Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
(2019-01-18, 05:25 PM)Amazing Grace Wrote: Diêu Am , em đang tưởng tượng em là bồ tát xưống cứu nhân độ thế thiệt hả ? nhưng nếu em có lòng tốt mà người ta không thích nhận thì em nên dừng lại , em nhây quá khiến mọi chuyện rối tung thêm rồi liên luỵ cho chị Phuong Vy của em vì thương mến em mà dính chưởng . chị PV của em bị vậy em có đau lòng chút nào không nè ?

Diệu Âm đâu có nói gì đâu, chỉ khuyên người ta làm lành lánh dữ. Vậy là có tội ?
Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,706 in 785 posts
Likes Given: 1,817
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Bạn Diệu Âm,
Thật lòng mà nói, tui có lòng ngưỡng mộ bạn. Bạn là một nhân vật đặc biệt nhất mà tui từng gặp online. Không có một ai trên đời có lòng tin tưởng một cách sâu sắc rằng mình là bồ tát tái thế. Tui tin rằng bạn tin thế thật. Tui cũng tin rằng bạn có một kiến thức rất sâu rộng. Dĩ nhiên tui cũng tin rằng bạn điên, nhưng đó là chuyện khác. Tui không bao giờ có ý định tiêu diệt bạn như bạn nghĩ, tui cũng không nghĩ anh 8DonCo ở XC có ý tưởng đó. Tui không cho rằng ai có ý định đó cả. Sao lại thế chứ nhỉ? Bạn đáng ghét, thế thôi, nhưng không có gì lớn lao hơn thế. Đơn giản hơn là bỏ tên vào danh sách ignore list. Nhưng, như đã nói, tui cũng có lúc rất thích bạn, và cũng có lúc rất thích những gì bạn viết nên không đành lòng bỏ tên bạn vào danh sách ấy. Chỉ là sến tí, tâm sự vụn, không có ý gì khác. Tui vẫn nghĩ bạn là người độc ác trong tâm.
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
(2019-01-18, 05:34 PM)BaEch Wrote: Bạn Diệu Âm,
Thật lòng mà nói, tui có lòng ngưỡng mộ bạn. Bạn là một nhân vật đặc biệt nhất mà tui từng gặp online. Không có một ai trên đời có lòng tin tưởng một cách sâu sắc rằng mình là bồ tát tái thế. Tui tin rằng bạn tin thế thật. Tui cũng tin rằng bạn có một kiến thức rất sâu rộng. Dĩ nhiên tui cũng tin rằng bạn điên, nhưng đó là chuyện khác. Tui không bao giờ có ý định tiêu diệt bạn như bạn nghĩ, tui cũng không nghĩ anh 8DonCo ở XC có ý tưởng đó. Tui không cho rằng ai có ý định đó cả. Sao lại thế chứ nhỉ? Bạn đáng ghét, thế thôi, nhưng không có gì lớn lao hơn thế. Đơn giản hơn là bỏ tên vào danh sách ignore list. Nhưng, như đã nói, tui cũng có lúc rất thích bạn, và cũng có lúc rất thích những gì bạn viết nên không đành lòng bỏ tên bạn vào danh sách ấy. Chỉ là sến tí, tâm sự vụn, không có ý gì khác. Tui vẫn nghĩ bạn là người độc ác trong tâm.
Diệu Âm chơi lên mạng trên 10 năm rồi, cứ 10 người thì có ít nhất 7 người ghét DA , tỷ lệ cao như thế. Nhưng chưa ai hạ thủ được DA ngoại trừ sau này DA vi phạm luật của Chúa nên mới bị chút trục trặc với người đời. Bạn BaEch không ưa DA là cũng nằm trong nhóm 7 người đó nên DA không quan tâm nhiều. Diệu Âm chỉ quan tâm tới người có học vì với những người này DA nói gì họ có thể hiểu, còn họ đồng ý hay không là việc khác. Bạn thì sân hận quá nhiều, tinh thần phe đảng nhiều nên khó hiểu điều người khác nói. Hôm nay xin lỗi, ngày mai tái phạm, bửa sau xin lỗi tiếp, ngày mai lại tái phạm chứ không hề biết chữ ăn năn hối cải là gì, cứ làm đều đều như thế, cứ như con nít. Diệu Âm lên net là làm việc vì Chúa, chẳng phải là để thu phục nhiều đệ tử như bạn , nhưng nếu bạn bảo rằng thích DA thì DA cũng cảm ơn bạn. Hihi
Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,706 in 785 posts
Likes Given: 1,817
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2019-01-18, 05:22 PM)Amazing Grace Wrote: Chị Ba Êch thử lấy 1 ví dụ , 1 câu nào đó mà dieuam chửi cho tôi thấy được không ? tôi chưa thấy .
Chị Ba Ếch? haha, right on, Amazing Grace, nó sẽ rất thích hợp với cái thí dụ tui đưa ra dưới đây nè
Quote:anh BaEch là đàn ông mà y chang như đàn bà nhiều chuyện phát ớn cứ xen vô chuyện của người khác. Việc đó có liên quan gì tới anh đâu mà anh nhiều chuyện vậy ?
Khi bạn gọi một người đàn ông là tính khí đàn bà thì y như rằng sẽ chạm vào tự ái của gã. Cũng như bạn đi trêu ghẹo một người đàn bà ế chồng í mà, hay chê ỏng eo một người đàn bà có số cân không lấy gì làm ít ỏi hay đụng chạm đến nhan sắc Chung VÔ Diệm của ai đó. Sẽ làm họ đau lòng. Có những lời nói cố ý xoáy vào lòng tự ái và tự trọng của người khác. DA hàng ngày chê bai người này ngu, người này kém cõi, nói chuyện như giọng bà nội người ta. Theo Grace, đó có phải là giọng điệu đi thuyết giảng chăng? hay đó là chà đạp người ta xuống để tự nâng mình lên? có đáng thương hại chăng, cho dù là người khùng?
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
Nói cho các bạn biết là Diệu Âm sẽ không từ bỏ thuyết giáo về nước thiên đàng của Chúa. Ai nói chuyện trần tục cứ nói. Diệu Âm cứ nói về sự tốt đẹp của nước thiên đàng. Ai ghét cay ghét đắng thiên đàng của Chúa thì mai mốt họ miễn vô đó, như vậy để dành chổ cho người tốt khác. Vậy thôi.
Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,706 in 785 posts
Likes Given: 1,817
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Một thí dụ khác như bạn DieuAm chê bai tui làm một con sâu rượu nên ngu dốt vì bị rượu đốt tế bào não mà không hề biết rằng tui thậm chí đến bia còn không thích.
Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,706 in 785 posts
Likes Given: 1,817
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
(2019-01-18, 05:57 PM)BaEch Wrote: Chị Ba Ếch? haha, right on, Amazing Grace, nó sẽ rất thích hợp với cái thí dụ tui đưa ra dưới đây nè
Khi bạn gọi một người đàn ông là tính khí đàn bà thì y như rằng sẽ chạm vào tự ái của gã. Cũng như bạn đi trêu ghẹo một người đàn bà ế chồng í mà, hay chê ỏng eo một người đàn bà có số cân không lấy gì làm ít ỏi hay đụng chạm đến nhan sắc Chung VÔ Diệm của ai đó. Sẽ làm họ đau lòng. Có những lời nói cố ý xoáy vào lòng tự ái và tự trọng của người khác. DA hàng ngày chê bai người này ngu, người này kém cõi, nói chuyện như giọng bà nội người ta. Theo Grace, đó có phải là giọng điệu đi thuyết giảng chăng? hay đó là chà đạp người ta xuống để tự nâng mình lên? có đáng thương hại chăng, cho dù là người khùng?
Tại sao bạn là đàn ông mà cứ xen vô chuyện người khác rồi lúc nào cũng lằng nhằng như đó là việc của bạn. Việc người khác để họ giải quyết với nhau vì người ngoài cuộc mà hiểu gì. Gọi bạn là nhiều chuyện đâu có sai. Bạn nên hiểu, một câu chuyện gì đã xảy ra nó không phải chỉ xảy ra trong một ngày mà có thể nó xảy ra trong năm ba tháng, trong thời gian dài đó có nhiều chi tiết bên trong chỉ người trong cuộc mới biết, đôi khi chính người trong cuộc cũng chưa hiểu hết vậy mà bạn là người ngoài cuộc mới nghe ba chớp ba nháng là nhảy đông đổng gào thét lên như cuồng điên, rồi chửi bới người khác tùm lum, trong khi đó việc đó chẳng liên can tới bạn. Rồi lại bắt buộc mọi người nghe lời bạn , ai không nghe lời bạn chửi luôn người đó. Có cuồng cũng cuồng vừa phải thôi.
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
(2019-01-18, 06:06 PM)BaEch Wrote: Rất xin lỗi đã làm Bella chán, có những chuyện có lẽ nên nói ra 1 lần rồi thôi không nói nữa.
Hai ông bà này kẻ tung người hứng chớ có ai hiền lành đâu mà nói làm ra vẽ mình hiền.
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
(2019-01-18, 06:08 PM)Bella Wrote: Còn nữa, nick DA còn dám nói nick Hai Lúa "không thành thật" với Sao Mai, vợ của anh HL ....Những lời đó còn ác nghiệt hơn là chửi đối với cả hai vợ chồng họ nữa đó! Tui thiệt hết lời nói khi ai đó vẫn còn binh và cho là DA không có chửi ai và không làm gì sai...
Việc của bạn HaiLua đã được quyết định là không ai được lôi ra nói nửa mà mấy người này cứ lôi tên tuổi người ta ra nói là sao.
Posts: 825
Threads: 101
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
15
(2019-01-18, 05:57 PM)BaEch Wrote: Chị Ba Ếch? haha, right on, Amazing Grace, nó sẽ rất thích hợp với cái thí dụ tui đưa ra dưới đây nè
Khi bạn gọi một người đàn ông là tính khí đàn bà thì y như rằng sẽ chạm vào tự ái của gã. Cũng như bạn đi trêu ghẹo một người đàn bà ế chồng í mà, hay chê ỏng eo một người đàn bà có số cân không lấy gì làm ít ỏi hay đụng chạm đến nhan sắc Chung VÔ Diệm của ai đó. Sẽ làm họ đau lòng. Có những lời nói cố ý xoáy vào lòng tự ái và tự trọng của người khác. DA hàng ngày chê bai người này ngu, người này kém cõi, nói chuyện như giọng bà nội người ta. Theo Grace, đó có phải là giọng điệu đi thuyết giảng chăng? hay đó là chà đạp người ta xuống để tự nâng mình lên? có đáng thương hại chăng, cho dù là người khùng?
Xin lỗi chú BaEch tôi lại đi gọi chú là chị . nhiều khi có những cái lầm lỗi trong đời do lỡ làng . nếu rộng lòng 1 chút thì nó rất nhẹ , còn nếu mình coi nó nặng thì nặng nề khiến mình khó thở .
thôi chín bỏ làm 10 , bỏ qua cho em nó đi chú Ba .
Toi không nên chen vào chuyện này , xin lỗi tôi hơi nhiều lời khiến chú Ba thêm bực .
Posts: 825
Threads: 101
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
15
(2019-01-18, 06:08 PM)dieuam Wrote: Tại sao bạn là đàn ông mà cứ xen vô chuyện người khác rồi lúc nào cũng lằng nhằng như đó là việc của bạn. Việc người khác để họ giải quyết với nhau vì người ngoài cuộc mà hiểu gì. Gọi bạn là nhiều chuyện đâu có sai. Bạn nên hiểu, một câu chuyện gì đã xảy ra nó không phải chỉ xảy ra trong một ngày mà có thể nó xảy ra trong năm ba tháng, trong thời gian dài đó có nhiều chi tiết bên trong chỉ người trong cuộc mới biết, đôi khi chính người trong cuộc cũng chưa hiểu hết vậy mà bạn là người ngoài cuộc mới nghe ba chớp ba nháng là nhảy đông đổng gào thét lên như cuồng điên, rồi chửi bới người khác tùm lum, trong khi đó việc đó chẳng liên can tới bạn. Rồi lại bắt buộc mọi người nghe lời bạn , ai không nghe lời bạn chửi luôn người đó. Có cuồng cũng cuồng vừa phải thôi.
DieuAm , biết khi nào dừng lại mới là người đáng khen , em đừng nói nữa . chị Phương Vy của em chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy em nhay tiếp .
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
(2019-01-18, 06:12 PM)Amazing Grace Wrote: Xin lỗi chú BaEch tôi lại đi gọi chú là chị . nhiều khi có những cái lầm lỗi trong đời do lỡ làng . nếu rộng lòng 1 chút thì nó rất nhẹ , còn nếu mình coi nó nặng thì nặng nề khiến mình khó thở .
thôi chín bỏ làm 10 , bỏ qua cho em nó đi chú Ba .
Toi không nên chen vào chuyện này , xin lỗi tôi hơi nhiều lời khiến chú Ba thêm bực .
Hai ông bà Bella, BaEch bửa nay vô đây với mục đích trả thù nên hồi nảy giờ kẻ tung người hứng để tìm cách lôi chuyện cũ ra nói lại, nhưng như Diệu Âm đã nói. Việc của bạn HaiLua Mod Warrior đã giải quyết rồi , không ai được lôi ra nói nửa. Mọi người hãy tôn trọng luật.
Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,706 in 785 posts
Likes Given: 1,817
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2019-01-18, 06:12 PM)Amazing Grace Wrote: Xin lỗi chú BaEch tôi lại đi gọi chú là chị . nhiều khi có những cái lầm lỗi trong đời do lỡ làng . nếu rộng lòng 1 chút thì nó rất nhẹ , còn nếu mình coi nó nặng thì nặng nề khiến mình khó thở .
thôi chín bỏ làm 10 , bỏ qua cho em nó đi chú Ba .
Toi không nên chen vào chuyện này , xin lỗi tôi hơi nhiều lời khiến chú Ba thêm bực .
Ồ không sao hết Amazing Grace, tui biết bạn không cố ý mà. Như có nói, tui không hề có ý làm gì DieuAm hết, thật sự tui không có bản lảnh đó. Thấy chuyện bất bình thì cằn nhằn vậy thôi, làm gì được nhau. Tui đã từng xin DieuAm đừng động đến tui đó chứ, mà có thoát được đâu. Chúc bạn tâm thân an lạc AG.
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
(2019-01-18, 06:15 PM)Amazing Grace Wrote: DieuAm , biết khi nào dừng lại mới là người đáng khen , em đừng nói nữa . chị Phương Vy của em chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy em nhay tiếp .
Ok anh. Vậy Diệu Âm chủ động chấm dứt ở đây nha.
Vãn tuồng hát bà con, ai về nhà nấy ngũ. Lùng tùng xèng ... Diệu Âm tới giờ phải nhập thiền rồi. Chúc các anh chị một ngày vui vì đã nói đủ thứ chuyện tào lao với " tiếng nói vi diệu " Hi hi.
|