Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thiên đàng của Chúa nằm ở hướng nào.
(2020-04-06, 11:53 PM)Hope Wrote: Van doi nguoi Ta phai ngoi gan MCDonald’s moi an duoc hamburger .. ho muon KFC ma khong chiu cho .... ho xin tien ma cu doi cho do an moi chiu .... 

Cuoi cung cung phai lay $$ ra dua cho nguoi ta 

Ui thoi khong noi cai nay nua, tien cua Van muon lam gi thi lam, ngay mai noi cai chuyen khac nha , quay toi quay lui chuyen homeless co vay thoi a



Vân không đòi

Hope suy nghĩ kỹ đi


Vân chỉ SUGGEST ... NẾU YOU MUỐN MCDONALD'S , THÌ YOU NGỒI KẾ MCDONALD'S 

có sao đâu ??






Vân nói rồi , Hope không chịu suy nghĩ những gì Vân đọc

VÌ VÂN CHỈ LẤY LUNCH BREAK , HẾT GIỜ RỒI 

CHỨ NẾU CÒN GIỜ , THÌ VÂN CŨNG NHẤT ĐỊNH MUA FOOD CHO HIM THÔI


Hope có chịu đọc những gì Vân viết không vậy ??

ừ ... thôi .. mình stop ở đây đi

nếu Hope không chịu đọc những gì Vân viết ... có nói dài dòng ... Hope cũng không thể hiểu được Vân nói gì cả



thôi ... good night
(2020-04-06, 11:43 PM)maytrang Wrote: Vân nghĩ ... Hope nên dành thì giờ suy nghĩ những gì Vân viết ở đây


nhớ là suy nghĩ kỹ nhá 




1. suy nghĩ về lời bài hát Trên đường Emmaus ... mình có thể gặp người nghèo trên đường đi , và đó có thể là Chúa Jesus , mà mình không hề biết 






2. đối với người physically handicapped như 1 người ngồi xe lăn ... mình không đòi hỏi 'tại sao ông không đứng dậy đi như tui"

thì với người mentally handicapped , không take care họ được .. mình cũng đừng đòi hỏi "tại sao ông không phấn đấu giống như tui"



think about it

good night
Thi gio cua Hope co suy nghi thi ve gia dinh cua Hope. Dau co ranh suy nghi xa xoi. Lam con, lam vo, lam me chua xong , ngay truoc mat lam ban tren dien dan nay con co nguoi thuong nguoi ghet, chua xong  luon noi chi ra ngoai duong xa la
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-04-07, 12:03 AM)maytrang Wrote: Vân không đòi

Hope suy nghĩ kỹ đi


Vân chỉ SUGGEST ... NẾU YOU MUỐN MCDONALD'S , THÌ YOU NGỒI KẾ MCDONALD'S 

có sao đâu ??






Vân nói rồi , Hope không chịu suy nghĩ những gì Vân đọc

VÌ VÂN CHỈ LẤY LUNCH BREAK , HẾT GIỜ RỒI 

CHỨ NẾU CÒN GIỜ , THÌ VÂN CŨNG NHẤT ĐỊNH MUA FOOD CHO HIM THÔI


Hope có chịu đọc những gì Vân viết không vậy ??

ừ ... thôi .. mình stop ở đây đi

nếu Hope không chịu đọc những gì Vân viết ... có nói dài dòng ... Hope cũng không thể hiểu được Vân nói gì cả



thôi ... good night

Van co doi hoi khong thi tu Van biet

Minh co doc ky hay khong thi cung chang sao

Noi chung ai lam gi cung duoc. Van khong co tri nho tot thi Hope cung chang can thiet de nho cai gi ... noi tao lao thien dia inh oi vay thoi 

Tanh Hope cung nhu Van, ai thich gi la minh chieu het co’~

Thich nho thi nho
Thich quen^ thi  quen^
Co muon nho cung quen^ luon 
Nhe. Nhom~
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

trước khi ngừng topic này , Vân chỉ muốn nói với Hope 1 điều này


đừng bao giờ gọi bất cứ 1 người nào là ... cái thùng rác 

đừng bao giờ làm như vậy 

Vân cảm thấy xót xa ... khi người nào đó bị gọi là .. thùng rác  :loudly-crying-face4:




- người ta có problems ... physically , or mentally handicapped

- nhưng không có nghĩa là ... người ta less human hơn mình 

- hảy cãm tạ ... vì mình không đứng ở trường hợp người ta 




please suy nghĩ những gì Vân viết ... và hiễu
người ta ... là ... con người


không less human hơn mình 


cho dù problems người ta là gì 


mình không có quyền gọi người ta là ... thùng rác 


who do we think we are , right ??
còn nếu Hope cho rằng họ vấp phải 1 lổi lầm to lớn 


thì Vân nói thế này cho Hope hiểu


CÓ AI TỰ VỖ NGỰC , CHO RẰNG MÌNH KHÔNG BAO GIỜ PHẠM 1 LỖI LẦM TO LỚN KHÔNG ??



Vân thì không hề vỗ ngực nói điều này 



- biết bao nhiêu lần , Vân phạm lỗi lầm ... Vân tự giận mình , tại sao mình lại phạm lỗi lầm như vậy ... nhưng Vân cám ơn Chúa , lổi lầm đó không hauting Vân for the rest of my life 

tỉ dụ , Vân lái xe , change lane ... vì suy nghĩ , Vân ko để ý , nên bị honked ... chứ nếu ko , thì Vân cũng bị accident

hay đậu xe , vào giờ cấm mà không để ý ... tới lúc ra , thấy 1 mình xe mình nằm ở đó , mà chưa bị kéo đi 

vân vân và vân vân ... Vân phạm lỗi lầm ... nhưng những lỗi lầm này ... NÓ KHÔNG HAUNTING ME FOR THE REST OF MY LIFE

tuy nhiên , cũng có 1 vài lỗi lầm ... HAUNTING ME FOR THE REST OF MY LIFE ĐÓ CHỨ 











- những người homeless , mentally handicapped ... 

1 lúc nào trong đời sống , họ phạm lỗi lầm ... là dính vào drugs , hay rượu .. hay bất cứ 1 cái gì làm họ GHIỀN VÀ PHÁ HOẠI TRÍ ÓC , CŨNG NHƯ THỂ XÁC CUẢ HỌ 

vì có mentally handicapped ... nên họ không biết làm sao thoát ra

lỗi lầm của 1 lần lở dại dính vào drugs .... 1 lổi lầm dẫn tới ghiền ... 1 lổi lầm dẩn tới hại cả đời họ







mình ngồi đó trách họ ???

nhưng mình có bị mentally handicapped giống họ không ??? mà mình lấy quyền gì trách họ ??

nếu Hope nói ... Hope cũng bị mentally handicapped , và Hope biết cái gì đúng cái gì sai .. thì Vân khen Hope  Clap

nhưng nếu Hope không bị mentally handicapped ... Hope biết cái gì đúng cái gì sai ... thì chẳng có gì lạ cả  Face-with-rolling-eyes4



think about it
về người mentally handicapped


mình đừng quên 1 điều này



mặc dù họ trưỡng thành , họ 30 40 50 60 70 80 

nhưng đầu óc họ như 1 đứa trẻ

họ không thể nào take care họ được 

mà họ cần ... 1 người nào đó take care họ 


đừng bao giờ quên điều này ... đừng thấy họ trưỡng thành , rồi nói ... sao anh không tự take care anh ??? sao anh không phấn đấu ??? sao anh thế này , sao anh thế kia ??

giống như mình nói với người physically handicapped , ngồi trên xe lăn ... sao anh không đi , không chạy như tui ??












còn chuyện ông millionaire nào đó , mà tự nhiên muốn trở thành homeless 

có thể ... ông cũng dính vào .. mentally handicapped

chứ có ai làm chuyện ngược đời ... có cái đống tiền trong nhà bank .. mà lại chạy ra làm homeless ???


ĐỪNG EXPECT NHỮNG NGƯỜI NÀY SUY NGHĨ GIỐNG MÌNH 
(2020-04-07, 12:38 AM)maytrang Wrote: trước khi ngừng topic này , Vân chỉ muốn nói với Hope 1 điều này


đừng bao giờ gọi bất cứ 1 người nào là ... cái thùng rác 

đừng bao giờ làm như vậy 

Vân cảm thấy xót xa ... khi người nào đó bị gọi là .. thùng rác  :loudly-crying-face4:




- người ta có problems ... physically , or mentally handicapped

- nhưng không có nghĩa là ... người ta less human hơn mình 

- hảy cãm tạ ... vì mình không đứng ở trường hợp người ta 




please suy nghĩ những gì Vân viết ... và hiễu
I didn’t call anyone thung rac 

1. I said it is your money you can put your money in a trash can if you want to
2. The people those asked for your money might throw the food that cústomers paid for them in trash can

You have misread my comments
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-04-07, 12:41 AM)maytrang Wrote: người ta ... là ... con người


không less human hơn mình 


cho dù problems người ta là gì 


mình không có quyền gọi người ta là ... thùng rác 


who do we think we are , right ??

Show me when did I say so?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

maytrangcòn nếu Hope cho rằng họ vấp phải 1 lổi lầm to lớn 


thì Vân nói thế này cho Hope hiểu


CÓ AI TỰ VỖ NGỰC , CHO RẰNG MÌNH KHÔNG BAO GIỜ PHẠM 1 LỖI LẦM TO LỚN KHÔNG ??



Vân thì không hề vỗ ngực nói điều này 



- biết bao nhiêu lần , Vân phạm lỗi lầm ... Vân tự giận mình , tại sao mình lại phạm lỗi lầm như vậy ... nhưng Vân cám ơn Chúa , lổi lầm đó không hauting Vân for the rest of my life 

tỉ dụ , Vân lái xe , change lane ... vì suy nghĩ , Vân ko để ý , nên bị honked ... chứ nếu ko , thì Vân cũng bị accident

hay đậu xe , vào giờ cấm mà không để ý ... tới lúc ra , thấy 1 mình xe mình nằm ở đó , mà chưa bị kéo đi 

vân vân và vân vân ... Vân phạm lỗi lầm ... nhưng những lỗi lầm này ... NÓ KHÔNG HAUNTING ME FOR THE REST OF MY LIFE

tuy nhiên , cũng có 1 vài lỗi lầm ... HAUNTING ME FOR THE REST OF MY LIFE ĐÓ CHỨ 











- những người homeless , mentally handicapped ... 

1 lúc nào trong đời sống , họ phạm lỗi lầm ... là dính vào drugs , hay rượu .. hay bất cứ 1 cái gì làm họ GHIỀN VÀ PHÁ HOẠI TRÍ ÓC , CŨNG NHƯ THỂ XÁC CUẢ HỌ 

vì có mentally handicapped ... nên họ không biết làm sao thoát ra

lỗi lầm của 1 lần lở dại dính vào drugs .... 1 lổi lầm dẫn tới ghiền ... 1 lổi lầm dẩn tới hại cả đời họ







mình ngồi đó trách họ ???

nhưng mình có bị mentally handicapped giống họ không ??? mà mình lấy quyền gì trách họ ??

nếu Hope nói ... Hope cũng bị mentally handicapped , và Hope biết cái gì đúng cái gì sai .. thì Vân khen Hope  Clap

nhưng nếu Hope không bị mentally handicapped ... Hope biết cái gì đúng cái gì sai ... thì chẳng có gì lạ cả  Face-with-rolling-eyes4



think about it

Thi co sao dau ,,,, Van noi Hope dien hay binh thuong thi cung có sao voi Hope dau .... Hope biet Hope la du roi

Noi dung ra la Van khuyen nguoi Ta cho homeless do an, cung tot ma

Con nguoi ta co cho hay khong thi o nguoi ta chu khong phai vi ai noi ra noi vao, cho nen Van noi hay Hope noi ———> khong co gia tri gi het
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-04-07, 01:02 AM)maytrang Wrote: về người mentally handicapped


mình đừng quên 1 điều này



mặc dù họ trưỡng thành , họ 30 40 50 60 70 80 

nhưng đầu óc họ như 1 đứa trẻ

họ không thể nào take care họ được 

mà họ cần ... 1 người nào đó take care họ 


đừng bao giờ quên điều này ... đừng thấy họ trưỡng thành , rồi nói ... sao anh không tự take care anh ??? sao anh không phấn đấu ??? sao anh thế này , sao anh thế kia ??

giống như mình nói với người physically handicapped , ngồi trên xe lăn ... sao anh không đi , không chạy như tui ??












còn chuyện ông millionaire nào đó , mà tự nhiên muốn trở thành homeless 

có thể ... ông cũng dính vào .. mentally handicapped

chứ có ai làm chuyện ngược đời ... có cái đống tiền trong nhà bank .. mà lại chạy ra làm homeless ???


ĐỪNG EXPECT NHỮNG NGƯỜI NÀY SUY NGHĨ GIỐNG MÌNH 

Minh khong phai la bac si nen minh khong biet

Van co phai la bac si khong?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Ko la bs

Nhung co kinh nghiem xuong mau, da tung song chung binh nhan for 2 years

Is that good enough?
[quote pid='225444' dateline='1586241442']
Ko la bs

Nhung co kinh nghiem xuong mau, da tung song chung binh nhan for 2 years

Is that good enough?
[/quote]

Nope, not enough
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Oh yeah, I remember now, I did call anh Ngai Dan as trash ... but not trash can ... I believe I have apologized to him and he has accepted my apology
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-04-07, 01:46 AM)Hope Wrote: Oh yeah, I remember now, I did call anh Ngai Dan as trash ... but not trash can ... I believe I have apologized to him and he has accepted my apology

Oh, đừng bận tâm đến những chuyện đã qua chị Hope ơi. Cái gì đã qua cứ cho nó qua đi, đôi khi nhờ có vậy chúng ta mới hiểu nhau hơn. Chị đừng bận tâm nữa nha. Dù sao thì tui cũng lả người có lỗi trước mà.  Smiling-face-with-halo4

Cứ chơi vui đi chị, rảnh rảnh qua bển nghe tui ca dzọng cổ cho vui.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Cuộc đời đó có bao lâu đâu mà... giận với hờn chi cho mệt hén.  Cheer
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...