Quán Cô Tám Phương Vy-
#46
Có bói qua giọng nói được khg?
Reply
#47
(2019-02-06, 03:15 PM)Chàng Hiu Wrote: Trời, Ba` thầy "Chiêm Tinh Da" Phương Vy coi bói hay quá ! Nói như nguoi trong nhà !
Xin "thầy" xem cho "con" một quẻ .

Chào anh Chàng Hiu! Tulip4

Cảm ơn anh Chàng Hiu ghé vào quán bói của sis Mimo cho PVy xem bói nhe!

Xuân về Tết đến PVy mến chúc anh Chàng Hiu và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc sức khoẻ dồi dào, vạn sự như ý. Hug

Anh Chàng Hiu là người vui tính, ôn hoà, hiền nhưng nghiêm. Là người có tinh thần trách nhiệm, làm việc siêng năng, có sức chịu đựng cao. Anh Chàng Hiu là mẫu người đàn ông lo cho vợ con chu đáo. Anh Chàng Hiu có khiếu về nghệ thuật. Thích học hỏi những gì mới lạ và sẽ cố gắng học đến nơi đến chốn.

Anh Chàng Hiu đi làm được xếp tin tưởng và không lâu lên chức leader. Nhân viên cấp dưới nể trọng và hợp tác nên công việc gặp nhiều thuận lợi. Cheer 

Anh Chàng Hiu là người khó chịu. Đùa vui có chừng mực và luôn trong sự tôn trọng lẫn nhau. Tôn ti trật tự đâu ra đó rõ ràng. Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#48
(2019-02-06, 03:43 PM)Phương Vy Wrote: Chào anh Chàng Hiu! Tulip4

Cảm ơn anh Chàng Hiu ghé vào quán bói của sis Mimo cho PVy xem bói nhe!

Xuân về Tết đến PVy mến chúc anh Chàng Hiu và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc sức khoẻ dồi dào, vạn sự như ý. Hug

Anh Chàng Hiu là người vui tính, ôn hoà, hiền nhưng nghiêm. Là người có tinh thần trách nhiệm, làm việc siêng năng, có sức chịu đựng cao. Anh Chàng Hiu là mẫu người đàn ông lo cho vợ con chu đáo. Anh Chàng Hiu có khiếu về nghệ thuật. Thích học hỏi những gì mới lạ và sẽ cố gắng học đến nơi đến chốn.

Anh Chàng Hiu đi làm được xếp tin tưởng và không lâu lên chức leader. Nhân viên cấp dưới nể trọng và hợp tác nên công việc gặp nhiều thuận lợi. Cheer 

Anh Chàng Hiu là người khó chịu. Đùa vui có chừng mực và luôn trong sự tôn trọng lẫn nhau. Tôn ti trật tự đâu ra đó rõ ràng. Cheer

Phương Vy thật là người sâu sắc, đọc trên forum mà đoán ra tính người. Công nhận hay !
Khi nào "thầy" có dịp tới quê "con", "con" xin mời "thầy" dung bữa cơm đạm bạc với gia đình ... hehehe Cheer
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#49
Nam moi, Em xin Thay coi cho Em mot que duoc khg? Nhat la ve tinh duyen, coi nam nay Em co kiem duoc vzo be khg nhe  :dance: Innocent Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#50
(2019-02-06, 03:30 PM)Vâng Wrote: Có bói qua giọng nói được khg?

Lol Lol Xem bói cho Mr. Vâng PVy chỉ dám xem qua giọng nói thôi chứ xem qua con chữ PVy ngại lắm ạ. Biggrin 

Xuân về Tết đến PVy mến chúc Mr. Vâng và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, cả nhà sức khoẻ dồi dào, vạn sự như ý. Hug

Mr. Vâng là người sống nội tâm, sâu sắc và rất tỉnh táo. Trước khi nói hình như có uốn lưỡi 7 lần hay sao đó. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Giọng nói đều đều và hiền lành như một vị linh mục vậy. Tôn trọng và lịch sự với người đối diện hoàn toàn không giống như cách nói chuyện trong các post trên VB.

Là một người rất tốt bụng, có lòng nhân ái. Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#51
(2019-02-06, 03:57 PM)Phương Vy Wrote: Lol Lol Xem bói cho Mr. Vâng PVy chỉ dám xem qua giọng nói thôi chứ xem qua con chữ PVy ngại lắm ạ. Biggrin 

Xuân về Tết đến PVy mến chúc Mr. Vâng và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, cả nhà sức khoẻ dồi dào, vạn sự như ý. Hug

Mr. Vâng là người sống nội tâm, sâu sắc và rất tỉnh táo. Trước khi nói hình như có uốn lưỡi 7 lần hay sao đó. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Giọng nói đều đều và hiền lành như một vị linh mục vậy. Tôn trọng và lịch sự với người đối diện hoàn toàn không giống như cách nói chuyện trong các post trên VB.

Là một người rất tốt bụng, có lòng nhân ái. Hug

Bói nhàm qúa  chair-to-the-head
Reply
#52
(2019-02-06, 03:54 PM)Chàng Hiu Wrote: Phương Vy thật là người sâu sắc, đọc trên forum mà đoán ra tính người. Công nhận hay !
Khi nào "thầy" có dịp tới quê "con", "con" xin mời "thầy" dung bữa cơm đạm bạc với gia đình ... hehehe Cheer

Cảm ơn anh Chàng Hiu. PVy làm bà bói cho vui mấy ngày xuân anh ạ. Biggrin Tự dưng anh ChangHiu kêu "thầy" xưng "con" làm PVy xợ Lol 

 
(2019-02-06, 03:55 PM)BK9nuc Wrote: Nam moi, Em xin Thay coi cho Em mot que duoc khg? Nhat la ve tinh duyen, coi nam nay Em co kiem duoc vzo be khg nhe   Innocent


Chào anh ca sĩ! Tulip4 PVy đã xem cho anh ca sĩ rồi mờ. Hồi lúc PVy mới vô VB đó anh nhớ không? Anh ca sĩ cũng khen là PVy bói đúng. (icon méc cỡ hihi)

Năm nay anh BK9Nuc muốn có vợ bé hở? Anh ca sĩ muốn thì có ngay đi ạ. Chứ vô đây hỏi bà bói thì dĩ nhiên bà bói sẽ nói không. Vợ lớn biết được là bà bói bị sue đó. Sis Mimo dặn PVy là bói gì cũng bói nhưng bói hỏi vợ bé là nói NO, bảo hiểm không cover. Biggrin

 
(2019-02-06, 04:00 PM)Vâng Wrote: Bói nhàm qúa  chair-to-the-head


Công nhận nói chuyện online với Mr. Vâng chán như con gián. Lol Hôm nào đẹp trời hai mình "ôm phone nói chuyện tới sáng" nghen! Rollin 

:chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#53
(2019-02-06, 03:54 PM)Chàng Hiu Wrote: Phương Vy thật là người sâu sắc, đọc trên forum mà đoán ra tính người. Công nhận hay !
Khi nào "thầy" có dịp tới quê "con", "con" xin mời "thầy" dung bữa cơm đạm bạc với gia đình ... hehehe Cheer

Anh CH có "tôn ti trật tự đâu đó rõ ràng" mà tại seo, .......
Anh CH chưa được Công chúa hôn ....mà đã thay tã cho con rồi...

Tại seo? Tại seo?.... :dance:

Reply
#54
(2019-02-06, 04:14 PM)Phương Vy Wrote: Cảm ơn anh Chàng Hiu. PVy làm bà bói cho vui mấy ngày xuân anh ạ. Biggrin Tự dưng anh ChangHiu kêu "thầy" xưng "con" làm PVy xợ Lol 

 


Chào anh ca sĩ! Tulip4 PVy đã xem cho anh ca sĩ rồi mờ. Hồi lúc PVy mới vô VB đó anh nhớ không? Anh ca sĩ cũng khen là PVy bói đúng. (icon méc cỡ hihi)

Năm nay anh BK9Nuc muốn có vợ bé hở? Anh ca sĩ muốn thì có ngay đi ạ. Chứ vô đây hỏi bà bói thì dĩ nhiên bà bói sẽ nói không. Vợ lớn biết được là bà bói bị sue đó. Sis Mimo dặn PVy là bói gì cũng bói nhưng bói hỏi vợ bé là nói NO, bảo hiểm không cover. Biggrin

 


Công nhận nói chuyện online với Mr. Vâng chán như con gián. Lol Hôm nào đẹp trời hai mình "ôm phone nói chuyện tới sáng" nghen! Rollin 

:chay:

Tự dưng anh ChangHiu kêu "thầy" xưng "con" làm PVy xợ Lol 

Xợ gì mà xợ ...
Tại sợ xưng "anh, em" Phương Vy xỉu, hehehe,
Phải chi cô nào mà mình mới ôm đã xỉu thì .... "dễ hành động" quá heng !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#55
(2019-02-06, 04:14 PM)Phương Vy Wrote:  


Công nhận nói chuyện online với Mr. Vâng chán như con gián. Lol Hôm nào đẹp trời hai mình "ôm phone nói chuyện tới sáng" nghen! Rollin 

:chay:

Nghe nói thấy sung qúa ha   Lol

Nhớ là đừng có đớ người ra như hồi xưa nhá.
Reply
#56
(2019-02-06, 04:19 PM)Chàng Hiu Wrote: Tự dưng anh ChangHiu kêu "thầy" xưng "con" làm PVy xợ Lol 

Xợ gì mà xợ ...
Tại sợ xưng "anh, em" Phương Vy xỉu, hehehe,
Phải chi cô nào mà mình mới ôm đã xỉu thì .... "dễ hành động" quá heng !

Rollin Anh Chàng Hiu nói thế sao PVy dám gặp anh đây. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

PVy nghe chị Hoa Sa Mạc khen anh Chàng Hiu hiền lắm mờ, răng đầu năm anh CH lại đòi "hành động" gì gì.  Biggrin


(2019-02-06, 04:26 PM)Vâng Wrote: Nghe nói thấy sung qúa ha   Lol

Nhớ là đừng có đớ người ra như hồi xưa nhá.

Rollin Mr. Vâng nói chuyện nghe kinh dị quoá.  Lol
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#57
(2019-02-06, 04:39 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Anh Chàng Hiu nói thế sao PVy dám gặp anh đây. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

PVy nghe chị Hoa Sa Mạc khen anh Chàng Hiu hiền lắm mờ, răng đầu năm anh CH lại đòi "hành động" gì gì.  Biggrin



Rollin Mr. Vâng nói chuyện nghe kinh dị quoá.  Lol

Phương Vy đừng có vội tin người, có nhiều người giả bộ hiền thôi, chứ họ "ăn thịt" người đó ! Rollin
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#58
(2019-02-05, 07:02 PM)Be 3 Wrote:  Bé 3 may mắn được sis coi cho mấy điểm tốt. Nhưng mấy AC khác, sis dám nói ra " điểm yếu" ,

 đôi khi có "đau khi đọc", nhưng nếu mình muốn hoàn thiện thì nên biết.

 Bé 3 nhớ ở ngoài đời có khi phải trả $ cho Counselors cho vu này phải không ?. Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Sis rất thông minh, nhanh nhẹn , và có môt Heavy-black-heart4  tuyệt vời :rose4:



ý quên........còn đẹp gái nữa nha..........cho bé 3 coi hình laii đi... Biggrin

Đầu năm mới quán coi bói thật nhộn nhịp đông khách ra vào, tấp nập ì xèo.

Nếu cô thầy bói Phương Vy không ngại thì anatta có thể xem giùm lại cho cô thầy bói Phương Vy một quẻ -- chỉ nói positive things, vì ai ai cũng đều có ưu và khuyết. Có một số người, điều hay tốt của họ có khả năng hoá giải và xoá nhoà đi hẳn các khiếm khuyết -- negative things.

anatta có thể xem cho cô thầy Phương Vy được nếu có thể thấy hình của cô thầy bói. Chỉ cần nhìn hình 1 phút thôi.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#59
Ah ! Cái anh Anatta ra chiêu này thật là độc chiêu  Thumbs-up4

Lol
Reply
#60
(2019-02-06, 04:18 PM)Mimo Wrote: Anh CH có "tôn ti trật tự đâu đó rõ ràng" mà tại seo, .......
Anh CH chưa được Công chúa hôn ....mà đã thay tã cho con rồi...

Tại seo? Tại seo?.... :dance:

Hmm....   Là con của vợ thằng hàng xóm .....   Hahahahahahahahahaha....  Until then ....   Good Luck...

Ps...  Hết thét mét chưa ....    hết rồi thì cùng nhau mà ..... :chay: :chay: :chay: .... đứng đó mà còn... :dance: :dance:
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply