Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,983
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
(2022-01-19, 08:32 AM)Ninh Van Wrote: Banner xinh quá ưi ! Ghé thường xuyên chùi đùi gà nhen nàng hihi
Tặng ca sĩ iu hoa tím bó oải hương
![[Image: dieu-ky-mot-mua-hoa-tim-01.jpg]](https://i.postimg.cc/ryrfN9xn/dieu-ky-mot-mua-hoa-tim-01.jpg)
Được rảnh , Thu sẽ đánh bóng đùi gà , máy cũ bị hư ampli , giờ đang mài mò cái mới , vẫn chưa quen , thích đồ cũ hơn
Merci hoa ca sĩ yêu , hát bài nào cũng hay , nhạc lạ , Thu chỉ biết sến
Chúc Xuân Ấm Vui
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 13,449
Threads: 205
Likes Received: 1,895 in 860 posts
Likes Given: 1,976
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.
Bản Tình Cuối (Ngô Thụy Miên) 3X
Posts: 15,982
Threads: 1,118
Likes Received: 272 in 121 posts
Likes Given: 385
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
(2022-01-19, 03:58 PM)Ech Wrote: Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.
Bản Tình Cuối (Ngô Thụy Miên) 3X
Anh hát bài này hay nè
Em đang nghe
" .. một ngày nào đó
........ta có thôi hết yêu người "
Posts: 13,449
Threads: 205
Likes Received: 1,895 in 860 posts
Likes Given: 1,976
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 15,982
Threads: 1,118
Likes Received: 272 in 121 posts
Likes Given: 385
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Posts: 13,449
Threads: 205
Likes Received: 1,895 in 860 posts
Likes Given: 1,976
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Nửa Hồn Thương Đau (nhạc Phạm Đình Chương, thơ Thanh Tâm Tuyền) 3X
Posts: 7,341
Threads: 149
Likes Received: 6,058 in 2,562 posts
Likes Given: 2,931
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2022-01-19, 06:51 PM)Ech Wrote: Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Nửa Hồn Thương Đau (nhạc Phạm Đình Chương, thơ Thanh Tâm Tuyền) 3X
Hôm này mày mắc chứng gì vậy ku, quất luôn 2 bài
cuối năm đếm lại nợ tình
mười hai tri kỷ bóng hình vấn vương
dáng nào nhớ dáng nào thương
mười hai tháng đủ con đường tình tôi
cuối năm lòng thấy bồi hồi
Nửa hồn nhắm mắt thả trôi về người
***
Bài này mày hát hay hơn, đầy cảm xúc.
Posts: 13,449
Threads: 205
Likes Received: 1,895 in 860 posts
Likes Given: 1,976
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Hổm rày cày quá mạng nên xếp cho relax một ngày nên quất luôn hai bài  Tự dưng hôm nay nghe Tuấn Ngọc hát bài này thấy nhớ nhớ thương thương ai đó
Posts: 5,755
Threads: 48
Likes Received: 4,224 in 2,099 posts
Likes Given: 3,280
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Cuối năm anh Phai làm thơ, anh Ếch hát, hoài niệm bao nhiêu bóng hồng bay qua đời mình hả
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 13,449
Threads: 205
Likes Received: 1,895 in 860 posts
Likes Given: 1,976
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Em Sầu muốn múa gươm giúp vui hông?
Posts: 5,755
Threads: 48
Likes Received: 4,224 in 2,099 posts
Likes Given: 3,280
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2022-01-19, 07:44 PM)Ech Wrote: Em Sầu muốn múa gươm giúp vui hông? 
Muốn lắm nhưng sợ anh Ếch và anh Vịt ra đỡ đạn dùm, ngại quá
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,341
Threads: 149
Likes Received: 6,058 in 2,562 posts
Likes Given: 2,931
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2022-01-19, 07:08 PM)Ech Wrote: Tự dưng hôm nay nghe Tuấn Ngọc hát bài này thấy nhớ nhớ thương thương ai đó 
Nhớ thương ai cũng được nhưng đừng là tao nha cưng
(2022-01-19, 07:44 PM)Ech Wrote: Em Sầu muốn múa gươm giúp vui hông? 
Em Sầu viết tùy bút  .
Nói chứ Sầu viết những đoản văn đọc rất cảm động đó Sầu.
Posts: 15,982
Threads: 1,118
Likes Received: 272 in 121 posts
Likes Given: 385
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Posts: 5,755
Threads: 48
Likes Received: 4,224 in 2,099 posts
Likes Given: 3,280
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 6,529
Threads: 103
Likes Received: 3,644 in 1,852 posts
Likes Given: 2,394
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Chèng ơi nghe hai bài của anh Ba, đọc bài thơ của thầy xong tự nhiên cơn hứng nhạc thất tình cũng lò mò tới.
...
Đêm đông bỗng nhiên hiu quạnh, hiu hắt tiếng lòng trong tia lóe của ánh lửa mong manh từ chiếc que diêm, định mệnh chóng tàn.
Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua
Cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa
Cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ
Thôi cũng đành một kiếp phong ba lệ tình cũng xa
Xuống đời ta những nguôi ngoai rồi người cũng xa
Cũng xa ta, cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù lòa
Như Chiếc Que Diêm (Từ Công Phụng) Lục Tuyết Kỳ
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|