúng sẽ được nghe nguòi đó hát
Cám ơn mọi người không chê những lúc Trà hát còn lỗi nhịp
Cám ơn ai đã viết bài intro, làm banner, cô MC duyên dáng GG
Cám ơn tất cả  ( Lần sau Trà xin đọc intro, hát thì nhường cho các ca sĩ khác  )
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 800
Threads: 7
Likes Received: 74 in 42 posts
Likes Given: 24
Joined: Feb 2020
Reputation:
30
🌹🌹🌹🌹❤️🌹🌹🌹🌹
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
|