Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tập Tục Thờ Cúng Ông Bà & Đạo Tin Lành
có những việc Khờ không dám làm


nhưng không có nghĩa là .. Vân cũng không dám làm nhá  Hello
Reply
(2019-05-27, 11:11 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Really ? Mother T không đi làm hã ?  Rollin Rollin Rollin  

Cho Khờ cười 1 chúT nha

bà đi làm gì ??? ngoài việc đi làm việc cho Chúa ???


cho Vân biết đi , Vân sẽ tìm hiểu thêm về bà  Hello




chứ riêng Vân ... ban ngày đi cày mệt nghĩ ... chiều về , vào đây khỏ những gì Chúa cảm động Vân thôi

Vân tưởng bà không có job nào , ngoài việc đi hầu việc Chúa chứ

vậy Khờ cho Vân biết bà có job gì khác nè ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2019-05-27, 11:12 PM)quexua Wrote: Đối với qx, TV đặt vấn đề về đạo hoàn toàn lạc đề.  TV bắt bẻ những chổ không cần thiết , và những chổ cần thiết như sống tốt, hiểu biết về đạo, làm tốt cho cuộc sống, thì TV hoàn toàn lơ là, hoặc không biết. 

Ngay cả chuyện mẹ Teresa, đối với qx là người thiền, chiêm niệm qx hiểu tại sao mẹ Teresa lại viết điều đó, là những đề mục chiêm niệm, thiền, nhưng nó xa lạ với TV nên qx không giải thích.  :full-moon-with-face4:

Nếu yêu Chúa vì tình yêu dành cho Chúa ...sẽ có suy nghĩ khác với người yêu Chúa vì muốn lên Thiên Đàng ....

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
nếu được , cho Vân coi cái link ... nói về  the 2nd job mà bà phải làm


Vân rất nễ Mother Teresa ... và muốn tìm hiểu về bà lắm đó chứ 




Hello



chỉ có điều Vân thất vọng 


CÀNG LÀM VIỆC CHUÁ .. THÌ ĐỨC TIN BÀ CÀNG MÒN DẦN ĐI 

THIỆT LÀ TIẾC  Disappointed-face4
Reply
(2019-05-27, 11:13 PM)tuyetvan Wrote: bà đi làm gì ??? ngoài việc đi làm việc cho Chúa ???


cho Vân biết đi , Vân sẽ tìm hiểu thêm về bà  Hello




chứ riêng Vân ... ban ngày đi cày mệt nghĩ ... chiều về , vào đây khỏ những gì Chúa cảm động Vân thôi

Vân tưởng bà không có job nào , ngoài việc đi hầu việc Chúa chứ

vậy Khờ cho Vân biết bà có job gì khác nè ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Chị Tuyết Vân .... 
chị là người đem Mẹ Teresa ra bàn trước ... thì chị tự đi tìm hiễu vể Mẹ ... trước khi mình nói về ai ... mình nên hiễu về họ trước mình hãy nói ...

Cũng như luật sư wuan toà ... muốn kết án ai ... cần đũ bằng chứng ...

Khờ không lên án việc làm cũa Mẹ ... Khờ không có trách nhiệm phãi đem tin tức cho chị biết ... 

Nếu chị hõi vì muốn hiễu vè Mẹ ... Khờ sẵn sàng đưa chị tin tức ... nhưng chị cố tình làm ô danh cũa Mẹ về lòng tin cũa Mẹ với Thiên Chuâ ... chị hãy tự tìm mà đọc ... 

Khờ không còn lời nào muốn nói thêm . Cám ơn chị .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-05-27, 11:16 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Nếu yêu Chúa vì tình yêu dành cho Chúa ...sẽ có suy nghĩ khác với người yêu Chúa vì muốn lên Thiên Đàng ....

Innocent

Rất chính xác.

Mẹ Teresa là người có một cuộc sống nội tâm rất mạnh. Bà thể hiện cuộc sống nội tâm đó qua hành động mà bà đã làm. Không phải vì để vui lòng Chúa, không phải vì muốn được vào Thiên Đàng.

Chỉ vì bà là người tu, và bà nhìn thấy gương mặt Chúa qua những người bệnh tật hấp hối sắp chết. Làm qx nhớ đến câu, "những gì ngươi làm cho người anh em nhỏ bé nhất, đó là ngươi đã làm cho ta."

Nhưng dù vậy, Chúa ở đâu?  Bên trong hay bên ngoài ?  Chúa nói chuyện với mình từ đâu ? Từ trong lòng phát ra hay nghe tiếng Chúa từ bên ngoài ?

Đức Tin là gì?  Có nhiều loại đức Tin, không phải chỉ đơn thuần tin mù quáng nói sao nghe vậy, biểu sao làm vậy là đức tin, giống như đức Tin hồi giáo ôm bom tự sát để được lên thiên đàng có 7 cô trinh nữ hầu hạ.

Đức Tin là gì?  Lúc nào cần đức tin ?  Không phải chỉ như TL nói chỉ tin là được lên thiên đàng.

Ngay cả thiên đàng cũng không phải là một cõi giới, như có lần bạn Caothang đã nhận xét. Trên Thiên Đàng, không có có cổng, không có ghế, không có nhà, không phải là những điều giống thế gian như bạn nghĩ. Thiên Đàng không phải là a better version of earth, không phải là một extension of human world.

Chúa Giê Su nói nước Trời như thế nào?  Toàn là ẩn dụ, giống cái này , giống cái kia .. nhưng không bao giờ Chúa nói chính xác nó là thế nào, có cái gì ... hình dạng ra sao, cổng sơn màu gì, có ai giữ cửa , thiên thần cầm kiếm lửa, v.v ... toàn là ẩn dụ ...

Nói tóm lại .. It's not what you think.
Reply
Khờ đừng hiễu lầm


1. Vân nói Mother Teresa chỉ có 1 job là hầu việc Chúa ... Khờ cười ... Vân chẵng hiểu Khờ cười cái gì .. Vân tưỡng Khờ cười vì Vân nói sai .. ai dẻ Vân hỗng có nói sai ... té ra ... Khờ chỉ thích cười thôi  Rollin ... thì ok ... hỗng nói rỏ , ai mà biết được ... làm người ta hồi hộp , tưỡng người ta nói sai chứ  Rollin




2. Vân không nói xấu Mother Teresa .. Vân chỉ nói ... Vân rất quý bà vì bà đả hy sinh đời bà ... chỉ tiếc 1 điều , càng làm việc cho Chúa , niềm tin bà càng đi xuống ... đó là 1 điều đáng tiếc

cá nhân Vân ... càng làm việc cho Chúa , Vân thấy càng hăng say , và yêu mến Chúa nhiều hơn ... và đó là sự thiệt



DARK LETTER CUẢ BÀ , KHÔNG PHẢI VÂN MAKE UP THE STORY , MÀ CHUYỆN NÀY THẬT SỰ CÓ XẢY RA 

NẾU VÂN NÓI SỰ THIỆT VỀ BÀ ... THÌ ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ BÊU XẤU

MÀ SỰ THIỆT THÌ BAO GIỜ CŨNG LÀ SỰ THIỆT MÀ THÔI 


https://www.reuters.com/article/us-teres...6020070824



















Cheer
Reply
(2019-05-27, 11:36 PM)quexua Wrote: Rất chính xác.

Mẹ Teresa là người có một cuộc sống nội tâm rất mạnh. Bà thể hiện cuộc sống nội tâm đó qua hành động mà bà đã làm. Không phải vì để vui lòng Chúa, không phải vì muốn được vào Thiên Đàng.

Chỉ vì bà là người tu, và bà nhìn thấy gương mặt Chúa qua những người bệnh tật hấp hối sắp chết. Làm qx nhớ đến câu, "những gì ngươi làm cho người anh em nhỏ bé nhất, đó là ngươi đã làm cho ta."

Nhưng dù vậy, Chúa ở đâu?  Bên trong hay bên ngoài ?  Chúa nói chuyện với mình từ đâu ? Từ trong lòng phát ra hay nghe tiếng Chúa từ bên ngoài ?

Đức Tin là gì?  Có nhiều loại đức Tin, không phải chỉ đơn thuần tin mù quáng nói sao nghe vậy, biểu sao làm vậy là đức tin, giống như đức Tin hồi giáo ôm bom tự sát để được lên thiên đàng có 7 cô trinh nữ hầu hạ.

Đức Tin là gì?  Lúc nào cần đức tin ?  Không phải chỉ như TL nói chỉ tin là được lên thiên đàng.

Ngay cả thiên đàng cũng không phải là một cõi giới, như có lần bạn Caothang đã nhận xét. Trên Thiên Đàng, không có có cổng, không có ghế, không có nhà, không phải là những điều giống thế gian như bạn nghĩ. Thiên Đàng không phải là a better version of earth, không phải là một extension of human world.

Chúa Giê Su nói nước Trời như thế nào?  Toàn là ẩn dụ, giống cái này , giống cái kia .. nhưng không bao giờ Chúa nói chính xác nó là thế nào, có cái gì ... hình dạng ra sao, cổng sơn màu gì, có ai giữ cửa , thiên thần cầm kiếm lửa, v.v ... toàn là ẩn dụ ...

Nói tóm lại .. It's not what you think.

Khi mẹ Teresa suy niệm đến những điều như qx đề cập trên kia, thì bà rời bỏ những thứ tưởng tượng giả tạo.  Lúc đó bà chợt nhận ra cái sụ thật trần trụi mà bà chưa quen thấy, thế thôi. Khi bà quen và hiểu ra thì khi đó bà sẽ hiểu và thấy Chúa Giê Su, Chúa Thánh Thần, Chúa Cha thật sự thể hiện như thế nào ...  Innocent Smiling-face-with-halo4
Reply
(nếu muốn nói xấu CG , thì Vân có nhiều chuyện của mấy ông linh mục ... còn xấu hơn chuyện bà Mother Teresa


nhưng Vân ko nói ... vì Vân đâu có phải muốn nói xấu CG đâu ... Khờ đồng ý không ???)


Rollin
Reply
những gì QX nói ... có thể cho Vân coi link .. để hiểu vấn đề sâu hơn không ??? 


:thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:
Reply
Đối với TV, Thiên Chúa, và Kinh Thánh ... tất cả chỉ là những thứ bên ngoài, .. là những objects, sự vật, nhân vật đấng bên ngoài, ...

Những hiểu biết đó rất khác và chỉ là một version ... một phiên bản của Sự Thật, ... một phiên bản nhạt nhoà, mờ mờ .. qua bức màn ...
Reply
(2019-05-27, 11:44 PM)tuyetvan Wrote: những gì QX nói ... có thể cho Vân coi link .. để hiểu vấn đề sâu hơn không ??? 


:thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:

qx nói chuyện ít khi dùng google hay links ...  :full-moon-with-face4:
Reply
chính vì vậy .. mà QX quyết định nghe lời ông giáo hoàng ... nhưng mơ màng , không biết khi chết có muốn đi theo ông không ???  :thinking-face4:
Reply
(2019-05-27, 11:48 PM)tuyetvan Wrote: chính vì vậy .. mà QX quyết định nghe lời ông giáo hoàng ... nhưng mơ màng , không biết khi chết có muốn đi theo ông không ???  :thinking-face4:

qx chưa đọc những gì ông giáo hoàng viết hay nói cả làm sao nghe? Làm sao TV biết ông Giáo Hoàng đi đâu? Ổng lên Thiên Đàng thì sao?  Smiling-face-with-halo4
Reply
Chị Tuyết Vân ,

Khờ nghĩ nếu mother Teresa ... nếu bà là người tin lành .. chắc chắn chị sẽ tung hô bà lên đến trời xanh ... nhưng vì bà là người CG nên chị cho rằng bà càng làm việc cho Chúa thì niềm tin cũa bà càng chết ...

Khờ lại ngược lại với chị ... cho dù ai .. đạo gì ... nếu họ làm những việc vì tha nhân ... ( như các chùa bên VN nuôi trẽ mồ côi ) Khờ đều tôn trọng và lấy họ làm gương .... và kính trọng việc họ làm ... vì sao ? Vì ít gì họ làm những việc mình không làm được cho người khác ... cám ơn họ ...
Không phãi vì họ làm cho mình ... mình mới cám ơn mà cám ơn vì họ là gưong tốt .. gương sáng cho mình noi theo ... 

Cho dù họ đạo gì ... tin gì ... chĩ cần họ làm việc thiện là Khờ coi trọng họ ...

Không càn họ phãi là cùng đạo với mình ... mình mới ca ngợi họ đâu ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply