Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Những chuyện ảo huyền
#31
(2020-02-09, 07:02 PM)tuyetvan Wrote: Noi chung .. ho ko duoc thuo~ng hay bi phat?


Ok that's good enough to know. Thanks

Bỡi vì, ai thưởng hay ai phạt đó đều là những chuyện chỉ nói cho vui chứ chẳng có chứng thật, chẳng có 1 ai trên đời biết là có thưởng, có phạt thật hay không , dù 1 số người không biết cũng nói như là biết
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#32
được sống hiện hữu đây chưa xong bộn phận, lại sống trong ảo, lại không biết nơi mô? Mệt xác và tâm có đáng không?

Thiên đàng và địa ngục bên cạnh còn chưa nhận ra, mà lại...?

Tâm mình còn chưa giải thoát, tâm trạng người khác sao biết? Để trời đất xử.
Reply
#33
(2020-02-09, 08:31 PM)An nhàn Wrote: được sống hiện hữu đây chưa xong bộn phận, lại sống trong ảo, lại không biết nơi mô? Mệt xác và tâm có đáng không?

Thiên đàng và địa ngục bên cạnh còn chưa nhận ra, mà lại...?

Tâm mình còn chưa giải thoát, tâm trạng người khác sao biết? Để trời đất xử.

Phải. Nên tốt với gia đình,  thương yêu đến người nhà, hiếu thảo cùng cha mẹ, nhiệt tình với bạn bè,  hòa đồng cùng chòm xóm ..trước 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#34
(2020-02-09, 11:06 PM)RungHoang Wrote: Phải. Nên tốt với gia đình,  thương yêu đến người nhà, hiếu thảo cùng cha mẹ, nhiệt tình với bạn bè,  hòa đồng cùng chòm xóm ..trước 

Cheer
Anh hạnh phúc chừng nào nè.
Mỗi ngày tôi có thức ăn no, đầu có gói kê nằm trên giường êm ấm trong căn nhà ấm áp, có heat mùa đông cùng gia đình nhỏ cuả mình, phải có tiền trả heat nhe. Còn gì bằng hả? Còn được thêm ân huệ được sống nơi tự do.
Được ngày hưởng ngày đó, đôi lúc tham lam sợ bị lấy đi.
Reply
#35
Huy vọng phép mầu từ bi xuất hiện cứu giúp những người trong đia ngục. Những người của Vũ Hán đang rơi vào tần số mấy đia ngục đây? Xót thương quá, chúng ta cầu nguyện cho họ nhé, sớm được giải cứu.
Reply