Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Thật thà, nói sao tin vậy cũng bị có chuyện, đời mâu thuẫn quá sư phụ.
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
ngẫm nghĩ lại chú Ech còn thật thà hơn Tình Nhi. Vô ý hỏi một câu đã thừa nhận chú Ech là đệ nhất..... trong VB. Chú có thể trả lời, có nhiều người gan qua mặt chú Tỉnh Nhi ơi, thì đâu có chuyện gì lớn nè, lỗi ai?
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Hát tặng thằng bạn thân một bài, Lời Tình Buồn của nhạc sỹ Hoàng Thanh Tâm.
Bài này tau tình cờ nghe được cái beat này, chỉ hai tiếng guitar hòa âm thôi, một người solo và một giữ accord, bản phối nghe là ghiền vì gợi nhớ lại những ngày xưa đã từng cùng ngồi đàn hát chung với nhau bên ánh lửa trại. Chỉ khác nhau là ngày xưa hát hùng ca, cái gì mà Ta như nước dâng tràn có bao giờ tàn... nó mới máu, giờ thì lại thích nhạc thất tình.
Bài Lời Tình Buồn thì khỏi nói rồi, nghe phê luôn. Đến khi hát mới thấy khó, phải tập đi tập lại chục lần mới ra một chút hồn, có hồn nhưng vẫn lạc tone, lạc giọng, thôi kệ đi. Mài biết tính tau mà, hứng lên là chơi, chơi bất cần thân thể luôn, nhớ có lần tụi bây thách tau, tau làm một hơi 4 bài trong vòng 20 phút, vừa hát vừa làm banner bỏ lên luôn, từ đó mang danh tên hát nhiều nhất VB, nhiều chứ không phải hay nha.
Lời Tình Buồn (Hoàng Thanh Tâm) - Đạn.
Ta thấy trong mắt em, ngày mưa vẫn còn đó,
Trên tháng năm mỏi mong, tình còn trong nỗi lo.
Ngày tình còn xanh, lời yêu xin giữ trên môi người,
Ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi... một đời...
Chỉ những thằng đàn ông cùng chung một tâm trạng mới hiểu nhau thôi hén ku?. :kiss:
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 13,389
Threads: 205
Likes Received: 1,718 in 791 posts
Likes Given: 1,828
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Ku hát bản này hay quá, beat cũng hay quá chừng luôn. Qua giờ không nghe tiếng nó, chắc thăng ku lại kiếm góc tối nào mà suy tư làm thơ. Ôi những trái tim mong manh...
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
Posts: 13,389
Threads: 205
Likes Received: 1,718 in 791 posts
Likes Given: 1,828
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Hũ hát những bài anh chưa từng nghe, có lý ghê
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Haha, không hổ danh là cặp đôi hát nhiều nhất VB. Có Hũ là có Đạn, có Đạn là có Hũ...
Sao mà trùng hợp thiệt, ráp nhau hát nhạc thất tình kiểu này chắc chắc có thằng đi nhảy lầu làm Con dế buồn tự tử giữa đêm khuya... quá.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 41
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Sep 2020
Reputation:
5
theo lời đề nghị của cô ca sĩ khả ái , tôi xin góp vui với các bạn
Khi Em Thoáng Qua Đời Tôi (Mai Anh Việt) - HT
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Hay quá anh Langdu.
VB quả là có nhiều nhân tài thật. Ngọa Hổ tàng Long.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 13,389
Threads: 205
Likes Received: 1,718 in 791 posts
Likes Given: 1,828
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Thêm 1 giọng hát hay quá, cám ơn LangDu. Khoái nhất là post bài hát ngay chóc cái format tui thường dùng.
Posts: 6,444
Threads: 101
Likes Received: 3,516 in 1,792 posts
Likes Given: 2,268
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Thiệt tình à, cũng phải khai tội kẻ chủ mưu ra nữa sao.  Sáng sớm đùa với anh langdu tí, anh langdu hát bài này hay ghê luôn đâu thua gì mấy bài của TCS đâu nè.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,444
Threads: 101
Likes Received: 3,516 in 1,792 posts
Likes Given: 2,268
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|