2020-04-29, 09:26 AM
(2020-04-29, 08:51 AM)Green Grass Wrote:Ui chao !! đợi mấy hôm nay mới được nghe lại giọng dễ thương của YADK !
Anh QX đọc thơ cũng hay ghê nơi nha ...
Quành lại edit: video anh QX làm đẹp và ý nghĩa lắm !
Chương Trình : 30/4 Quê Hương và Nỗi Nhớ ...
|
2020-04-29, 09:26 AM
(2020-04-29, 08:51 AM)Green Grass Wrote:Ui chao !! đợi mấy hôm nay mới được nghe lại giọng dễ thương của YADK ! ![]() Anh QX đọc thơ cũng hay ghê nơi nha ... ![]() Quành lại edit: video anh QX làm đẹp và ý nghĩa lắm ! ![]()
2020-04-29, 09:29 AM
2020-04-29, 09:30 AM
(2020-04-29, 09:26 AM)rosie Wrote: Ui chao !! đợi mấy hôm nay mới được nghe lại giọng dễ thương của YADK ! Khờ cám ơn sis ...... ![]() Yêu Cầu sis Rosie và anh quê xưa song ca ....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2020-04-29, 09:32 AM
2020-04-29, 10:01 AM
(2020-04-20, 08:18 AM)Ngại đạn. Wrote: Cuối cùng thì Chương trình cũng ra mắt cùng các Anh Chị Em và các Bạn Hữu gần xa sau bao ngày chờ đợi. Anh Ngại Đạn viết bài nào đọc cũng phê hết .......hayyy lắm luôn ....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2020-04-29, 11:48 AM
(2020-04-28, 05:10 PM)anatta Wrote: Cho già đứng sau anh anatta xin chữ ký và đong dấu thị thực quạt nóng số một nha. Mí cô hát hay hết chổ khen luôn. Còn thiếu cô Heart và TinhPhuDu nữa, ông bạn GHD. ![]() [/quote] chịu Anatta rồi nhé , không quên Heart và TinhPhuDu ![]() già xấu quá , nỡ lòng chê tui hát dỡ :dagger-knife_1f5e1:
2020-04-29, 11:55 AM
Mùa Tháng Tư Quốc Hận mỗi năm chúng ta không thể nào không nhớ đến một ca khúc mang tên Quê Hương Bỏ Lại của nhạc sĩ Tô Huyền Vân . Nét nhạc thật quyến rũ, lời ca thấm thía nỗi xa quê hương, dễ hát và dễ nghe . ca khúc nói lên được nỗi buồn nhớ quê nhà ray rức của người viễn xứ . Trong tâm trạng lưu vong của những người Việt xa quê hương , nghe bài hát này khiến nhiều người rơi lệ. Ca khúc như ngọn gió mát làm dịu cơn giận dữ, đồng thời bài hát cũng khơi dậy tình thương yêu giữa đồng hương với nhau. cảm nhận tình nghĩa đồng hương nơi đất khách và lòng bừng lên niềm tin.
Những lời trong ca khúc quyện vào những nốt nhạc len vào hồn người làm trái tim người nghe rung động với nhiều cảm xúc thiết tha , đó là sự thành công của ca khúc. Tác giả khơi lại những địa danh quen thuộc của đất nước Việt Nam như Sài Gòn. Đà Lạt, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau, Nha Trang và Đồng Nai , để nói lên nỗi nhớ của tác giả với từng địa danh quen thuộc đó .từng mảnh đất thân yêu của quê hương chúng ta . Riêng về thể loại thương nhớ quê hương và thích hợp để hát vào Kỷ Niệm Ngày 30 Tháng 4 thì bản Quê Hương Bỏ Lại của nhạc sĩ Tô Huyền Vân được xếp vào trong những bài được ưa chuộng nhất. Có lẽ trong chúng ta khi nghe lại bài hát mà rưng rưng nước mắt nhớ Việt Nam . ...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you - Walt Whitman ![]()
2020-04-29, 12:07 PM
Lạy Chúa và con khẩn cầu xin Đức Mẹ Maria , Xin đoán hoài thương đến Nước Việt Nam của chúng con ,Xin Chúa giang tay mở rộng lòng hải hà cứu con dân nước Việt còn lại nơi quê nhà , Xin cho dân nước Việt được sống trong 1 nền tự do ,mọi người được cơm no áo ấm và sống trong tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau , xin cho các em nhỏ được cắp sách đến trường , Con cảm ơn Đức Chúa Trời .
Amen !
2020-04-29, 12:12 PM
cám ơn mọi người
![]()
2020-04-29, 12:13 PM
(2020-04-28, 10:38 PM)lamdzuyen Wrote: cám ơn bé QX Bé Làm Dzuyên vừa vui tính phá phách mà cũng khiêm tốn (ý nói là dấu tài) nhé. qx nghi là bé LD biết mix âm thanh và dùng software nào tốt lắm, nhưng thôi bé qx hong muốn điều cha thêm sợ bé LD lặng mất. ![]() ![]()
2020-04-29, 12:20 PM
2020-04-29, 12:21 PM
(2020-04-29, 11:48 AM)TinhPhuDu Wrote: Còn thiếu cô Heart và TinhPhuDu nữa, ông bạn GHD. chịu Anatta rồi nhé , không quên Heart và TinhPhuDu ![]() già xấu quá , nỡ lòng chê tui hát dỡ :dagger-knife_1f5e1: [/quote] Quên quên nhớ nhớ ..... để tự nhiên .. đứng ép :)
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
2020-04-29, 12:26 PM
(2020-04-29, 09:26 AM)rosie Wrote: Ui chao !! đợi mấy hôm nay mới được nghe lại giọng dễ thương của YADK ! Cảm ơn cô Hồng đã có lời khen làm qx nở lổ mũi ![]() Nhưng giọng hát thì khác à .. Vì có người nói chuyện thì khác, đọc thì khác mà hát cũng khác, đúng không? QX chỉ amateur thôi . Vẫn còn đang học hỏi cách làm video và mix sound ở các bạn khác trong VB dấy. ![]()
2020-04-29, 12:33 PM
(2020-04-29, 11:55 AM)Green Grass Wrote: Mùa Tháng Tư Quốc Hận mỗi năm chúng ta không thể nào không nhớ đến một ca khúc mang tên Quê Hương Bỏ Lại của nhạc sĩ Tô Huyền Vân . Nét nhạc thật quyến rũ, lời ca thấm thía nỗi xa quê hương, dễ hát và dễ nghe . ca khúc nói lên được nỗi buồn nhớ quê nhà ray rức của người viễn xứ . Trong tâm trạng lưu vong của những người Việt xa quê hương , nghe bài hát này khiến nhiều người rơi lệ. Ca khúc như ngọn gió mát làm dịu cơn giận dữ, đồng thời bài hát cũng khơi dậy tình thương yêu giữa đồng hương với nhau. cảm nhận tình nghĩa đồng hương nơi đất khách và lòng bừng lên niềm tin. Giọng này lạ quá .. Ai mà hát hay vậy ta? ... ![]() ![]() ![]() ![]()
2020-04-29, 12:39 PM
(2020-04-29, 08:48 AM)enjoy Wrote: Cảm ơn anh Quê tặng cành hoa. Muốn bỏ tên nick "enjoy" vô chung với "Tàu Hũ" "trà đường" "cô Hồng" "Cô Vee" nhưng sợ gây hiểu lầm ... ![]() ![]() Khi nào có bài nào thích thì enjoy post thêm cho bà con nghe chung nhé. :cool: |
« Next Oldest | Next Newest »
|