Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Những chuyện ảo huyền
#16
Quote:Vay HCM dang duoc thuo~ng ?

Nhung ong chet roi, ko duoc thuo~ng, ma cung ko bi phat

Is it fair for him?
Reply
#17
Sorry my phone is weird.

Rang hieu Van noi gi nha
Reply
#18
Tôi không quan tâm đến HCM cho lắm . Tôi biết , mọi chuyện khi ép đến tận cùng thì sẻ bật lên . Cực âm hoá dương là thế . Khi người VN bị làm nô lệ, đau khổ đêm trường, nổi nhục mất nước nén đến 1 mức nào đó thì sẻ bật lên, trong thời điểm thế chiến thứ II, lúc Pháp bị thua đó, thì dù không có HCM thì cũng có người khác đứng lên đánh Pháp thôi . 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#19
Ok my point la

Neu HCM tot, ma ko co Thien dang de thuo~ng ong

Nhu vay co dung ko?
Reply
#20
THIEN DANG de thuo~ng nguoi tot

DIA NGUC de phat nguoi xau


HCM tot, chet xong, ong ko vao THIEN DANG, nhu vay co dung ko?
Reply
#21
(2020-02-09, 06:21 PM)tuyetvan Wrote: Ok my point la

Neu HCM tot, ma ko co Thien dang de thuo~ng ong

Nhu vay co dung ko?

Ai làm chuyện gì tốt, tự cảm thấy trong lòng vui, thì đó là thiên đàng . Như giúp sách vở cho các học sinh nghèo, tự lòng thấy hân hoan, yêu đời, thấy mình làm 1 việc có ý nghĩa, lòng vui thì da bớt nhăn, ăn cơm ngon miệng, thì sẻ sống lâu hơn, lòng vui thì sẻ đối xử với mọi người trong gia đình tốt hơn, như vậy thì sống hạnh phúc hơn .

Có chắc gì thiên đàng ở xa xôi là tốt ? 

Có lỗi hết với hàng xóm, cõ lỗi hết với vợ hoặc chồng và con cái, nếu lên thiên đàng có vui không ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#22
(2020-02-09, 06:26 PM)tuyetvan Wrote: THIEN DANG de thuo~ng nguoi tot

DIA NGUC de phat nguoi xau


HCM tot, chet xong, ong ko vao THIEN DANG, nhu vay co dung ko?

Thiên đàng là 1 nơi thế nào không ai biết , có chắc gì tốt ?

Thiên đàng ra sao ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#23
(2020-02-09, 02:50 PM)anatta Wrote: Here... I go. Wink 

Thiên đàng, địa ngục hay nói rộng hơn là những nơi chốn cõi siêu hình, những chúng sinh khuất mặt khuất mày vô hình xung quanh, trong không gian mà mình không nhận thấy hay biết được có hiện hữu hay chăng.... thì hiện thời chưa thể chứng minh là có, nhưng dù thế cũng không có nghĩa là nơi chốn vô hình ấy không tồn tại.

Bác bỏ thiên đàng, địa ngục thì không có gì sai nhưng làm thế vô hình chung khiến thu hẹp, giới hạn cõi lòng, sự tìm tòi học hỏi những gì mình chưa biết. Nếu mình không tin nhưng trong đời sống mình có nhân ái, có lòng trắc ẩn, không dối gạt người để được lợi lạc cho mình, có lòng chia sẻ tương trợ khi khó khăn hoạn nạn với mọi người thì không có gì để chê trách. Nhưng, cùng lúc có những người khác do suy nghĩ phủ nhận hẳn về "thiên đàng - địa ngục" nên họ có thể làm bất cứ chuyện ác tâm nào, chuyện hại người để có thể thụ hưởng lợi lạc cho bản thân, họ sẵn sàng ăn chơi trác tác sa đọa đắm mình lạc thú để thỏa mãn vì nay mai chết rồi là hết -- nói thiệt, tôi sợ nhất là đụng phải những người có quan niệm như thế này. Họ có thể không từ bỏ bất cứ thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác nào miễn rằng họ đạt được mục đích những điều họ ham muốn.

Có những điều cách nay một trăm năm người ta cũng không thể tưởng tượng được là hôm nay chúng ta có thể nói chuyện xuyên lục địa, cùng lúc có thể thấy mặt mũi đối phương. Mà bây giờ là đó là điều hiện thực. Có những loại sinh vật bé tí tị như vị khẩn virus mà mắt mình không thấy được, nhưng với khoa học kỹ thuật tiến bộ người ta có thể nhìn thấy được chúng bằng dụng cụ khoa học đặc biệt. Dù thế mắt thịt mình cũng chưa thấy được virus. Rất có thể tương lai khao học tiến bộ thêm, chế ra được những dụng cụ để mình có thể mang vào và thấy được những virus, những vi sinh vật vô hình này thì sẽ lợi lạc lắm. Chẳng hạn mình không lo sợ bị lây nhiễm virus độc hại như corona, mình có thể né nó khi thấy nó bay thẳng vào mình. :) Tương tự như thế, biết đâu có những nơi chốn, cõi giới vô hình với người trần mắt phàm, nhưng khả năng khoa học hiện tại chưa soi rọi tới thì sao? Những virus siêu nhỏ này tác động lên con người và chúng ta cũng tác động lên chúng; như thế thì sự tác động qua lại giữa con người và cõi giới với những chúng sinh vô hình chưa hẳn là không thể tồn tại.

Thế nên, thay vì phủ nhận hoàn toàn là không có thiên đàng - địa ngục, mình có tinh thần hoài nghi về nó, không chấp nhận cũng không phủ nhận. Dòng đời luôn luôn biến đổi, đẩy chúng ta về phía trước. Những điều mà chúng ta hiện nay cho là lạ lùng, phi lý, không tưởng nhưng vài mươi năm hay một trăm năm nữa thì chưa hẳn vậy.

Cheer



Thế nên, thay vì phủ nhận hoàn toàn là không có thiên đàng - địa ngục, mình có tinh thần hoài nghi về nó, không chấp nhận cũng không phủ nhận. Dòng đời luôn luôn biến đổi, đẩy chúng ta về phía trước. Những điều mà chúng ta hiện nay cho là lạ lùng, phi lý, không tưởng nhưng vài mươi năm hay một trăm năm nữa thì chưa hẳn vậy. (anatta)


Đem câu này đi cất. Clap
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#24
Kho qua

RH ko chiu hieu Van, nen cu noi dai dong

cho la Dia nguc tot, Thien dang xau ... Whatever

My point ... Ko co nhung cai do, thi nguoi ko co luong tam bi khien trach lam sao duoc phan xet, thuo~ng hay trung phat ?..
Reply
#25
(2020-02-09, 06:33 PM)Green Grass Wrote: Thế nên, thay vì phủ nhận hoàn toàn là không có thiên đàng - địa ngục, mình có tinh thần hoài nghi về nó, không chấp nhận cũng không phủ nhận. Dòng đời luôn luôn biến đổi, đẩy chúng ta về phía trước. Những điều mà chúng ta hiện nay cho là lạ lùng, phi lý, không tưởng nhưng vài mươi năm hay một trăm năm nữa thì chưa hẳn vậy. (anatta)


Đem câu này đi cất. Clap

RH thì khác đi 1 chút , ý của RH là : Mình có thể hoài nghi có Thiên đàng địa ngục, nhưng không thể bảo 1 cách chắc chắn là có thiên đàng địa ngục .

Những người ngày hôm nay khi nói về thiên đàng địa ngục, đều nói với 1 giọng rất chắc chắn, nghe như hiện hữu . Còn những người hoài nghi hoặc không tin thì chẳng ai buồn nhắc đến, chẳng ai xem đó là quan trọng . Cho nên, nhóm từ "Thiên đàng" là những đầu đề đều được phát ra từ những người tin nó chứ không phát ra từ kẻ hoài nghi hoặc kẻ không tin .

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#26
(2020-02-09, 06:41 PM)tuyetvan Wrote: Kho qua

RH ko chiu hieu Van, nen cu noi dai dong

cho la Dia nguc tot, Thien dang xau ... Whatever

My point ... Ko co nhung cai do, thi nguoi ko co luong tam bi khien trach lam sao duoc phan xet, thuo~ng hay trung phat ?..

No Tuyết Vân, tôi không tin có 1 nới chốn nào là Thiên đàng địa ngục nên chẳng tin là nới nào tốt hơn nơi nào . Chính TV cũng không biết Thiên đàng nó ra làm sao đó mà . 

Còn những chuyện phán xét thì từ đầu tôi đã nói , là do chính lương tâm mình . Thưởng phạt thì chính mình thưởng cho mình niềm vui, mình làm tốt thì con cái hiếu thuận, xóm làng kính trọng , đó là phần thưởng . Mình làm xấu thì mọi người xa lánh, lương tâm cắn rức, sống trong đau khổ , đó là hình phạt
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#27
Nhung co nhung nguoi Luong tam da bi tat den thi sao?

Ho ko duoc thuo~ng ma cung ko bi phat?

Ho ko care gd ho, gd ho co bi gi, ho cung who cares, thi sao?

You could call them selfish
Reply
#28
(2020-02-09, 06:57 PM)tuyetvan Wrote: Nhung co nhung nguoi Luong tam da bi tat den thi sao?

Ho ko duoc thuo~ng ma cung ko bi phat?

Nhân chi sơ tính bổn thiện mà

Họ an nhàn mà đi hay cắn rức đau khổ mà đi là chuyện của họ
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#29
Noi chung .. ho ko duoc thuo~ng hay bi phat?


Ok that's good enough to know. Thanks
Reply
#30
Chuyện TV nói không phải không có , coi phim thấy có 1 số người giết người 1 cách vui vẻ, ngoài đời cũng có những kẻ đánh đập động vật thậm tệ . Đến khi về già, hay đến khi cô đơn mà nghĩ lại, khi mọi người , mọi con vật đều bỏ họ mà đi, thì họ ngẫm lại là sẻ biết hối hận thôi .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply