Xóm HÉT
(2020-08-25, 07:12 PM)AV\s Wrote:  Khi nói vài năm..... nghĩa là ground nó ít hơn con số 5 trung bình rồi.....

 Tui sẽ về quê câu cá, một mình ên cấy lúa, cho con trâu nó nằm nhai cỏ sớm. Hỏng có đợi đúng 67 đâu ! Rủi năm 66t di cứ đi Đứt thì phí của trời  Face-with-rolling-eyes4


Please

Dị còn mí năm nữa , có mình ênh vừa cấy lúa vừa chăn trâu tội quá đi, thôi rước cô em nào xinh xinh, về vá áo cho , để đêm đêm bên đèn dầu cặm cụi khổ lắm đó  Rollin
Nói vui, khi nào đằng ấy hát, mà đằng này quởn sẽ họa cho cái phong hình, yên tâm, cứ hát đừng lo  Becuoi  , đừng chê tài vụng là đc
Reply
R ơi, hát dễ thương ghê đi người đẹp R. Dancer_4

Anh L với R nói mấy câu nghe ngọt lịm người, khỏi cần ăn gì ngọt suốt tháng  Tulip4 Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang




Reply
(2020-08-26, 12:31 AM)Hũ. Wrote: Giọng em R  rât nhẹ nhàng và dễ thương , thầy cũng đâu thua, song kiếm hợp bích, hát với thầy hoài lần đầu nghe thầy nói cũng ngọt lắm chớ bộ hihi, 
Mà thầy ơi, sao tui nghe thầy hát cứ run run làm sao ấy  :LOL-53:
Hõng lẽ vừa hát vừa lượm tim jk Tulip4
Song ca rất hay

Run cho hạp với lời nhạc " lần đầu tiên anh nói nói mà run quá đi thôi"  thôi ... Hũ ơi Hũ ời (bây giớ mới run thật sự n...è  Wink  )
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-25, 10:52 PM)TeaOla Wrote: Sis Rosie và thầy lãng hát bài này, thật dễ thươnggggg quá ta ơi Clap Clap Tulip4 Tulip4    
Đối thoại dễ thương lắm đa Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4
2 người hát bài này rất ân ý lắm nha Tulip4 Tulip4

Vẫn chờ được thật sự song ca với trò Trà  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-25, 02:53 PM)Dược Tuệ Wrote: Hai người song ca một bài thật dễ thương.  Thumbs-up4 Clap Tulip4
Mà công nhận nàng dễ chịu, khg đỏng đảnh như nhiều cô khác, mới nghe chàng năn nỉ một câu là thỏ thẻ "Em hết giận rồi".  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ông nhạc sĩ viết câu đối thoại cho anh chàng kỳ quá, áo của cô dâu thì cô dâu chọn tự dưng chàng cũng lanh chanh chọn màu ... "hoàng anh" là thế nào. Hên cho chàng này nếu gặp cô nào ...không dữ bình thường mà rất rất dữ Rollin   thì chắc cổ sẽ nói: " xí ... anh chọn thì anh mặc luôn đi"  Wink
 
Ngoài đời thật đâu có dễ vậy đ.y.s ha ... năn nỉ gẫy lưỡi luôn, có khi còn phải mua hoa dỗ ngọt nữa đâu có đễ như ăn cháo vậy.

Cám ơn mọi người ghé qua nghe nhạc ... tặng "like" và nói chuyện vui.    Clinking-beer-mugs4 Tulip4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Chào cả nhà ạ !  Tulip4 Cảm ơn cả nhà đã cho "like" và để lại lời khích lệ ! 

@ chị Lưu Ly Phố : cảm ơn lời khen của chị . Rosie cũng rất ngưỡng mộ tài mix nhạc và ca hát của chị lắm !  Hôm nào chị cho mọi người nghe chị hát nữa nhá ?  Kaos-1

@ anh Lãng : Cảm ơn anh đã lên sân khấu chung với Rosie và làm cho cái "ban nờ" thật duyên dáng . (may quá, anh là người ... đạp xe đạp !   Rollin ) 

@ anh Ếch : Thank you anh !  :cool:

@ anh Dược Tuệ : hihi... dạ ông nhạc sĩ chỉ "cho giận " có 20 giây hà, phải hết giận nhanh nhanh để còn ... "ngày cưới, anh đưa em về bên bến mơ ..." nữa chứ ạ !   Lol

@ sis Tea : cảm ơn Tea đã khen . Rosie đang chờ song ca của Tea với " thầy " Lãng đó nha ... Cổ hơi ... dài ra rồi đó ...  Wink

@ chị Hũ : hihi... vậy là chị em mình lần đầu nghe anh Lãng nói (không phải hát) há chị ? Hug Cảm ơn lời khen của chị cho cả bài MTY hôm trước nha . Rosie nói đùa khi dặn mọi nguời đừng "ngủ gục" vì lúc đầu bài hát vào rất chậm, chắc ai cũng tưởng cả bài sẽ chậm như vậy . Chị đúng là "sư mẫu" mix nhạc , nghe qua đã thấy giọng anh Lãng hơi run ... Đoạn đó anh Lãng cố tình hát run run cho nhập vai với câu "... nói mà run quá đi thôi ..." đó chị . 

@ sis Mãi Yêu Thương : cảm ơn chị ! Nhờ anh Lãng mà không cần ăn gì ngọt suốt tháng ha chị ... Oh wait ... sắp hết ngọt rồi vì chỉ còn 4 ngày nữa là hết tháng rồi !  Grinning-face-with-smiling-eyes4  

@ sis MCFF : chị hát bài VTTLNH này rất tình cảm !   Bouquet4

Chúc cả nhà một ngày thứ Tư vui vẻ !
Reply
(2020-08-26, 10:41 AM)Rosie Wrote: @ anh Lãng : Cảm ơn anh đã lên sân khấu chung với Rosie và làm cho cái "ban nờ" thật duyên dáng . (may quá, anh là người ... đạp xe đạp !   Rollin ) 

Ha ha, có người còn ấm ức vì lần trước phải chèo thuyền  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Tea yêu cầu thầy Lãng & sis Rosie hát thêm 1 bài nữa Please
Nhớ có thêm vài câu đối thoại, duyên dáng lắm luôn Heavy-black-heart4  Tulip4 Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-08-26, 09:32 AM)lãng Wrote: Run cho hạp với lời nhạc " lần đầu tiên anh nói nói mà run quá đi thôi"  thôi ... Hũ ơi Hũ ời (bây giớ mới run thật sự n...è  Wink  )

Rollin Mắc gì gọi tui rồi run chời à, cặp cổ tui hoài như 2 người đờn ông mà tự nhiên run
Lần đầu tiên thầy hát bài này, giọng run thật sự luôn, chắc lúc đó hõng cười đem tui ra chặt
Sao hõng thấy Thiên sanh vô khen hay ghẹo gì ráo chọi, lại 7love nữa sao? Lol

Yêu cầu hát thêm '' anh đi giữ vườn '' rất vui luôn ( nhưng nhạc mới, chắc thầy chưa nghe đâu há )
@ em R, chị nghe mấy lần đầu mắc cười, giọng em nói thì nghiêm túc, mà Thầy lãng cứ lơ mơ nghe mà ko nhịn nổi luôn Lol
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-08-26, 07:23 AM)MCFF Wrote:
Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang





Video công phu quá, tiếng nhạc cũng rộn ràng đúng như bầy ngựa hoang banana-skipping-rope-smiley-emoticon 

[Image: Topic-20-10-lo-i-hoa-p-nh-t-th-gi-i-v-ng...lo-i-9.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-08-26, 10:54 AM)TeaOla Wrote: Tea yêu cầu thầy Lãng & sis Rosie hát thêm 1 bài nữa Please
Nhớ có thêm vài câu đối thoại, duyên dáng lắm luôn Heavy-black-heart4  Tulip4 Rollin

Hát xong với thầy một bài đi rồi muốn yêu ... cầu gì thì yêu cầu.

Có đời nào thầy phải đi năn nỉ trò không vậy Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-26, 02:54 PM)lãng Wrote: Hát xong với thầy một bài đi rồi muốn yêu ... cầu gì thì yêu cầu.

Có đời nào thầy phải đi năn nỉ trò không vậy Rollin
XH này ko có cấm yêu cầu sc hát Grinning-face-with-smiling-eyes4
Uả, thầy chảnh thì mới có trò chảnh chứ Rollin
Thầy nghe bài hát dưới xem có còn muốn hát sc nữa không? Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Những bài hát của nhạc sĩ Đức Huy công nhận dễ hát hơn những ns khác, hay hay dỡ tuỳ người nghe Grinning-face-with-smiling-eyes4 Lol

https://app.box.com/s/plp4azlv87iyiyv5p6u6341vqwhgxtjm
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Nghe giọng đọc nhớ cái cô tên gì quên rồi hãy đọc truyện ma Shy  Tulip4

Ủa mà ns Đức Huy thì liên quan gì đến Phố Đêm?

Edit 3: thì ra là Tea lộn link Becuoi

Reply