Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Xóm HÉT
Giờ mới biết là anh ít nghe nhạc lính, bài này lần đầu tiên anh nghe luôn đó. Ca gì mà nhanh quá mạng, nghe cũng còn không kịp. Lãng giờ chắc kêu bằng Lãng Hứ mới được, bài nào hắn cũng hứ một cái Biggrin

Reply
(2021-04-09, 07:43 PM)Ech Wrote: Lãng giờ chắc kêu bằng Lãng Hứ mới được, bài nào hắn cũng hứ một cái Biggrin

Rollin

Hát kích động nhạc phải vậy chứ cưng, hát nhạc TCS ai mà ứ hự chi mậy   Lol .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-04-09, 07:43 PM)Ech Wrote: Giờ mới biết là anh ít nghe nhạc lính, bài này lần đầu tiên anh nghe luôn đó. Ca gì mà nhanh quá mạng, nghe cũng còn không kịp. Lãng giờ chắc kêu bằng Lãng Hứ mới được, bài nào hắn cũng hứ một cái Biggrin

Hihi...LL hát nhiều bài KĐN với anh Lãng rồi, (đa số mấy bài này được nghe từ nhỏ, cũng không nhớ là nghe ở đâu nữa....), đúng là bài nào Lãng ca sởi cũng có hứ hú cả  ba8
Reply
(2021-04-09, 07:28 PM)lưu ly phố Wrote: Hôm nay níu áo ca sởi "kích động nhạc" để đi dự tiệc cưới nhà binh  Grinning-face-with-smiling-eyes4  
Bài này không cao lắm nhưng nhịp nhanh còn hơn xe lửa, có vài câu thôi mà muốn cà lăm luôn, ai đứng gần nghe lúc LL đang tập hét chắc tưởng mình chuẩn bị đi " wính lộn". Biggrin

Công nhận anh Lãng rất hợp với dòng nhạc này, tiếng hát rất khỏe, mạnh mẽ và vui nhộn Tulip4 . Nghe là phải nhịp chân liền luôn...

LL mời các bạn và "ông bầu" anh Ba cùng nghe tối nay nhen.  Cheer


[Image: XWemrxZ.png]

Thumbs-up4 Clap Tulip4  Tulip4  Thumbs-up4  llp & thầy lãng. llp chạy hay thiệt
Reply
(2021-04-09, 07:28 PM)lưu ly phố Wrote: Hôm nay níu áo ca sởi "kích động nhạc" để đi dự tiệc cưới nhà binh  Grinning-face-with-smiling-eyes4  
Bài này không cao lắm nhưng nhịp nhanh còn hơn xe lửa, có vài câu thôi mà muốn cà lăm luôn, ai đứng gần nghe lúc LL đang tập hét chắc tưởng mình chuẩn bị đi " wính lộn". Biggrin

Công nhận anh Lãng rất hợp với dòng nhạc này, tiếng hát rất khỏe, mạnh mẽ và vui nhộn Tulip4 . Nghe là phải nhịp chân liền luôn...

LL mời các bạn và "ông bầu" anh Ba cùng nghe tối nay nhen.  Cheer


[Image: XWemrxZ.png]

Hũ mà hát là ceng luỡi  lun á hehehe

Thầy toàn chơi nhạc giực hem hà  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-04-08, 01:46 PM)Ech Wrote: Còn đó thành phố mưa chiều vắng không
Còn đâu mùa đông buông làn khói sương
Còn đó câu hát nghe lòng vấn vương
Mà nào đâu thấy dáng người mến thương
Nghe những nuối tiếc dâng đầy xót xa
Thương nhớ đã có giây phút phai nhòa
Tôi đi tìm những ước mơ nào đã qua
Chỉ có làn mưa theo từng bước chân

Cũng Là Trăm Năm (Nhạc Ngoại) 3X
[Image: cunglatramnam.jpg]

Hình như tiếng kim đồng hồ tách tách hả Ếch  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-04-10, 04:47 AM)Tàu Hũ Wrote: Hình như tiếng kim đồng hồ tách tách hả Ếch  Becuoi

Không phải, anh đã nghe lại vài beats trên youtube rồi, tất cả đều có cái tiếng đó. Chọc hoài, nhạc khí người ta nó vậy Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2021-04-10, 04:43 AM)Tàu Hũ Wrote: Thầy toàn chơi nhạc giực hem hà  Becuoi

Thầy vốn sáng nắng chiều mưa
Buồn ca nhạc giựt cho vừa nhớ nhung
Vui thì lại nổi cơn khùng
Tìm vần thơ viết lung tung ... thất tình  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-04-10, 08:53 AM)lãng Wrote: Thầy vốn sáng nắng chiều mưa
Buồn ca nhạc giựt cho vừa nhớ nhung
Vui thì lại nổi cơn khùng
Tìm vần thơ viết lung tung ... thất tình  Lol
Xuân về nắng ấm thầy vui
Tình tang thầy hát nhạc bùi cho phê 😁
Lúc buồn dạo khúc tỉ tê
Lãng " hùng " nhún nhảy ô jề bứt gân 
Becuoi Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Xóm hét yên ắng quá, hôm nay tình cờ lục lại một bài nhạc cũ đem về làm nhộn nhịp xóm hét lên chút.


[Image: httv.png]

Không hiểu sao ngày đó hát bài này giọng hát tàm tạm với tới tai Quốc Khanh, gần đây thì chịu thua không cách chi với tới ngay cả vai  Lol

p.s kỳ đó mới xuống núi tự mix nên không có kinh nghiệm chi hết.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-04-13, 09:13 AM)lãng Wrote: Xóm hét yên ắng quá, hôm nay tình cờ lục lại một bài nhạc cũ đem về làm nhộn nhịp xóm hét lên chút.


[Image: httv.png]

Không hiểu sao ngày đó hát bài này giọng hát tàm tạm với tới tai Quốc Khanh, gần đây thì chịu thua không cách chi với tới ngay cả vai  Lol

Mấy bài kiểu này thì tao chịu thua luôn, khỏi với Shy

Reply
(2021-04-13, 09:24 AM)Ech Wrote: Mấy bài kiểu này thì tao chịu thua luôn, khỏi với  Shy

Mày nhận ra "mai lệ người xưa' không  Lol .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-04-13, 09:28 AM)lãng Wrote: Mày nhận ra "mai lệ người xưa' không  Lol .


Rồi hỏi đố tai trâu Biggrin Phương Vy?

Reply
(2021-04-13, 09:36 AM)Ech Wrote: Rồi hỏi đố tai trâu  Biggrin Phương Vy?

Đời cũng có những chất giọng đặc biệt nào đó làm cho mấy thằng "tai trâu" như tụi mình phải về nhớ mãi mà  Rollin  .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-04-13, 09:24 AM)Ech Wrote: Mấy bài kiểu này thì tao chịu thua luôn, khỏi với  Shy

Tính rủ anh SC bài nầy , ai dè anh chịu thua , dờ nghe Lãng hát , thỏa mãn Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply