Xóm HÉT
(2020-09-06, 09:34 AM)Ngại đạn. Wrote: Bạn Lãng yêu dấu ơi. Bạn có thể hướng dẫn mình cách Hôn môi xa được hem?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hôn môi xa là hôn qua cái monitor hay hôn qua cái màn hình của điện thoại lúc mình và người ấy video call với nhau đúng không bạn?. Hôn vậy có thấy phê phê chút nào hôn?.  Smiling-face-with-halo4

Nhỏ đến lớn mình chưa hôn môi xa lần nào nên tò mò vậy thôi. Nếu thấy phê thì mình sẽ tập thử cho biết.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ em cũng chưa hề có cái hân hạnh thử qua nhưng thấy ông nhạc sĩ viết  "... hôn môi xa yêu thương gởi gió bay về"  thì em nghĩ là chả có liên hệ gì tới technology hết anh ơi. 
Mấy ông nhạc sĩ, thi sĩ thường lãng mạn chứ đâu có ... trần trùng trục như anh nên em chắc mấy ổng đó nhắm hướng chỗ người í của mình ở đâu rồi đưa bàn tay mình lên hun 1 cái và thả theo chiều gió để gió đưa nụ hôn tới ... khu vườn có cây thanh long hay ... hồ sen có hũ chanh muối chẳng hạn  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-06, 09:45 AM)lãng Wrote: Dạ em cũng chưa hề có cái hân hạnh thử qua nhưng thấy ông nhạc sĩ viết  "... hôn môi xa yêu thương gởi gió bay về"  thì em nghĩ là chả có liên hệ gì tới technology hết anh ơi. 
Mấy ông nhạc sĩ, thi sĩ thường lãng mạn chứ đâu có ... trần trùng trục như anh nên em chắc mấy ổng đó nhắm hướng chỗ người í của mình ở đâu rồi đưa bàn tay mình lên hun 1 cái và thả theo chiều gió để gió đưa nụ hôn tới ... khu vườn có cây thanh long hay ... hồ sen có hũ chanh muối chẳng hạn  Rollin

Gửi kiểu đó rủi gió thổi vào mông... con chó thì cũng phiền ha? Rollin

Reply
(2020-09-06, 09:46 AM)Ech Wrote: Gửi kiểu đó rủi gió thổi vào mông... con chó thì cũng phiền ha?  Rollin

Công nhận gởi kiểu đó phiền thiệt. Còn đỡ hơn gió thổi trúng vào môi em khác làm em ý tưởng mình gởi tặng thì càng nguy hiểm hơn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thôi hôn qua cái màn hình điện thoại cho chắc ăn, tuy không phê bằng hôn gần nhưng đúng người, đúng môi cũng được. Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-09-05, 01:10 PM)Rosie Wrote: Sis Lục Tuyết Kỳ giọng hát thật dễ thương, nhí nhảnh như cô bé tuổi 13 vậy đó !  Heavy-black-heart4

Giọng sis giống giọng của sis Cỏ , đã lâu rồi cũng không thấy ghé qua VB . Cỏ ui, có tạt qua đây thì vào say hello một tiếng nha, mọi người nhớ sis lắm đó !!!  :kiss:

Cám ơn người đẹp Rosie  Tulip4,  chắc vì trò hát giùm thầy nên giống.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Hôm nay anatta tập hát ca khúc Tình Xa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hồi nào đến giờ chỉ có từng nghe qua nhạc của ông, chứ chưa thử hát, vì ca từ trong các ca khúc của ông sâu xa, khó mà diễn đạt được những tình tự cảm xúc mà ông đã bày tỏ. Thí dụ như trong bài Tình Xa có câu, "Từ một ngày, tình ta như núi rừng cúi đầu..."; mình chẳng hiểu được khi ông dùng hình tượng "núi rừng cúi đầu" ngụ ý ra sao, như thế nào?

Về banner thì tình cờ nhớ lại tấm hình của cô ấy đã có lần đăng ở trong VB này. Anatta xin mạn phép dùng hình ảnh của cô làm banner mà chưa có dip xin phép cô ấy trước, vì vài tuần qua không thấy cô ấy vào đây để mình hỏi. Cô ấy ơi, nếu có dịp ghé vào đây và không hài lòng việc xử dụng hình ảnh này cho banner, thì đằng ấy cho biết, và đằng này sẽ lấy hình của đằng ấy xuống trong vòng... một nốt nhạc. Xin đa tạ.

Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5
 

[Image: TinhXa.png]


Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5
Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
[Image: tanthu.jpg]


Bận gì thì bận , nhớ xóm hét chạy vào la rồi chạy ra
Chúc cả nhà WK vui vẻ

[Image: unnamed.gif]
Reply
Rất cám ơn các bạn đã làm một ngày chủ nhật thêm màu sắc.

Hôn Môi Xa (Trần Minh Phi) Lãng
[Image: honmoixa.jpg]

Tình Xa (Trịnh Công Sơn) Anatta
[Image: TinhXa.png]


Anh Đi Về Nơi Đâu (Trúc Hồ) Tàn Thu
[Image: tanthu.jpg]

Reply
Chào cả nhà !  Hello

Cho Rosie góp bài Lá Đổ Muôn Chiều vào Xóm Hét nha .

Bài này Rosie xin thân tặng cho anh Lãng và những ai đã từng yêu mến dòng nhạc của Đoàn Chuẩn, Từ Linh nói chung hay chính bài này nói riêng . Là một trong những tác phẩm thuộc thể loại " tiền chiến " nên bài này hơi khó hát , các ACE .... chịu khó nghe dùm Rosie nha ?  Thankyou

Cảm ơn anh Lãng đã thiết kế hộ banner thật tuyệt cho bài nhạc .  Musical-note_1f3b5

Chúc cả nhà một chủ nhật tươi hồng !  Tulip4


[Image: ldmc.jpg]
Reply
(2020-09-06, 12:43 PM)Rosie Wrote: Chào cả nhà !  Hello

Cho Rosie góp bài Lá Đổ Muôn Chiều vào Xóm Hét nha .

Bài này Rosie xin thân tặng cho anh Lãng và những ai đã từng yêu mến dòng nhạc của Đoàn Chuẩn, Từ Linh nói chung hay chính bài này nói riêng . Là một trong những tác phẩm thuộc thể loại " tiền chiến " nên bài này hơi khó hát , các ACE .... chịu khó nghe dùm Rosie nha ?  Thankyou

Cảm ơn anh Lãng đã thiết kế hộ banner thật tuyệt cho bài nhạc .  Musical-note_1f3b5

Chúc cả nhà một chủ nhật tươi hồng !  Tulip4

Một trong những bài nhạc tiền chiến của DC-TL mà mình rất thích, cám ơn người đẹp Rosie.  Tulip4 Tulip4 

"Nhớ nhau từ làn môi đôi mắt.
đành tìm trong nét bút xa xôi."
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-09-06, 12:43 PM)Rosie Wrote: Chào cả nhà !  Hello

Cho Rosie góp bài Lá Đổ Muôn Chiều vào Xóm Hét nha .

Bài này Rosie xin thân tặng cho anh Lãng và những ai đã từng yêu mến dòng nhạc của Đoàn Chuẩn, Từ Linh nói chung hay chính bài này nói riêng . Là một trong những tác phẩm thuộc thể loại " tiền chiến " nên bài này hơi khó hát , các ACE .... chịu khó nghe dùm Rosie nha ?  Thankyou

Cảm ơn anh Lãng đã thiết kế hộ banner thật tuyệt cho bài nhạc .  Musical-note_1f3b5

Chúc cả nhà một chủ nhật tươi hồng !  Tulip4

Dòng nhạc tiền chiến lênh đênh trên giọng hát Rosie, tuyệt vời Tulip4

Cám ơn Rosie, đây là một trong những bài thu ca làm gợi nhớ nhiều kỷ niệm trong tôi ... nhớ nỗi đau khi nghe tiếng pháo vu quy của cô hàng xóm, nhớ lời càm ràm của mẹ. Crying-face4

Cám ơn nhiều nha Rosie Tulip4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Một ngày Chủ Nhật thật tuyệt vời và hạnh phúc vì với sự đóng góp của các bạn. Với riêng tui, một người vốn ít dám bày tỏ lời nói tình cảm riêng của mình với một ai ngoài một cái bấm Like trong im lặng, nhân dịp vui này, xin gởi tặng các bạn một lẵng hoa vì đã mang lại cho mình nói riêng và cho diễn dàn nói chung một lần được nghe nhạc thật đã, quá đã luôn.   Smiling-face-with-halo4

[Image: hoa-tang-sinh-nhat-ban-dep-nhat-12.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Thời buổi kinh tế khó khăn vì dịch bệnh, trà đá cũng hơi ế ế, thôi thì các ca sĩ Xóm Hét cầm đỡ chút mua cà rem ăn mát họng nhen  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cám ơn các anh chị em đã đóng góp cho Xóm Hét thêm phong phú.  Thankyou

[Image: dollar.jpg?fit=1200%2C753&ssl=1]

Hôn Môi Xa (Trần Minh Phi) Lãng
[Image: honmoixa.jpg]

Tình Xa (Trịnh Công Sơn) Anatta
[Image: TinhXa.png]


Anh Đi Về Nơi Đâu (Trúc Hồ) Tàn Thu
[Image: tanthu.jpg]

Lá Đổ Muôn Chiều (Đoàn Chuẩn Từ Linh) Rosie
[Image: ldmc.jpg]

Reply
Ai cũng hát hết ... vui qúa

Cho Heart cũng hát một bài nha :)

Lệ Đá 

https://www.yokara.com/recording/le-da-k...0743523328
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
(2020-09-06, 06:11 PM)Heart Wrote: Ai cũng hát hết ... vui qúa

Cho Heart cũng hát một bài nha :)

Lệ Đá 

https://www.yokara.com/recording/le-da-k...0743523328
Xin phép cho già làm thử banner nhé.

[Image: HEART.jpg]
Reply
(2020-09-06, 07:05 PM)GHDz Wrote: Xin phép cho già làm thử banner nhé.

[Image: HEART.jpg]

Cám ơn anh Già, banner rất đẹp luôn. Thumbs-up4

Reply