Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thiên đàng của Chúa nằm ở hướng nào.
2. Vân hiểu những gì Hope nói ... nào là 

- họ thích tiền thôi

- họ không có ý chí đứng lên

- họ là những người yếu đuối .. .họ cần phải mạnh dạn đứng lên .. cần phải thế này , cần phải thế kia 







bây giờ Vân nói thế này cho Hope hiểu nhá 


- Hope có thấy qua mấy người "physically handicapped" không ??? cái handicap của họ rất hiển nhiên cho mình thấy ... tỉ dụ mình thấy 1 người ngồi xe lăn , mình không nói với họ "tại sao ông không đứng dậy đi như tui nè ??? ông thấy tui chạy nè ?? ông thấy tui đi nè ?? tại sao ông không làm như tui ???"

không ai có những ý nghĩ này với 1 người "physically handicapped" ... right ??




- Hope có biết có những người "mentally handicapped" không ??? cái handicap của họ không hiển nhiên cho mình thấy .... mình có thể thấy 1 người đi trên đường , họ có mentally handicapped , nhìn thì 30 40 tuổi , nhưng đầu óc họ suy nghĩ như 1 đứa nhỏ 10 tuổi , ngoại trừ việc họ phải có cái survival skill để mà tồn tại 


đối với những người này , Hope ngồi đó nói 


- tại sao ông không suy nghĩ như tui ??

- tại sao ông không phấn đấu như tui ???

- tại sao ông không thế này , không thế kia như tui ???


Hope đang đòi hỏi 1 người mentally handicapped làm những gì mà Hope làm được ... như vậy có fair không ???
Vân đả nói nó là nhạc CG ở trong post 

bạn không thấy sao ??


Vân đâu có nói nó là nhạc Tin lành đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



theo Vân ... nhạc CG hay nhạc TL gì ... nếu ca ngợi Chúa đúng ... thì Vân thấy nó vẩn là 1 nhạc hay , dùng để ca ngợi Chúa 

chứ Vân không phải phân biệt ... oh đó là nhạc CG , hay nhạc TL




you understand my point here ??

ĐIỀU VÂN NHÌN ... LÀ NÓ CÓ CA NGỢI CHUÁ ĐÚNG KHÔNG ???

- NẾU CA NGỢI CHUÁ ĐÚNG ... THÌ VÂN VẪN CHẬP NHẬN NÓ

- nhưng nếu ca ngợi Chúa sai với Kinh thánh , thì Vân ko thể chấp nhận được
(2020-04-06, 11:06 PM)maytrang Wrote: Vân không muốn tranh cải với Hope ... Hope nên nhớ điều này ... nhưng Vân sẻ nói lên những suy nghĩ của mình ... rồi im luôn về topic này 


i. Hope nghe kỹ lời bài hát Trên Đường Emmaus ... có những lúc mình đi trên đường , gặp người ăn xin , người yếu đuối ... mà mình không biết đó chính là Chúa Jesus 

nếu mình ngừng lại , cho họ 1 cái này cái kia ... tức là mình đả cho Ngài , mà mình không biết

còn nếu mình cứ cho rằng "à , đó không thể nào là Ngài , mình không cho ... chừng nào gặp Ngài , nhận ra rồi , thì mình mới cho" ... thì mình đả bỏ lỡ cơ hội , hay có thể nói mình đả ... FAILED THE TEST RỒI  Thumbs-down4



Hope hiểu Vân nói ko ???

Sao khong hieu? Boi vi Hope co cho ai cai gi la Hope quen mat tieu di.... even $$$ 

Cho nguoi Ta ma con doi hoi thi khong nen cho .... Van cho do an chu Hope cho $$ .... ma bay gio khong cho tien nua, het tien roi.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Vân đả từng sống chung với Tyler 


1 người homeless , với mentally handicapped ... nên Vân hiểu cách suy nghĩ của họ

he 31 tuổi , nhưng sự suy nghĩ của him giống như đứa nhỏ 10 tuổi , he không thể take care of himself 

ngoại trừ việc him a little bit tricky, tìm cách để có beer và thuốc lá ... that's it ... nhưng him không ăn cắp ... him xin phép Vân rất đàng hoàng ... tỉ dụ he muốn Vân giúp bạn homeless của him ... 1 cái mà Vân thấy thực hiện được ... để những người đó nếu có beer thì cho him uống , nếu có thuốc lá thì cho him hút 




nên Vân hiểu những người mentally handicapped

- họ không take care of themselves được 

- mình không đòi hỏi họ ... tại sao anh không làm như tui , tại sao thế này tại sao thế kia 

- cũng giống như mình không kêu người physically handicapped ... tại sao anh ngồi xe lăn , tại sao anh không đi như tui ??? tại sao anh không chạy như tui ??



VÌ HỌ KHÔNG LÀM ĐƯỢC , VÌ HỌ ... MENTALLY, HAY PHYSICALLY HANDICAPPED
(2020-04-06, 11:22 PM)Hope Wrote: Sao khong hieu? Boi vi Hope co cho ai cai gi la Hope quen mat tieu di.... even $$$ 

Cho nguoi Ta ma con doi hoi thi khong nen cho .... Van cho do an chu Hope cho $$ .... ma bay gio khong cho tien nua, het tien roi.

Vân ko đòi hỏi gì cả 


Hope nghĩ Vân đòi hỏi ??


Vân đòi hỏi gì ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Vân chỉ nói ... nhất định không cho tiền , mà chỉ cho đồ ăn thôi

chứ Vân có đòi hỏi gì ???
(2020-04-06, 11:16 PM)maytrang Wrote: 2. Vân hiểu những gì Hope nói ... nào là 

- họ thích tiền thôi

- họ không có ý chí đứng lên

- họ là những người yếu đuối .. .họ cần phải mạnh dạn đứng lên .. cần phải thế này , cần phải thế kia 







bây giờ Vân nói thế này cho Hope hiểu nhá 


- Hope có thấy qua mấy người "physically handicapped" không ??? cái handicap của họ rất hiển nhiên cho mình thấy ... tỉ dụ mình thấy 1 người ngồi xe lăn , mình không nói với họ "tại sao ông không đứng dậy đi như tui nè ??? ông thấy tui chạy nè ?? ông thấy tui đi nè ?? tại sao ông không làm như tui ???"

không ai có những ý nghĩ này với 1 người "physically handicapped" ... right ??




- Hope có biết có những người "mentally handicapped" không ??? cái handicap của họ không hiển nhiên cho mình thấy .... mình có thể thấy 1 người đi trên đường , họ có mentally handicapped , nhìn thì 30 40 tuổi , nhưng đầu óc họ suy nghĩ như 1 đứa nhỏ 10 tuổi , ngoại trừ việc họ phải có cái survival skill để mà tồn tại 


đối với những người này , Hope ngồi đó nói 


- tại sao ông không suy nghĩ như tui ??

- tại sao ông không phấn đấu như tui ???

- tại sao ông không thế này , không thế kia như tui ???


Hope đang đòi hỏi 1 người mentally handicapped làm những gì mà Hope làm được ... như vậy có fair không ???

Minh dang cam phone nen khong co danh dau duoc sorry

Cung khong type duoc dai.... noi tom lai la Van thich cai ngang voi nguoi hien lanh chu gap nguoi ngang giong Van thi Van cai khong duoc dau.... for example foods vs $2 . You lost.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-04-06, 11:33 AM)Nhãmnhí Wrote: Ai cũng giống như ai, hơn đức tính với nhau.

Nhiều người còn nghiệt ngã hơn, người ta vương lên, chống chọi được, lý chí mạnh hay yếu nữa tuỳ người.

Đừng đổ thừa hoàng cảnh khi mình bê tha.

Nếu mình có lòng giúp thì giúp, có lúc người ta cần giúp để thật, khi có một ai thấy để ý họ, họ cũng vui mừng.

Homeless phần đông là họ muốn tiền. Có tiền muốn mua kẹo cũng tốt.




đòi hỏi người ta vương lên ???


đòi hỏi 1 người mentally handicapped vương lên ??

giống như đòi hỏi 1 người physically handicapped ngồi trên xe lăn , vương lên , đứng dậy đi giống như mình ???



HOW ???
(2020-04-06, 11:34 PM)Hope Wrote: Minh dang cam phone nen khong co danh dau duoc sorry

Cung khong type duoc dai.... noi tom lai la Van thich cai ngang voi nguoi hien lanh chu gap nguoi ngang giong Van thi Van cai khong duoc dau.... for example foods vs $2 . You lost.

https://www.nguoi-viet.com/doi-song/go-t...en-iphone/

(2020-04-06, 11:34 PM)Hope Wrote: Minh dang cam phone nen khong co danh dau duoc sorry

Cung khong type duoc dai.... noi tom lai la Van thich cai ngang voi nguoi hien lanh chu gap nguoi ngang giong Van thi Van cai khong duoc dau.... for example foods vs $2 . You lost.


không phải 

vì lúc đó , Vân chỉ lấy lunch break 

tới giờ Vân trở lại đi làm

Vân ko có thì giờ , để đi chổ này chổ kia , mua food cho him ăn được



chứ nếu Vân có thì giờ ... thì Vân sẻ làm những gì Vân có thể làm được để mua food cho him  Rollin
Vân nghĩ ... Hope nên dành thì giờ suy nghĩ những gì Vân viết ở đây


nhớ là suy nghĩ kỹ nhá 




1. suy nghĩ về lời bài hát Trên đường Emmaus ... mình có thể gặp người nghèo trên đường đi , và đó có thể là Chúa Jesus , mà mình không hề biết 






2. đối với người physically handicapped như 1 người ngồi xe lăn ... mình không đòi hỏi 'tại sao ông không đứng dậy đi như tui"

thì với người mentally handicapped , không take care họ được .. mình cũng đừng đòi hỏi "tại sao ông không phấn đấu giống như tui"



think about it

good night
(2020-04-06, 11:30 PM)maytrang Wrote: Vân đả từng sống chung với Tyler 


1 người homeless , với mentally handicapped ... nên Vân hiểu cách suy nghĩ của họ

he 31 tuổi , nhưng sự suy nghĩ của him giống như đứa nhỏ 10 tuổi , he không thể take care of himself 

ngoại trừ việc him a little bit tricky, tìm cách để có beer và thuốc lá ... that's it ... nhưng him không ăn cắp ... him xin phép Vân rất đàng hoàng ... tỉ dụ he muốn Vân giúp bạn homeless của him ... 1 cái mà Vân thấy thực hiện được ... để những người đó nếu có beer thì cho him uống , nếu có thuốc lá thì cho him hút 




nên Vân hiểu những người mentally handicapped

- họ không take care of themselves được 

- mình không đòi hỏi họ ... tại sao anh không làm như tui , tại sao thế này tại sao thế kia 

- cũng giống như mình không kêu người physically handicapped ... tại sao anh ngồi xe lăn , tại sao anh không đi như tui ??? tại sao anh không chạy như tui ??



VÌ HỌ KHÔNG LÀM ĐƯỢC , VÌ HỌ ... MENTALLY, HAY PHYSICALLY HANDICAPPED
Van nuoi Tyler thi tot.... cho Van thoi

Hope chua tung nuoi nguoi la bao gio, Hope co gia dinh phai lo. Hope khong lo cho gia dinh Hope khong le di lo cho gia dinh nguoi khac?

Vi vay het $$ cho nguoi khac roi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Vân cho chữ lớn

ý Vân không phải là ......... yellllllllllll .... screammmmmmmmmmmm

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Vân chỉ muốn nhấn mạnh ... cần người đối diện suy nghĩ những điểm Vân .... muốn nhấn mạnh thôi  Hug
Tại sao mình là người Việt mà viết xen kẻ Tiếng Anh vô nhiều quá vậy? Tại sao mình không cố gắng dịch những chữ bằng Tiếng Anh đó ra thành chữ Tiếng Việt hết để cho thấy là mình tôn trọng Tiếng Việt cũng là tiếng Mẹ đẻ của mình? Face-with-rolling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
(2020-04-06, 11:32 PM)maytrang Wrote: Vân ko đòi hỏi gì cả 


Hope nghĩ Vân đòi hỏi ??


Vân đòi hỏi gì ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Vân chỉ nói ... nhất định không cho tiền , mà chỉ cho đồ ăn thôi

chứ Vân có đòi hỏi gì ???

Van doi nguoi Ta phai ngoi gan MCDonald’s moi an duoc hamburger .. ho muon KFC ma khong chiu cho .... ho xin tien ma cu doi cho do an moi chiu .... 

Cuoi cung cung phai lay $$ ra dua cho nguoi ta 

Ui thoi khong noi cai nay nua, tien cua Van muon lam gi thi lam, ngay mai noi cai chuyen khac nha , quay toi quay lui chuyen homeless co vay thoi a
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-04-06, 11:44 PM)Hope Wrote: Van nuoi Tyler thi tot.... cho Van thoi

Hope chua tung nuoi nguoi la bao gio, Hope co gia dinh phai lo. Hope khong lo cho gia dinh Hope khong le di lo cho gia dinh nguoi khac?

Vi vay het $$ cho nguoi khac roi




ý Vân nói


Vân đả từng sống với người mentally handicapped


nên Vân biết được

- cách suy nghĩ của họ

- sự trưỡng thành của họ 

- họ có khả năng lo cho bản thân của họ được không 



có nhiều chuyện tế nhị , mà Vân phải lo cho him , như lo cho 1 đứa nhỏ 5-6 tuổi ... Vân ko kể ra ở đây

nhưng 1 người , đúng ra ở tuổi 31 , thì không cần Vân phải lo những chuyện như vậy cho him


he was just like the son that I could never have 




***


có nhiều người tin vào cái "duyên"

cái "duyên" mình gặp người này , mình gặp người kia 


với Tyler ... Vân nghĩ ... Chúa đặt him vào tay Vân ... cho Vân lo him ... vì him có cầu nguyện Chúa "được 1 woman lo cho him"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

trước đây , him toàn sống với men ... mà men thì ai lo cho him từng chút một 

nên him kể cho Vân nghe ... là him có cầu nguyện Chúa "được 1 woman lo cho him"

Chúa khiến Vân gặp him ... khi 2 đứa con gái Vân vừa ra đi lập gia đình hết

chứ nếu có đứa nào còn ở với Vân ... thì Vân nghĩ Vân cũng không có chổ trong nhà cho him ở đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c