Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thử Chợ Trời
#1
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bổng thẩn thờ...
Reply
#2
Hello admin,

Cái captcha ở đây hơi cũ rồi, các spam bot có thể dùng OCR để bypass nó và spam diễn đàn của mình. Các bạn hãy cố upgrade lên cái version mới nhất đi nhe, sẽ đở vất vã hơn.  Cheer

Reply
#3
(2019-01-18, 10:48 AM)Bella Wrote: Người đi để lại thêm nổi nhớ
Để lại nơi đây những ngỡ ngàng...


Anh BaEch ơi, anh vào Chợ Trời này mà dùng nick trong vai của khách vãng lai aka "guest" thì anh chỉ có thể post được một cái post đầu tiên của thread của anh tự mở thôi hà, ngay cả những vị guests khác cũng không vào thread của anh được đâu...Trừ khi là anh dùng nick registered đã có sẵn, như Bella bây giờ nè Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...thì anh mới vào thread trong chợ trời này input những cái comments của anh được đó....Anyway...Bella và mọi người rất mong và rất hy vọng anh sẽ trở về chung vui với mọi người trong diễn đàn VietBest này như lúc trước nữa nha...Chúc anh Ba luôn vui vẽ và dễ thương như thuở nào nha. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Smiling-face-with-halo4 Hello

À huh! Viết xong submit xong thì mới thấy là anh đã dùng nick BaỆch input ý kiến xây dựng của anh trong đây rồi kìa! Good job! Clap Clap

Cám ơn Bella về những lời dễ thương này, nhưng em biết anh ở đâu rồi đó mà, phải khong? Ở đây anh ngán DieuAm và Phương Vy quá nên chịu thua, không dám ở lâu.

Reply
#4
Chời, dị mờ tui tưởng bác ngán tui chớ. Một ngày dzui nha bác.

Bella ui, chúc em một ngày dzui luôn nha.
Hello.
Reply
#5
(2019-01-18, 10:56 AM)BaEch Wrote: Cám ơn Bella về những lời dễ thương này, nhưng em biết anh ở đâu rồi đó mà, phải khong? Ở đây anh ngán DieuAm và Phương Vy quá nên chịu thua, không dám ở lâu.

Uả! Chuyện gì vậy anh Ba? Tiểu HồLy định bụng bữa nào vào quán anh Ba đặng mà "thỏ thẻ chút chuyện gút mắc trong đường tình yêu"....chưa có dịp thì anh Ba đã đóng cửa mất tiu roài...híc...híc...híc...

Hai nhỏ Diệu Âm với Phượng Vy đâu roài, vào cho THL biết mần răng mà anh Ba ảnh xách dép cuốn giỏ leo lên xe đò Hoàng đáp xuống Cali dạ?

Nói chớ THL thấy hai nàng ấy nói chuyện cũng có duyên mà anh Ba. Thôi thì chín bỏ làm mười hén? Chơi vui vẻ là chính ở đâu cũng được.

Thoạt nhìn cách nói chuyện của anh Ba, làm THL liên tưởng tới anh bạn già OLDGUY của hồi nẫm. Hỏng biết chuyện chi mà ảnh đi biệt xứ dậy hà.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#6
(2019-01-18, 11:12 AM)TiểuHồLy Wrote: Uả! Chuyện gì vậy anh Ba? Tiểu HồLy định bụng bữa nào vào quán anh Ba đặng mà "thỏ thẻ chút chuyện gút mắc trong đường tình yêu"....chưa có dịp thì anh Ba đã đóng cửa mất tiu roài...híc...híc...híc...

Hai nhỏ Diệu Âm với Phượng Vy đâu roài, vào cho THL biết mần răng mà anh Ba ảnh xách dép cuốn giỏ leo lên xe đò Hoàng đáp xuống Cali dạ?

Nói chớ THL thấy hai nàng ấy nói chuyện cũng có duyên mà anh Ba. Thôi thì chín bỏ làm mười hén? Chơi vui vẻ là chính ở đâu cũng được.

Thoạt nhìn cách nói chuyện của anh Ba, làm THL liên tưởng tới anh bạn già OLDGUY của hồi nẫm. Hỏng biết chuyện chi mà ảnh đi biệt xứ dậy hà.

Cũng không có gì ầm ỉ đâu, cũng chả liên quan tới tui. Chỉ là DA đã đem chuyện gia đình của 2Lua nói huỵch tẹch trên diễn đàn này. Vợ của 2Lua vào phản đối. Admin của diễn đàn không làm gì hết. Câu chuyện không dừng ở đó. Cái thái độ đắc thắng tiểu nhân của DieuAm và sự tung hứng của Phương Vy làm tui rùng mình vì sự ác độc của họ. Không thể tưởng tưởng được. Tui không chấp nhận được sự giả dối của họ, miệng rao giảng sự đạo đức mà lòng dạ ác độc hơn rắn rết. Không thể bí ba bí bô với họ nữa nên tui dông. Chỉ có vậy thôi  Innocent

Reply
#7
(2019-01-18, 11:12 AM)TiểuHồLy Wrote: Uả! Chuyện gì vậy anh Ba? Tiểu HồLy định bụng bữa nào vào quán anh Ba đặng mà "thỏ thẻ chút chuyện gút mắc trong đường tình yêu"....chưa có dịp thì anh Ba đã đóng cửa mất tiu roài...híc...híc...híc...

Hai nhỏ Diệu Âm với Phượng Vy đâu roài, vào cho THL biết mần răng mà anh Ba ảnh xách dép cuốn giỏ leo lên xe đò Hoàng đáp xuống Cali dạ?

Nói chớ THL thấy hai nàng ấy nói chuyện cũng có duyên mà anh Ba. Thôi thì chín bỏ làm mười hén? Chơi vui vẻ là chính ở đâu cũng được.

Thoạt nhìn cách nói chuyện của anh Ba, làm THL liên tưởng tới anh bạn già OLDGUY của hồi nẫm. Hỏng biết chuyện chi mà ảnh đi biệt xứ dậy hà.

yeah nhớ anh OldGuy ghê ..he giỡn rat có dzuyên ....

anh BaEch ...rãnh chạy qua chạy lại cho vui heng Cheer :tropical-drink_1f379:
Reply
#8
(2019-01-18, 10:56 AM)BaEch Wrote: Cám ơn Bella về những lời dễ thương này, nhưng em biết anh ở đâu rồi đó mà, phải khong? Ở đây anh ngán DieuAm và Phương Vy quá nên chịu thua, không dám ở lâu.

Good Morning BaEch:

DF thì ngán 1 người, nhưng không nói  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#9
(2019-01-18, 11:23 AM)DesertFlower Wrote: Good Morning BaEch:

DF thì ngán 1 người, nhưng không nói  Rollin Rollin

nguoi*` ấy là ai ? xin PM cho tui ! Lol Lol ..xin hậu tạ 1 bài hát Rollin Rollin ( J/K)
Reply
#10
(2019-01-18, 11:22 AM)BaEch Wrote: Cũng không có gì ầm ỉ đâu, cũng chả liên quan tới tui. Chỉ là DA đã đem chuyện gia đình của 2Lua nói huỵch tẹch trên diễn đàn này. Vợ của 2Lua vào phản đối. Admin của diễn đàn không làm gì hết. Câu chuyện không dừng ở đó. Cái thái độ đắc thắng tiểu nhân của DieuAm và sự tung hứng của Phương Vy làm tui rùng mình vì sự ác độc của họ. Không thể tưởng tưởng được. Tui không chấp nhận được sự giả dối của họ, miệng rao giảng sự đạo đức mà lòng dạ ác độc hơn rắn rết. Không thể bí ba bí bô với họ nữa nên tui dông. Chỉ có vậy thôi  Innocent

Oh! Thì ra là vậy hả anh Ba? THL xin lỗi vì ít khi rảnh rổi mà đọc hết tất cả các threads trừ khi "lớn chuyện" có member(s) filed a complaint thì THL mới biết thôi hà. Có thể trong lúc giỡn chơi mà đi quá đà đó anh Ba. Anh Hai Lúa biết cách handle it mà, chỉ là có thể ảnh cũng muốn sẵn dịp để giải bày khúc mắc gì đó trong câu chuyện chăng? Thôi thì nếu anh Ba hỏng thích ai thì ít qua lại với người đó há? Đừng vì 1 nhánh cây khô mà bỏ luôn một rừng thông xanh mơn mởn hén.  Cheer Tulip4 Cheer
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#11
(2019-01-18, 11:23 AM)Gracie Wrote: yeah nhớ anh OldGuy ghê ..he giỡn rat có dzuyên ....

anh BaEch ...rãnh chạy qua chạy lại cho vui heng Cheer :tropical-drink_1f379:

TLH cũng nhớ ảnh too....nhớ lúc ảnh posted his hình...nhìn mắc cười thì thôi há?....he's so cute...còn giám vào trang thơ làm bài thơ "MÙI" nữa chớ....kekekekeke....ảnh có cái tật hay đứng ngoài cửa thập thò nhìn vào chớ hỏng chịu vô trừ khi 2 đứa mình "chọt" thì hoạ may ảnh lộ diện....kekekekeke.... Rollin Cheer
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#12
(2019-01-18, 11:23 AM)DesertFlower Wrote: Good Morning BaEch:

DF thì ngán 1 người, nhưng không nói  Rollin Rollin

Có phải nhỏ "khùng vô đối" hammmmmmmmmm?????????...kakakkakaka... Lol :chay: :chay: Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#13
(2019-01-18, 11:33 AM)TiểuHồLy Wrote: Có phải nhỏ "khùng vô đối" hammmmmmmmmm?????????...kakakkakaka... Lol :chay: :chay: Lol

hãy đợi đấy, sẽ nói  Biggrin

(2019-01-18, 11:25 AM)Gracie Wrote: nguoi*` ấy là ai ? xin PM cho tui ! Lol ..xin hậu tạ 1 bài hát Rollin Rollin ( J/K)

your offer is very tempting ...but ....NO!  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#14
Rất cám ơn các bạn. Thì tui vẫn quanh quẫnh đâu đây thôi, thập thò xem các bạn mà. Rất nhiều bạn rất dễ thương ở đây.  :kiss:

Reply
#15
(2019-01-18, 11:22 AM)BaEch Wrote: Cũng không có gì ầm ỉ đâu, cũng chả liên quan tới tui. Chỉ là DA đã đem chuyện gia đình của 2Lua nói huỵch tẹch trên diễn đàn này. Vợ của 2Lua vào phản đối. Admin của diễn đàn không làm gì hết. Câu chuyện không dừng ở đó. Cái thái độ đắc thắng tiểu nhân của DieuAm và sự tung hứng của Phương Vy làm tui rùng mình vì sự ác độc của họ. Không thể tưởng tưởng được. Tui không chấp nhận được sự giả dối của họ, miệng rao giảng sự đạo đức mà lòng dạ ác độc hơn rắn rết. Không thể bí ba bí bô với họ nữa nên tui dông. Chỉ có vậy thôi  Innocent
chào anh BaEch ,


XiN được làm quen và cho phép tôi nói vài lời . mong anh nhận .
Có lẽ anh Ba là người mới vào đây  chưa hiểu về DieuAm nên nói em nó có lòng ác độc tiểu nhân  , nếu ai chơi bên Vietfun rồi biết rõ em nó thì có lẽ anh Ba sẽ yêu thương bảo bọc em nó nhiều hơn là trách móc . 

Thank u .
Reply