Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
cái đó là Vân tránh nói tới tôn giáo
nhưng nếu nói tới tôn giáo .... just in case anybody wants to know
đây là cách vợ chồng con gái Vân nó theo
- A là Chúa
- BC là vợ chồng ... cả hai vợ chồng đều nhìn lên Chúa .. để biết cách phải sống với nhau như thế nào
- và hiểu ... vợ chồng đều là sinners , sinners sống chung với nhau , thì dĩ nhiên có sóng , có gió ... nhưng cầu nguyện , cùng nhìn về Chúa
CHỒNG THƯƠNG YÊU VỢ , NHƯ CHUÁ THƯƠNG YÊU HỘI THÁNH
VỢ PHỤC TÙNG CHỒNG , NHƯ CHUÁ PHỤC TÙNG HỘI THÁNH
nếu bạn làm được điều này .. mà bạn nói bạn không hạnh phúc ... thì xin bạn cho Vân biết luôn
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
tỉ dụ .. Vân phone make a plan với con gái , làm 1 cái gì đó
nó ko bao giờ vì Vân .. mà nó say yes liền
nhưng nó nói ... để nó hỏi chồng nó coi
Vân respect quyết định đó của nó ... và biết đó là điều đúng mà nó cần phải làm
tỉ dụ .. mặc dù Vân muốn làm gì đi nữa ... nhưng vợ chồng nó bận vì 1 lý do gì đó ... thì Vân cũng phải hiểu thôi
đó là 1 tỉ dụ cho mình thấy
KHI ĐÀ LÀ VỢ CHỒNG ... NẾU CÓ AI MỜI MÌNH CÁI GÌ ... MÌNH KHOAN NHẬN LỜI LIỀN
MÀ MÌNH CẦN PHẢI NÓI CHUYỆN VỚI VỢ CHỒNG MÌNH , COI CÓ OK KHÔNG ... RỒI MỚI TRẢ LỜI CHO NGƯỜI KIA BIẾT ... LÀ CÓ OK KO ... VÀ HỌ PHẢI CHẤP NHẬN QUYẾT ĐỊNH CUẢ 2 VỢ CHỒNG
cho dù người đó là ... ba má vợ .. hay ba má chồng
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
còn thêm cái này nữa
tỉ dụ giữa vợ chồng và con cái , bên nào quan trọng hơn ???
vợ/chồng mình quan trọng hơn ???
hay con cái quan trọng hơn ??
có nhiều người hơi confused chuyện này .. họ thường cho .. con cái quan trọng hơn
nhưng Vân học từ 2 đứa con gái cùa Vân (nói thiệt , nó giỏi hơn Vân nhiều .. và nó serous hơn Vân nhiều , chứ không phải cà tững như Vân đâu)
nó cho biết
CHỒNG NÓ QUAN TRỌNG HƠN CON CÁI
TỈ DỤ .. NẾU NÓ PHẢI ĐỨNG TRƯỚC SỰ CHỌN LỰA .. LÀM VUI LÒNG CHỒNG HAY VUI LÒNG CON ??
NÓ PHẢI LÀM VUI LÒNG CHỒNG NÓ
vì con cái , rồi cũng có ngày nó bay ra .. mình chỉ cần equip cho nó có đủ khả năng sống ngoài đời 1 cách tự tin
nhưng người chồng , người vợ , sẽ là người ở với mình suốt đời
think about it
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
nói chung ... thấy tụi nó hạnh phúc với nhau , Vân cũng cám ơn Chúa
vì Chúa soi dẫn nó phải sống thế nào ... chứ còn Vân , cà tưng , cà tững , thích sống độc thân vui tính hơn , nên thiệt sự là cũng không giỏi cái này lắm
đối với mấy ban có gia đình .. Vân chỉ muốn nhắc mấy bạn
- vợ chồng quan trọng hơn con cái
- đừng vì con cái , mà mình bỏ lơ vợ , bỏ lơ chồng mình ... là 1 điều không nên
KHÔNG CÓ 1 LÝ DO GÌ , MÀ MÌNH PHẢI BỎ LƠ VỢ HAY BỎ LƠ CHỒNG MÌNH CẢ
CHO DÙ LÝ DO ĐÓ LÀ ... CON CÁI
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
nếu được , 2 vợ chồng , 1 năm nên gởi con cho người nào mình tín cẩn .. hay ông bà nội ngoại
dẩn nhau đi chơi anniversary .. cho hâm nóng tình yêu
có nhiều người coi thường chữ anniversary ... nhưng nó là thời điểm cho 2 vợ chồng tạo thời gian lảng mạn bên nhau
why not ???
đừng tối ngày ngồi đó ôm con ... mà 2 vợ chồng bỏ quên nhau .. là một điều no no no no
Posts: 3,919
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
Vân trả lời hay lắm với điều kiện hai vợ chồng thương yêu , tôn trọng lẫn nhau.
Nếu tình yêu hai bên đã chết vì lời nói hay việc làm của người kia cho biết họ KHÔNG PHẢI là người mình yêu thương thuở ban đầu, hôn nhân trở thành địa ngục, làm sao hở Vân?
Vài lý do:
1/ ngoại tình
2/ đánh chửi
3/ khinh thường
4/ đào mỏ
5/ narcissist
6/ psychopath
7/ sociopath
8/ nghiện ngập
9/ cờ bạc
10/ ...
Tin tức đăng hà rầm mấy vụ này trong mọi tầng lớp xã hội.
LTP quan niệm hôn nhân phải được cả hai người xây dựng, không thể là sự cố gắng chịu đựng một phía, Vân ạ.
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Phong hỏi câu hỏi hay lắm , nhưng để trước khi trả lời câu hỏi của Phong .. Vân nói cái này chút nha
My ex , he biết ước nguyện của Vân ... là 2 đứa con Vân sẻ lấy chồng làm mục sư
trước khi Vân mời him đi ra khỏi nhà .. him tuyên bố với Vân 1 câu đục ngầu ... anh mà đi , thì Vân đừng hòng tụi nhỏ lấy được chồng làm mục sư , vì không có gia đình mục sư nào mà lại muốn lấy 1 người có broken home .. và he còn tuyên bố luôn là tụi nhỏ sẽ không học xong highschool .. Vân để him tuyên bố thế nào đó thì tuyên bố
Vân giao tụi nhỏ cho Chúa
và nó học xong UBC .. trả nợ student loan completely 1 year after graduation ... đó là những gì Chúa làm cho nó
còn chuyện lấy chồng ... thì Michelle , con lớn , thắng chồng nó có công việc phụ là mục sư , công việc chánh thì là web designer ...
còn Samantha , con nhỏ , thằng chồng nó là con của mục sư , họ có 1 hội thánh , và hai đứa nó sinh hoạt cho hội thánh , tụi nó chơi đàn cho hội thánh này
nói tóm lại ... Chúa lo tất cả cho tụi nó .. Vân chẳng lo gì cả
bao giờ Vân cũng cám ơn Chúa cho chuyện này ... nó bây giờ lấy chồng rồi .. Vân dành thì giờ còn lại của Vân để hầu việc Chúa (bên cạnh là Vân phải đi làm nữa  )
vì Vân thì rất bận rộn đi làm ... hai đứa nó có Chúa lo .. nên kết cuộc , rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp
2 thằng con rể của Vân ... 1 thằng thì coi như cũng là mục sư .. 1 thằng thì là con trai lớn của mục sự .. tụi nó đứa nào cũng có dây tơ mối nhợ tới mục sư  là diều mà Vân ao ước trước đây .. i can't ask for anything more than that
:78:
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
bây giờ đi vào trả lời cho câu hỏi của Phong
để dễ hiểu , thì mình nói như thế này cho dễ hiểu nhá Phong
ĐỒNG SÀNG ĐỒNG MỘNG ... KEEP THIS IN MIND ... ĐỒNG SÀNG ĐỒNG MỘNG
- gia đình con gái Vân , hay ba má chồng của nó .. là typical Christian couples ... họ đồng sàng đồng mộng với nhau .. Vân có thể nhìn thấy những "typical Christian couples" họ có cùng chung 1 passion , Vân dùng chữ passion , vì đó là 1 tình yêu rất mạnh mẽ trong sự hầu việc Chúa ... họ giống như có nhiều hơn 24 tiếng đồng hồ 1 ngày , vì họ làm cái này , làm cái kia , làm cái nọ để hầu việc Chúa , bên cạnh việc họ phải lo cho gia đình họ
Vân suy nghĩ thế này
CHÚNG TA AI CŨNG CÓ 24 TIẾNG ĐỒNG HỒ 1 NGÀY
- NẾU CHÚNG TA LẬP GIA ĐÌNH VỚI 1 NGƯỜI CÓ CÙNG CHUNG PASSION VỚI MÌNH ... thay vì dùng thời gian để đau khổ cho hôn nhân ... THÌ MÌNH DÙNG THỜI GIAN ĐÓ ĐỂ LÀM ĐƯỢC RẦT NHIỀU CHUYỆN CHO PASSION CUẢ MÌNH , BÊN CẠNH VIỆC MÌNH PHẢI ĐI LÀM , XÂY DỰNG GIA ĐÌNH RIÊNG CUẢ MÌNH
bởi vậy .. Vân khuyên những bạn còn đang đi tìm "the other half của mình"
keep in mind
ĐỒNG SÀNG ĐỒNG MỘNG ... ĐỒNG PASSION (1 TÌNH YÊU RẤT MẠNH MẼ CHO 1 VIỆC GÌ ĐÓ)
TÌM 1 NGƯỜI CÓ CÙNG CHUNG PASSION , CÙNG CHUNG TÌNH YÊU , CHÍ HƯỚNG VỚI MÌNH
ĐỂ THAY VÌ DÙNG THỜI GIAN ĐAU BUỒN CHO 1 GIA ĐÌNH THẤT BẠI ... THÌ HỌ DÙNG THỜI GIAN ĐÓ ... CHO PASSION CUẢ HỌ
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
nếu lấy phải the other half không có cùng chung 1 passion với mình
thì mình có thể phải dùng cả 24 tiếng đồng hồ 1 ngày cho .. đau buồn , tranh cải , tức giận , trả thù
thay vì 2 người cùng nhau đâm đầu vào làm việc cho passion của mình , trong tình yêu thương
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
hy vọng Phong hiểu được khái niệm về ĐỒNG SÀNG ĐỒNG MỘNG
bây giờ mình qua the other side of the story là ... ĐỒNG SÀNG , MÀ DỊ MỘNG
kinh hoàng lắm em ơi
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG
cuộc hôn nhân ngang trái
cuộc hôn nhân có thể gần giống như địa ngục
vì không có thì giờ nhiều , Vân tạm nói thế này nhá
rồi mình sẻ đi sâu hơn ... về sau này
Gạo đả nấu thành cơm ... dĩ nhiên không phải vì bất hoà , mà mình a lê hấp chia tay liền
mình cần phải try our best to resolve the problems
những cái gì mình có thể thử làm được .. tỉ dụ như ..
1. hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau , đừng tiếp tục chiến tranh lạnh , đừng tiếp tục thế chiến thứ không biết bao nhiêu mà đếm
hảy ngồi xuống nói chuyện với nhau
- những gì anh muốn em thay đổi
- những gì em muốn anh thay đổi
thử coi chúng ta có thể thay đổi được để làm vui the other half của mình không ???
