Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Xóm HÉT
Không biết nhỏ Du đâu rồi, định nhờ hai nhỏ Du và Hũ xách giùm tao hai thùng lựu đạn để tao đi chợ trời liệng chết mẹ mấy con chó điên Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-05-08, 12:36 PM)BaEch Wrote: Tui công nhận poster đẹp, good job. Tui tưởng Tàu Hũ là người thông mình lắm lắm, nên chỉ sơ sơ là đủ rồi. Ai dè đâu  Rollin

Nhiều khi học trò giả bộ ... ngu để thày chỉ lâu hơn mấy đứa khác thôi í mà.  Biggrin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-05-08, 12:39 PM)BaEch Wrote: Không biết nhỏ Du đâu rồi, định nhờ hai nhỏ Du và Hũ xách giùm tao hai thùng lựu đạn để tao đi chợ trời liệng chết mẹ mấy con chó điên  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hết người nhờ, nhờ hai em nhát như thỏ mang lựu đạn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mài mà nhờ được em Lan chắc là hạp, chẳng những mang đầy đủ mà lâu lâu còn quăng phụ, phát nào ra phát nấy luôn.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-05-08, 12:39 PM)BaEch Wrote: Không biết nhỏ Du đâu rồi, định nhờ hai nhỏ Du và Hũ xách giùm tao hai thùng lựu đạn để tao đi chợ trời liệng chết mẹ mấy con chó điên  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tụi tui ốm nhôm ốm nhách như thời 45 à ông ui 

Ông nhìn tui sáng láng dị chớ, ngu lâu lại khó đào tạo lắm  Lol 

Tui đang ngâm cứu 1 programm kia, mà làm mãi chẳng được, tui buồn ngủ không ngon luôn á Ông  Confused

Nằm mà nghĩ, lúc trước mình thật giỏi mày mò, chẳng lẽ già tới độ tiêu không nổi hay sao << ngước mặt lên trời  Smiling-face-with-halo4

Thầy Lãng khen làm tui  mắc cỡ quá chời, lần sau khen thêm nhen  Rollin jk
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-05-08, 12:45 PM)Ngại đạn. Wrote: Hết người nhờ, nhờ hai em nhát như thỏ mang lựu đạn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thiên sanh nói đúng nhất, tui còn tào lao bí đao, chứ Thu rón rén vô '' like '' rồi rón rén ra, dám nói tui cùi luôn đó  Rollin Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-05-08, 12:43 PM)lãng Wrote: Nhiều khi học trò giả bộ ... ngu để thày chỉ lâu hơn mấy đứa khác thôi í mà.  Biggrin

Thì ra là vậy.

May mắn là thầy trò với nhau thôi, chứ không phải thầy trò, chắc cái thân cò ma của mài không còn miếng thịt nào chôn cho đủ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-05-08, 12:43 PM)lãng Wrote: Nhiều khi học trò giả bộ ... ngu để thày chỉ lâu hơn mấy đứa khác thôi í mà.  Biggrin

Xuỵt ! Thầy nói nho nhỏ thôi, mai mốt tui còn nhờ vả nữa chớ  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói thật nhiều thứ tui cũng ngu lắm Thầy ơi, với lại nhạy cảm nữa  Lol
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-05-08, 12:48 PM)Ngại đạn. Wrote: Thì ra là vậy.

May mắn là thầy trò với nhau thôi, chứ không phải thầy trò, chắc cái thân cò ma của mài không còn miếng thịt nào chôn cho đủ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xời !Tui mài mực cho Thiên sanh mí mươi cái mùa thu rồi, ông còn mập hơn lúc trước khi tui dô 1 kí mà  Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-05-08, 12:48 PM)Tàu Hũ Wrote: Thiên sanh nói đúng nhất, tui còn tào lao bí đao, chứ Thu rón rén vô '' like '' rồi rón rén ra, dám nói tui cùi luôn đó  Rollin Rollin

Coi vậy mà lầm to ... lúc cần thì cũng chống nạnh lên hét ... "con bà nó" oai phong lẫm liệt lắm đó.  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-05-08, 12:53 PM)lãng Wrote: Coi vậy mà lầm to ... lúc cần thì cũng chống nạnh lên hét ... "con bà nó" oai phong lẫm liệt lắm đó.  Rollin

Ừa hén, hôm rồi đòi xé cả ống quần của Ếch mà  Rollin Rollin

May mà Ếch mặc quần 0 ống  Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-05-08, 12:39 PM)BaEch Wrote: Không biết nhỏ Du đâu rồi, định nhờ hai nhỏ Du và Hũ xách giùm tao hai thùng lựu đạn để tao đi chợ trời liệng chết mẹ mấy con chó điên  Grinning-face-with-smiling-eyes4

lụ đạn nè Ếch , khi nào quăn , hét lớn nha , tui chui vô bụi chốn Grinning-face-with-smiling-eyes4 

[Image: luu-dan-my-arwf.jpg]
Reply
(2020-05-08, 01:00 PM)TinhPhuDu Wrote: lụ đạn nè Ếch , khi nào quăn , hét lớn nha , tui chui vô bụi chốn Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Thấy chưa Đạn, tao nói nhỏ Du này rất... du côn mà  Rollin

Reply
Dzậy mà mình tưởng hiền. Hóa ra dữ ngầm.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có khi ghen lên dám móc tim người ta ra, xát muối ớt chà giấy nhám cho bỏ ghét phải hông?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-05-08, 01:00 PM)TinhPhuDu Wrote: lụ đạn nè Ếch , khi nào quăn , hét lớn nha , tui chui vô bụi chốn Grinning-face-with-smiling-eyes4 

[Image: luu-dan-my-arwf.jpg]
Khi Ếch rút chốt lụ đạn 

[Image: 600-8aa6b3e0-ea78-40af-b783-7a0885a1d2e8.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Chào 3 ông và 1 cô xóm chợ nhe, tui lên chuồng đây, mai còn trả nợ nhà nước  :(

nói chiện vui vẻ hén  Heavy-black-heart4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply