Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Xóm HÉT
Tặng ku Ếch Wink

[Image: ghen.jpg]

Xin lỗi ông thi sĩ và nhạc sĩ, hậu bối sửa chút lời để hát tặng ông bạn dzàng.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
haha, sửa lời kiểu này chít tao Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cám ơn ku Lol

Reply
(2021-01-01, 04:52 PM)Ech Wrote: haha, sửa lời kiểu này chít tao  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cám ơn ku  Lol

Biggrin Biggrin

Reply
(2021-01-01, 04:52 PM)Ech Wrote: haha, sửa lời kiểu này chít tao  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cám ơn ku  Lol

Haha, tao sửa thêm 1 bản nữa mà không dám đăng  Rolling-on-the-floor-laughing4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Khg biết cô tri kỷ số mấy đây  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2021-01-01, 07:14 PM)Dược Tuệ Wrote: Khg biết cô tri kỷ số mấy đây  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh hỏi vậy là biết ngay anh với tui giống nhau, còn "ngây thơ" trong đường tình duyên lắm. Không như anh với tui, yêu ai yêu chỉ một người, lỡ mất người này mới đi tìm người khác, hai tay ôm cứng ngắc một con cá còn mất, làm sao dám hai tay chụp hai con, chưn còn đi khìu khìu mấy con tép giống như bạn Ếch chứ. 

Nguyên tắc của bạn ấy là không bao giờ dám nói thẳng ra ai với ai, rất nguy hiểm cho tính mạng của mình, có nói cũng nói chung chung, "Em ơi anh nhớ em lắm..." làm Em nào cũng tưởng hắn nói với mỗi mình mình, chứ nói thẳng Em A, Em B ơi như tui với anh hay nói có mà gãy hết cả răng không còn chiếc nào ăn cháo sao?.  Rollin
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
(2021-01-01, 07:25 PM)Dan. Wrote: Anh hỏi vậy là biết ngay anh với tui giống nhau, còn "ngây thơ" trong đường tình duyên lắm. Không như anh với tui, yêu ai yêu chỉ một người, lỡ mất người này mới đi tìm người khác, hai tay ôm cứng ngắc một con cá còn mất, làm sao dám hai tay chụp hai con, chưn còn đi khìu khìu mấy con tép giống như bạn Ếch chứ. 

Nguyên tắc của bạn ấy là không bao giờ dám nói thẳng ra ai với ai, rất nguy hiểm cho tính mạng của mình, có nói cũng nói chung chung, "Em ơi anh nhớ em lắm..." làm Em nào cũng tưởng hắn nói với mỗi mình mình, chứ nói thẳng Em A, Em B ơi như tui với anh hay nói có mà gãy hết cả răng không còn chiếc nào ăn cháo sao?.  Rollin

Đúng là cao thủ. Vậy mà còn hỏi anh Hon hài truyền bí kíp tình duyên nữa chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2021-01-01, 07:28 PM)Dược Tuệ Wrote: Đúng là cao thủ. Vậy mà còn hỏi anh Hon hài truyền bí kíp tình duyên nữa chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Kề tai nói nhỏ cho anh biết:

Hỏi anh Hai là hỏi bí quyết về Vợ Chồng, cái này anh Hai vô địch rồi, hắn phải học thôi.

Còn chuyện tình yêu trai gái, hắn không dạy lại tụi mình thôi chứ cần học ai?. 

Becuoi
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
(2021-01-01, 07:28 PM)Dược Tuệ Wrote: Đúng là cao thủ. Vậy mà còn hỏi anh Hon hài truyền bí kíp tình duyên nữa chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đâu phải cao thủ đâu anh. Cao thủ là khi mà người ấy làm gì cũng phải nhìn mặt mình kìa, thấy mình nhíu cặp lông mày lên là lặng lẽ không thèm hát với ai nữa. Cái chiêu này viết sách, bán ra thành The New York Times Bestsellers hàng mấy tháng trời luôn Lol

Reply
(2021-01-01, 07:46 PM)Ech Wrote: Đâu phải cao thủ đâu anh. Cao thủ là khi mà người ấy làm gì cũng phải nhìn mặt mình kìa, thấy mình nhíu cặp lông mày lên là lặng lẽ không thèm hát với ai nữa. Cái chiêu này viết sách, bán ra thành The New York Times Bestsellers hàng mấy tháng trời luôn  Lol

Mài nói cũng đúng, có mỗi một bài hát thôi mà bên kia tau trả mấy triệu luôn mà không chịu bán, đang tính cho xã hội đen đến nhà bắt trói tay trói chân, nhét giẻ dzô miệng rồi dùng nhục hình tra khảo mà còn bảo, sống để trong bụng, chết mang theo, thua luôn...  Rollin
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
(2021-01-01, 07:46 PM)Ech Wrote: Đâu phải cao thủ đâu anh. Cao thủ là khi mà người ấy làm gì cũng phải nhìn mặt mình kìa, thấy mình nhíu cặp lông mày lên là lặng lẽ không thèm hát với ai nữa. Cái chiêu này viết sách, bán ra thành The New York Times Bestsellers hàng mấy tháng trời luôn  Lol

Cái này tao phải bái phục vì không phải cao thủ thường thường lục lâm mà là tuyệt thế cao thủ. Tao cũng mang tiếng khíu chọ và chảnh nhưng dù với ai đi nữa tao cũng phải nhường cho một người  Rollin .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-01, 07:57 PM)lãng Wrote: Cái này tao phải bái phục vì không phải cao thủ thường thường lục lâm mà là tuyệt thế cao thủ. Tao cũng mang tiếng khíu chọ và chảnh nhưng dù với ai đi nữa cũng phải nhường cho môt người  Rollin .

Tôi chỉ dám nhận chức đệ nhất khíu chọ thôi, còn đệ nhất chảnh chắc đành phải nhường cho anh rồi. Nhận nhiều quá mất công thiên hạ chê mình tham danh ảo Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
NGÔI NHÀ TEEN ÁM - Tập 30 Full _ Khả Như, Puka, Gin Tuấn Kiệt, Quốc Khánh, Tiến Luật, Lê Giang


Phim hài kỳ này nói về bolero ...chúc mọi người ca hát vui vẻ 



.

Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-01-01, 08:32 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui xin lổi tui hỏng để ý là anh One Sunday hát rùi ! Khi hứng lên tui hát và post lên rồi, thì thấy đụng hàng nên tui make up bản giật gân cho mọi người nghe đỡ tạm thời ! Năm sau tui hát lại nhe.


Please

Cái version tiếng Việt này vui hén, mới nghe lần đầu luôn  Thumbs-up4 bảo đảm không đụng hàng Lol

Reply
Chuyện hát trùng là thường mà, sao ông lại lấy đó làm chuyện quan trọng vậy.

Reply