2. nếu biện pháp này vẩn không giải quyết được , thì mình nên kiếm 1 nhân vật nào mà cả hai tôn trọng kính nể ... có thể là marriage counsellor , có thể là mục sư , cha , hay thầy chùa gì đó
nhờ người đó ra là mediator cho 2 vợ chồng
thường thường thì có người thứ ba vào , thì khả năng thành công có tỉ lệ cao hơn
3. nếu vẩn chiến tranh .. nhất là cải nhau hằng ngày , hay đi tới violent
thì 2 người nên tìm cách chia tay nhau êm đẹp
NGƯỜI CHỒNG NÊN NHỚ
NẾU MÌNH CÓ TÁNH TÌNH NÓNG HỔI
THÌ NÊN ĐỂ CHO VỢ CON MÌNH RA ĐI BÌNH AN , HAY SỐNG RIÊNG BÌNH AN
VÌ MÌNH KHÔNG MUỐN .. CÓ NGÀY MÌNH LỞ TAY GIẾT VỢ MÌNH ... MÌNH Ở TÙ , VỢ CHẾT ... CON THÌ KHÔNG CÓ AI LO ... là 1 điều mà không ai cố tình muốn
đại khái my 2 cents là như vậy ... nếu có gì , thì mình thảo luận thêm .. Vân phải chuẫn bị đi mần rồi
Posts: 13,385
Threads: 205
Likes Received: 1,707 in 786 posts
Likes Given: 1,819
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Phong ơi, mài làm ơn nói rỏ là mài biết hết về mấy cái vụ vợ chồng đi mài!!! Để con mụ này giảng về vợ chồng nữa chắc tau cắn lưỡi tự tử chết cho rồi
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
có 1 điều mà Vân thấy interesting là ở chổ này
nếu 2 vợ chồng không hợp với nhau , mà chia tay trong bình an .. là 1 điều tốt
NHƯNG CŨNG CÓ NHỮNG NGƯỜI NGỒI ĐÓ THAN
ÔI ANH ƠI , ÔI EM ƠI , VÌ SAO MÌNH CHIA TAY
ĐỜI KHÔNG CÓ ANH , KHÔNG CÓ EM , LÀ MẤT VUI RỒI
nhưng họ quên 1 điều , đời có anh , có em , thì cải vả hằng ngày , đập lộn hằng ngày
họ muốn như vậy ??? muốn cải vả hằng ngày ?? đập lộn hằng ngày ??
hay họ muốn ... đời không có anh , đời không có em , là bình an rồi ... thank God :78:
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
theo Vân nghĩ
đồng ý là vợ chồng xa nhau buồn
nhưng hảy nghĩ ... đồng sàng đồng mộng ... đồng sàng dị mộng
nếu mình xa 1 người , đồng sàng đồng mộng ... thì ok , Vân hiểu .. mình buồn
nhưng nếu mình xa 1 người , đồng sàng dị mộng .. đúng ra mình phải party , ăn mừng chứ  ... tại sao mình lại buồn ??? không hiểu nổi :thinking-face4:
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
lúc còn sống với my ex ... Vân có thể nói không có tâm hồn bình an ... 24 tiếng đồng hồ , Vân dành đầu óc mình cho bực bội , sống cứ như là xác không hồn
sau khi xa rồi ... giống như là 1 nồi pressure cooker ... Vân xả air tàn bạo .. Vân như con chim xỗ chuồng , bay bỗng
cũng 1 thời gian khoảng 6-7 tháng đó
sau khi đả xả hết air ra rồi .. Vân trở về con người thật của mình ... và sống trên con người thật của mình since
Phong biết không ??? sống với người đồng sàng dị mộng
mình sẻ không là con người thật của mình
mình hành động vì ấm ức , vì trả thù
đây là 1 lối sống không healthy
chẳng thà xa nhau , mình trở thành con người thật của mình
mình hành động , vì đó là mình
thì lối sống này healthy hơn cho mình
|