Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chồng / Vợ
#1
Làm sao phụ nữ có thể vui vẻ, hạnh phúc khi chồng mình sống vô tâm, ích kỉ? –

Nhưng những ông chồng à, các anh có bao giờ nhìn lại bản thân mình đã đối xử với người đàn bà của mình như thế nào hay chưa?

Làm sao vợ có thể mãi nở trên môi những nụ cười, mãi nói những lời dịu dàng khi chồng mình lại quá vô tâm, lười biếng, sống ích kỉ? Làm sao cô ấy có thể suốt ngày son phấn, ăn mặc đẹp khi phải cong lưng nuôi con, làm việc nhà?

Làm sao có thể làm đẹp, chăm chút cho bản thân khi những đồng lương chồng đem về còm cõi? Làm sao có thể tự lừa dối rằng bản thân mình sung sướng, hạnh phúc khi phải gồng mình lên tự làm mọi thứ?

Hình ảnh của người Pʜụ ɴữ là sự phản chiếu chính xác nhất tình yêu thương và sự quan tâm của người đàn ông. Đàn ông đừng nhìn những người đàn bà xinh đẹp, ngọt ngào ngoài kia rồi chê bai người phụ nữ của mình.

Chồng chưa đủ tốt thì người vợ chẳng thể ngoan. Đàn ông chưa đủ bản lĩnh thì đừng mong người đàn bà bên mình thảnh thơi, xinh đẹp.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
Làm Vợ

Biết giữ thể diện cho chồng

1-Đàn ông thường coi trọng sĩ diện và đối với họ, việc giữ thể hiện trước mặt người khác là vô cùng quan trọng. Cho dù anh ấy có yêu bạn bao nhiêu, có sợ bạn như thế nào thì trước mặt người ngoài, bạn cũng hãy khôn khéo để giữ thể diện cho chồng mình.

Tránh việc lôi chồng ra làm trò đùa hay chế nhạo chồng trước mặt người khác.

2-Dành cho chồng nhiều sự tự do nhiều hơn

Bạn không nên chiếm chỗ quá nhiều trong cuộc sống của anh ấy. Người chồng đôi khi cần phải có cảm giác thiếu thốn chút ít người phụ nữ anh ta yêu thương, nếu không anh ta sẽ chóng chán.

Hãy dành cho người đàn ông của mình chút không gian tự do, để anh ấy có thể được ở một mình và suy nghĩ. Anh ta cũng cần có đủ thời gian và không gian cho những sở thích riêng và các hoạt động giải trí. Chồng của bạn sẽ đánh giá cao điều đó.

suu tầm

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
Học Làm Vợ Chồng – Mỗi gia đình nên đọc

Để trở thành người Chồng, Vợ biết yêu thương, tôn trọng nhau cần phải học cả đời các bạn nhé

1. Ba nhu cầu chính của người chồng:
– Được kính trọng.
– Thích dịu dàng.
– Được ủng hộ, được thừa nhận, được thấu hiểu.
2. Ba nhu cầu chính của người vợ:
– Cảm giác an toàn.
– Lãng mạn.
– Được cưng chiều và dỗ dành.
[Image: fnewG88.jpg]
3. Ba vấn đề lớn trong cuộc sống:
– Vấn đề kinh tế.
– Vấn đề giới tính.
– Vấn đề giao tiếp.
4. Ba nhiều:
– Quan tâm đến nhau nhiều hơn.
– Tìm ưu điểm của đối tác.
– Nói nhiều chuyện tích cực.
5. Ba ít:
– Ít phàn nàn.
– Ít chỉ trích.
– Ít hiểu lầm.
6. Bốn điều vợ chồng nên làm:
– Nghĩ về điều tốt của đối tác.
– Tán thưởng sở trường của đối tác.
– Thông cảm điều khó xử của đối tác.
– Bao dung khuyết điểm của đối tác.
[Image: 5d6Aws9.jpg]
7. Bốn câu nói khi vợ chồng ở bên nhau:
– Thật xin lỗi, anh/em sai rồi.
– Em tin tưởng anh (Anh tin tưởng em).
– Em/anh thấy vinh dự và tự hào về anh/em .
– I love you.
8. Bốn điểm chung của vợ chồng:
– Cùng mục tiêu phấn đấu.
– Cùng một môi trường sống.
– Cùng mối quan tâm về cuộc sống.
– Có cùng những người bạn.
9. Ba điều phải luôn ghi nhớ
– Chuyện nhà không có đúng hay sai, mà chỉ có hòa thuận hay bất hòa.
– Nhà là nền móng và linh hồn, cả hai đều nằm trong tay người phụ nữ cùng với đối tác của mình.
– Sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới là tình yêu, vũ khí mạnh nhất là cảm động .
Đạo vợ chồng là môn học cao sâu và là cả một nghệ thuật, mà vợ và chồng, những người chủ gia đình học cả đời cũng không xong.
Reply
#4
Vợ là mùa xuân , khi vợ vui là cả nhà vui như tết vì thế mấy anh phải chiều vợ hết mình .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#5
Nghệ thuật vợ chồng giống như chơi violin


- nếu bạn chơi khéo , chơi giỏi ... thì nó sẻ có tiếng thánh thót  Musical-note_1f3b5

- còn bạn chơi dỡ ... thì nó nghe cứ như bị đau răng  Disappointed-face4



bởi vậy , đừng coi thường nghệ thuật này ... mà phải trao dồi hằng ngày , cho mình chơi càng lúc càng khéo , càng giỏi
Reply
#6
Cái điều thứ 8 .

phần có cùng chung những người bạn . cái này tuỳ , gặp đám bạn tốt không sao , gặp đám bạn xấu thì không nên . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#7
(2019-12-17, 10:46 PM)tuyetvan Wrote: Nghệ thuật vợ chồng giống như chơi violin


- nếu bạn chơi khéo , chơi giỏi ... thì nó sẻ có tiếng thánh thót  Musical-note_1f3b5

- còn bạn chơi dỡ ... thì nó nghe cứ như bị đau răng  Disappointed-face4



bởi vậy , đừng coi thường nghệ thuật này ... mà phải trao dồi hằng ngày , cho mình chơi càng lúc càng khéo , càng giỏi

Chuyện vợ chồng chung sống khó nói lắm Vân .
Có nhiều cặp lúc yêu nhau yêu rất đậm đà chân thành sống chết đòi cưới cho được 
đến khi về chung sống có những chuyện vô duyên vô lý tự nhiên xảy ra , do đó còn duyên phận và chữ duyên nữa . số phần phước phần .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#8
ý Vân nói ... 


takes one day at a time

nếu có chuyện gì không vui trong ngày đó , hai người nên chấp nhận "nói và nghe" với nhau ... cái quan trọng là hai người make a deal "nói như thế nào để người kia chịu nghe , mà không feel offensive"

đừng giữ kín trong lòng .. rồi từ từ từ .. thành a timed bomb nổ bất kỳ lúc nào 


Vân thấy có nhiều gia đình 

thay vì nói chuyện , communication

thì họ cứ đoán , assume

để rồi .. người này đoán thế này .. người kia đoán thế nọ 

một chộc dẫn tới những hiểu lầm không đáng để hiểu lầm 
Reply
#9
(2019-12-17, 10:50 PM)Bee Wrote: Chuyện vợ chồng chung sống khó nói lắm Vân .
Có nhiều cặp lúc yêu nhau yêu rất đậm đà chân thành sống chết đòi cưới cho được 
đến khi về chung sống có những chuyện vô duyên vô lý tự nhiên xảy ra , do đó còn duyên phận và chữ duyên nữa . số phần phước phần .

Cái này đúng đó . 

Còn mấy vụ mẹ vợ mẹ chồng, hay anh rễ chị dâu gì nửa, cũng là những yếu tố khơi màu những mâu thuẩn 

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#10
Mày nghe rõ chưa Ác Tăng ??? Còn dám nhận em gái "nuôi" nữa không? Nuôi đứa nào làm thịt đứa đó. lỡ rồi , lỡ luôn... Hiểu chưa Cu? Lol
Reply
#11
trong hôn nhân , Vân thấy communication là 1 điều rẩt rất quan trọng 


2 người nên nói chuyện với nhau ...

- em nên nói thế nào ... thì anh chịu nghe em ??

- anh nên nói thế nào .. thì em chịu nghe anh ???



khi 2 người chịu nghe nhau , chịu hiểu nhau , có cùng chung chí hướng ... thì chắc ... ok


con gái Vân lấy chồng ... tụi nó communicate với nhau rất thoải mái ... Vân thấy nó cũng ok  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

marriage mà thiếu communication .. thì rất là nguy hiễm  :bomb4:
Reply
#12
sống chung ... thì có 100001 chuyện 2 người phải đối diện 

in laws , bạn bè , con cái , tiền bạc , công việc nhà ... kể không hết



cái quan trọng .. 2 vợ chồng phải communicate .. biết ý người kia muốn gì , hiểu nhau .. thì rồi sẻ vượt qua 


tỉ dụ , nếu có ngoại tình , thì tại sao ?? tại vì người kia không communicate , không hiểu mình , nên mình phải đi tìm người khác 

chứ nếu good communication .. thì chuyện đó khó có thể xảy ra được






cứ nghỉ đi

tỉ dụ có người thứ ba muốn chen vào .. nhưng thấy 2 vợ chồng này communicate good với nhau .. thì người thứ ba cũng bỏ đi ý nghĩ chen chân vào
Reply
#13
theo Vân , thì rất đơn giản

communication

2 người phải hiểu .. mình communicate thế nào , để người kia nghe hiểu mình , thay vì feeling offensive 

và 2 người sau khi hiểu nhau rồi .. thì muốn làm vui lòng nhau 


that's it  Heavy-black-heart4 dù họ có phải đối diện với 10001 cái thử thách ngoài đời , họ phải nhớ là ... HỌ LÀ MỘT  ,CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ HAI
Reply
#14
cái này là Vân tâm sự chơi nhá 



có nhiều người độc thân .. than buồn , buồn ơi là buồn , ta chẳng biết đi đâu , vì buồn quá chừng chừng


nhưng ... being in a relationship is very complicated ... đầu tiên là mình cần phải kiếm người "cùng sở thích , suy nghĩ" với mình ... chứ nếu kiếm người khác sở thích với mình thì là ... đồng sàng dị mộng .. kinh hoàng lắm bạn ơi ...


- sau khi được người "cùng sở thích với mình rồi" ... chưa chấm hết đâu

- mình phải có nghệ thuật chơi violin nữa .. khéo thì nghe hay .. không khéo thì nhức cái răng 


communication ... sao cho người kia chịu nghe , chịu hiểu mình , chịu làm vui lòng ... lẫn nhau

respect ... biết tôn trọng ý kiến của người kia

appreciate ... biết quý những gì người kia làm cho mình 

willing to make each other happy .... biết người kia thích gì , mình làm điều đó .. thay vì biết người ta thích cái gì , thì mình lại chơi gác , đi làm ngược lại 


HAI NGƯỜI COI MÌNH NHƯ LÀ MỘT , CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ HAI ... tức là mình lo gì được cho mình , thì mình cũng lo cho người kia như vậy



see ??? very complicated 

bởi vậy , nếu có phải độc thân , thì cũng đừng nên buồn  Dancer_4 vì khỏi phải nhức đầu nghi tới .. làm sao cho người kia vui ... tại sao người kia không làm cho mình vui  Rollin
Reply
#15
Vân có 2 con gái , gả lấy chồng hết rồi 


gia đình chồng , cả 2 bên , bên nào cũng có vợ chồng đầy đủ

còn Vân , thì độc thân vui tính , trọn ba năm lính ... cứ chạy đi làm , hay chạy đi làm những gì mình thích , thích thì làm , nói chung là Vân có bản tánh lo cho người khác hơn là lo cho mình ... mấy người đó cũng ok với bản tánh tự do của Vân ... mấy người đò dĩ nhiên cũng vui với vợ với chồng của họ



my point 


CHO DÙ MÌNH ĐỘC THÂN , HAY CÓ GIA ĐÌNH 

MÌNH CŨNG ĐỀU VUI VỚI NHỮNG GÌ MÌNH CÓ

VÀ KHAI THÁC NÓ TRIỆT ĐỂ ... IN A PRODUCTIVE WAY 


đừng buồn tại sao mình có vợ chồng 

mà cũng đừng buồn tại sao mình độc thân

cả hai cái , cái nào cũng tốt .. nếu mình biết uyễn chuyển theo nó  Dancer_4 Dancer_4 Dancer_4
Reply