Quán Cô Tám Phương Vy-
#16
Chi PVy oi,

Dau nam chuc chi va gd moi viec duoc cat tuong. Chi lam on cho em xin 1 que coi nam nay van mang ra sao . Em nam nay 27 tuoi, vua hoc vua lam . Chua co nguoi yeu tuy rat nhieu anh theo duoi o nha truong. Ba me em khuyen nen danh het thoi gian cho viec hoc, chuyen gd tinh sau. Em cam on chi truoc.
Reply
#17
À há, mm bị bà bạn nói chuyện trên phone gần cả tiếng đồng hồ gần mới xụi cái tay luôn. 
Vô lại thấy PVy đắt quá chừng, cứ bóc theo số từ từ làm việc nha cô chủ, giao nguyên cái quán cho PVy, mm đi nấu cơm... Cheer

Reply
#18
(2019-02-05, 05:47 PM)duoctue Wrote: Hai hôm rồi đi đâu vậy bà thầy làm Mr.Tiều Phu nhớ, ngày quên ngủ, đêm quên ăn :slightly-smiling-face4:
Thầy có thể coi cho em 1 quẻ được khg ạ

Chúc thầy 1 năm an khang, hát càng ngày càng hay hơn  Tulip4

Chào anh DuocTue! Tulip4 

Uả PVy xem cho anh Guest rùi mờ. Biggrin 

Mà quẻ xem cho anh Guest PVy thiếu nhiều điểm tốt quá, thôi cho PVy gộp chung vô đây nhé anh đẹp trai con bà hai. Lol

Đầu năm PVy mến chúc anh DuocTue sức khoẻ tốt, trẻ trung, yêu đời, an khang thịnh vượng.

Anh DuocTue có đầu óc rất logic, có trí nhớ tốt hơn người thường, nói năng chững chạc, chừng mực, vui tính, có tài biến hoá chữ nghĩa quá ư là xuất sắc. Giận hay bực mình ai, lâu lâu nói một câu làm người ta đau đầu mất ngủ chứ hỏng phải chuyện chơi à nghen. Lol

Anh DuocTue có khiếu lãnh đạo, nói người dưới nghe, tôn trọng và kính nể không dám qua mặt hay đùa cợt. Khi làm việc rất nghiêm túc và đàng hoàng Hug

Anh DuocTue à, có điều này PVy bói ra mong anh không giựn PVy nhé. Đã ghé vô đây xem bói thì anh nhất định phải can đảm lên mới được. Có gì sis Mimo sẽ bảo kê cho anh nhe. Sis Mimo là bầu show mờ. Biggrin   Nghe nói sis Mimo đã  mua bảo hiểm cho bà bói cà giựt này rồi.  Lol  

Chuyện là vầy không hiểu sao nãy giờ PVy bấm quẻ cho mọi người đều smooth, đến lượt anh DuocTue thì cứ xuất hiện ra một cái bóng, nhìn giống một mụ phù thuỷ ngồi trên cán chổi bay bay. Hình như bà ta có phép thuật gì đó, PVy mở sách ra xem thì thấy vụ này chỉ có một số người bị trúng thôi, người nào bị bả ếm thì rất ngán bà ta, nhắm mắt làm theo ý của bả vô điều kiện. Hình như cái bóng này đã theo ám anh DuocTue bao nhiêu năm rồi thì phải, anh DuocTue có biết hay là không thì PVy không tài nào bói ra được. Có thể là anh DuocTue không biết đâu. Kiểu như ngày xưa người ta hay bảo có người đàng dưới dựa hay sao đó.

Anh DuocTue có cần thuốc giải thì nhớ liên lạc gấp 1-800-heavenlyfather nhé anh! Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#19
(2019-02-05, 06:12 PM)Thao Mi Wrote: Chi PVy oi,

Dau nam chuc chi va gd moi viec duoc cat tuong. Chi lam on cho em xin 1 que coi nam nay van mang ra sao . Em nam nay 27 tuoi, vua hoc vua lam . Chua co nguoi yeu tuy rat nhieu anh theo duoi o nha truong. Ba me em khuyen nen danh het thoi gian cho viec hoc, chuyen gd tinh sau. Em cam on chi truoc.

Chào ThaoMi! Tulip4 

Đầu năm chị PVy mến chúc em một năm mới vạn sự như ý. Xinh đẹp, học giỏi, tiền tình đầy ắp. Hug 

Em Thao Mi ít vô VB nên chị PVy không xem được cho em nhiều. Mong em thông cảm. Tulip4

Thao Mi nói chuyện hài hước và tếu lâm, bà bói khuyên em nên đi thi show thách thức danh hài. Chắc em sẽ thẳng giải, lúc đó đừng quên chị PVy nhé bé! :kiss:

Thao Mi thông minh, ứng xử nhanh nhẹn và lanh lợi. Không có gì làm khó được em Clap 

Giờ thì cafe đắng tặng em nè cưng:

Thao Mi hơi lạnh lùng và có vẻ không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Miễn em thấy vui là em ô cơ à ai buồn hay quê mặc kệ người ta. Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#20
Chi PVy ne,

Em hay thay chi viet : “anh khong GIUN” nhu vay chu GIUN nay co nghia la con khi gi vay chi ?

Chac y chi noi GIAN = Get mad ? Neu dung vay thi chu GIUN nguoi mien nao xai vay chi ?
Reply
#21
Be3 đang tò mò đoán sis Phương Vy coi bằng cách nào mà ....tìm ra mấy "điểm độc" thiệt  Astonished-face4

Reply
#22
(2019-02-05, 06:03 PM)Be 3 Wrote:  Wow!

 Đọc xong muốn tìm coi "cô này là ai ".. Grinning-face-with-smiling-eyes4  

 Sis có mắt quan sát hay... Clap


 Cám ơn Phương Vy

 Tặng sis con heo vàng này sài cả năm nhen.. Hug



 
[Image: bat-lua-heo-vang-cuc-chat.jpg]

Cảm ơn sis Be 3 nhiều ạ! Tulip4

PVy save con heo vàng đó lại rồi. love
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#23
(2019-02-05, 06:35 PM)Thao Mi Wrote: Chi PVy ne,

Em hay thay chi viet : “anh khong GIUN” nhu vay chu GIUN nay co nghia la con khi gi vay chi ?

Chac y chi noi GIAN = Get mad ? Neu dung vay thi chu GIUN nguoi mien nao xai vay chi ?

Rollin Rollin 

ThaoMi em làm bộ gõ không dấu hả cưng? Em không qua mặt nổi bà bói này đâu ờ. Lol

Chữ giận gõ ra hơi serious, chị Phương Vy dùng chữ giựn nghe nhẹ nhàng hơn, cưng hiểu hôn? Biggrin Lol 

Cưng có giun không? Hay là cưng gian chị PVy rùi? Rollin Rollin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#24
(2019-02-05, 06:37 PM)Phương Vy Wrote: Cảm ơn sis Be 3 nhiều ạ! Tulip4

PVy save con heo vàng đó lại rồi. love

Chi PVy “save” con heo vang, em thi em save cai ban tay vi no xinh xinh gai lung cho em ngu chac suong ren ca nguoi .
Reply
#25
(2019-02-05, 06:42 PM)Thao Mi Wrote: Chi PVy “save” con heo vang, em thi em save cai ban tay vi no xinh xinh gai lung cho em ngu chac suong ren ca nguoi .

  Thao Mi Hello

  Bàn tay trên Net.. Biggrin

Reply
#26
(2019-02-05, 06:35 PM)Be 3 Wrote: Be3 đang tò mò đoán sis Phương Vy coi bằng cách nào mà ....tìm ra mấy "điểm độc" thiệt  Astonished-face4

Rollin Sis Be 3 ui! PVy là bà bói mờ. Dĩ nhiên có qua trường lớp, đọc sách vở nghiên cứu này nọ qua nhiều năm tháng lắm sis ạ! PVy không dám nói là biết "tìm ra mấy điểm độc" đâu, xem phinh tàu thì người ta gọi là "điểm trúng huyệt" đó. Lol Lol

Cảm ơn sis Be 3 nhé đã khích lệ PVy xem bói. Hug

PVy xem bói cho vui nhà cửa VB là chính. Biggrin Lol

Càng trật thì càng tốt, nhỡ trúng thì liệu hồn ai nấy giữ, đừng sue bà bói nhe! Hug Please
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#27
Cám ơn PVy. Anh mà có tài lãnh đạo, lãnh đạn thì họa may. Đọc tới phần bà phù thủy thấy ớn quá  Astonished-face4
Reply
#28
(2019-02-05, 06:45 PM)Phương Vy Wrote:  Sis Be 3 ui! PVy là bà bói mờ. Dĩ nhiên có qua trường lớp, đọc sách vở nghiên cứu này nọ qua nhiều năm tháng lắm sis ạ! PVy không dám nói là biết "tìm ra mấy điểm độc" đâu, xem phinh tàu thì người ta gọi là "điểm trúng huyệt" đó.  

Cảm ơn sis Be 3 nhé đã khích lệ PVy xem bói. Hug

PVy xem bói cho vui nhà cửa VB là chính.  

Càng trật thì càng tốt, nhỡ trúng thì liệu hồn ai nấy giữ, đừng sue bà bói nhe! Hug Please


 Bé 3 may mắn được sis coi cho mấy điểm tốt. Nhưng mấy AC khác, sis dám nói ra " điểm yếu" ,

 đôi khi có "đau khi đọc", nhưng nếu mình muốn hoàn thiện thì nên biết.

 Bé 3 nhớ ở ngoài đời có khi phải trả $ cho Counselors cho vu này phải không ?. Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Sis rất thông minh, nhanh nhẹn , và có môt Heavy-black-heart4  tuyệt vời :rose4:



ý quên........còn đẹp gái nữa nha..........cho bé 3 coi hình laii đi... Biggrin

Reply
#29
(2019-02-05, 06:17 PM)Mimo Wrote: À há, mm bị bà bạn nói chuyện trên phone gần cả tiếng đồng hồ gần mới xụi cái tay luôn. 
Vô lại thấy PVy đắt quá chừng, cứ bóc theo số từ từ làm việc nha cô chủ, giao nguyên cái quán cho PVy, mm đi nấu cơm... Cheer

Thank you sis Mimo đã mở thread cho PVy xem bói nhé sis Mimo! Hug 

Đầu năm PVy mến chúc sis Mimo và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.
"Năm mới Tết đến, tiền đầy túi, tim đầy tình, xăng đầy bình, gạo đầy lu, muối đầy hủ, vàng bạc đầy tủ, sức khoẻ đầy đủ, cung chúc tân niên, sức khoẻ vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên, chúc mừng năm mới" love

 
(2019-02-05, 06:54 PM)duoctue Wrote: Cám ơn PVy. Anh mà có tài lãnh đạo, lãnh đạn thì họa may. Đọc tới phần bà phù thủy thấy ớn quá  Astonished-face4


Rollin Rollin PVy bói xong cũng thấy ớn giùm anh! Lol Hug 

Cầu mong anh sớm qua đi năm xui tháng hạn. Chắc chờ ai đó thế mạng thì anh mới khỏi nạn này. Lol
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#30
Tiểu HồLy cũng muốn xin bà thầy PhươngVy một quẻ đầu năm.....THL bắt chước chị Thảo My....muốn xem bói coi bao giờ có chồng và sanh 2 em bé ạh!... Lol Lol :chay: :chay: Lol Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply