Cali: Vụ 13 đứa con bị xiêng xích bỏ đói,Thiếu nữ kể tình cảnh kinh hoàng khi gọi 911
#1
Người mẹ ở Mỹ vẫn đi nhà hàng khi 13 con bị bỏ đói

 

18/01/2018 08:49:56

[Image: cam-tu-8886-1516239794.jpg]
Hàng xóm đứng trước ngôi nhà của gia đình Turpin. Ảnh: Los Angeles Times.


Matthew Alex Padilla, cựu lính thủy quân lục chiến 20 tuổi làm việc tại một cửa hàng pizza trong siêu thị một năm nay, không khỏi ngỡ ngàng khi biết 13 người con của gia đình Turpin bị bỏ đói ở nhà trong khi cậu thường phục vụ pizza cho bà Louise Turpin , Telegraph hôm nay đưa tin. 

[Image: 1516084055_david-louise-turpin.jpg]
David & Louise Turpin 


Lần cuối Padilla gặp bà Turpin là khoảng một tuần trước. "Bà Louise đến đây hai ngày một lần. Có lúc bà ta đi cùng chồng, đôi lần đi cùng một bé gái nhưng chỉ luôn đi cùng một người", Padilla nhớ lại. 

"Chúng tôi biết nhau và có nói chuyện. Trông bà ta bình thường, có chăng chỉ là chút ít dè dặt. Tôi không biết bà Louise có 13 con bởi bà ta chỉ luôn gọi một lát pizza hoặc một cái bánh mì sandwich gà không cà chua", cậu nói.

Padilla cho rằng việc mẹ đi ăn để con đói bụng ở nhà là điều không thể chấp nhận. "Tôi đã thấy bà ta gọi món để ăn thế mà lại có 13 đứa trẻ bụng đói ở nhà ư? Chuyện thật bệnh hoạn. Họ nên bị bỏ tù thật lâu. Bạn không thể làm chuyện như vậy với con mình", cậu nói.

Gabriela Del Toro, quản lý của một nhà hàng ở Perris, cho biết bà Turpin đến nhà hàng này nhiều lần trong tuần để mua đồ ăn. Tuy nhiên, bà không bao giờ mua với số lượng dành cho cả nhà. 





"Bà ta thân mật vừa đủ, hoàn toàn không có gì vượt quá sự bình thường. Thật điên rồ khi nghĩ việc kia xảy ra ngay cuối con phố", Gabriela nói.

Sáng 14/1, cô con gái 17 nhà Turpin bỏ trốn, gọi cảnh sát cầu cứu. Đến nhà Turpin kiểm tra, giới chức phát hiện thêm 12 đứa trẻ tuổi từ 2 đến 29 trong tình trạng đói khát, suy dinh dưỡng. Một số bị xích vào giường. David Allen Turpin, 57 tuổi và Louise Anna Turpin, 49 tuổi bị bắt với 9 cáo buộc liên quan đến cầm tù và bỏ đói 13 con nhiều năm qua.

[b]Vũ Phong
 [/b]
Reply
#2
Xem Video : https://radaronline.com/videos/david-lou...on-family/


Wednesday, 17/01/2018 - 09:17:54

Vụ cặp vợ chồng hành hạ 13 đứa con: Từng mang con dự đám cưới ở Las Vegas

[Image: turpin1.jpg][img=480x0]http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2018/1/17-Jan-2018/turpin1.jpg[/img]
Vợ chồng David và Louise Turpin trong một lần tái hôn với ca sĩ Ken Ripley.


PERRIS , Nam California - Anh Ken Ripley đã mặc một bộ áo vàng chóe óng ánh khi đóng giả Elvis Presly và hát bài ca tình tứ "Không Thể Không Yêu Em" vào ngày 29 tháng 10, 2011 tại Elvis Chapel, nơi cặp vợ chồng bị tố cáo đã bỏ đói và hành hạ 13 đứa con làm lễ hấp hôn kỷ niệm 26 năm cưới. Trong đoạn video này họ nhìn nhau âu yếm và nhảy theo điệu nhạc của các ca khúc như "Hãy Yêu Tôi Dịu Dàng" của Elvis. Lần đó họ không đem đứa con theo.

Nhưng ông David Allen Turpin và bà Louise Ann Turpin đã mang theo đàn con khi họ lại ăn mừng lần nữa tại nhà nguyện này vào ngày 2 tháng 9, 2013 để kỉ niệm 28 năm ngày cưới của họ, và vào ngày 31 tháng 10, 2015, kỉ niệm 30 năm. Các video này được NBC News bảo đảm là xác thực.

Mỗi lần, các cô con gái đều mặc váy ngắn màu hồng với áo choàng trắng và các cậu con trai mặc những bộ đồ đen với áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ. Mỗi lần cô dâu đều mặc một chiếc váy cưới màu trắng và chú rể mặc bộ tuxedo đen. Và mỗi lần, mọi người đều trông rất rạng rỡ khi gia đình Turpin đứng cạnh nhau trên một sân khấu trang trí bằng những chiếc cột Hy Lạp giả.

"Họ lúc nào cũng ra vẻ là một gia đình đông con ở cùng nhau, cùng nhau đi du lịch, và làm mọi thứ cùng nhau", Ripley nói theo nhịp điệu của "The King (Elvis)".


[Image: 180117-turpin-adult-children-annotated-m...24-900.jpg]David Turpin cùng các con lớn tuổi mà trông như trẻ em vì bị thiếu ăn. (NBC News)


"Mấy đứa con ít nói, dễ thương và ngoan," anh nói về những đứa trẻ. "Chúng không bị khống chế. Chúng không bị la mắng. Chúng cười rất nhiều. "

Những hình ảnh của một gia đình hạnh phúc ăn mừng tình yêu của bố mẹ - những cậu trai lúng túng với kiểu tóc cắt úp bát giống như bố mình, những cô gái mỉm cười ngượng ngùng và rõ ràng không quen đi giày cao gót - thật trái ngược với khung cảnh kinh hoàng trong căn nhà tầm thường trên đường Muir Woods ở vùng ngoại ô Los Angeles.

Turpin, 57 tuổi, và vợ, Louise, 49 tuổi, đã bị bắt giữ vì tội hành hạ và gây nguy hiểm cho trẻ em và mỗi người được ấn định tiền bail là $9 triệu Mỹ kim.

Anh chị em của bà Louise Turpin nói với NBC News rằng họ không gặp bà trong gần hai thập niên và chỉ liên lạc chút ít với bà bằng điện thoại. Họ tin rằng David Turpin "coi bà ấy như nữ hoàng" và thắc mắc tại sao bà ấy không bao giờ để họ nói chuyện với bọn trẻ.

"Chúng tôi luôn nghĩ rằng cô ấy đang sống một cuộc sống hoàn hảo," chị gái Teresa Robinette, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Knoxville, Tennessee. "Cô ấy nói là gia đình đi chơi Disneyland hoài, họ cũng đi Vegas."

Chị gái nói thêm rằng Louise rời nhà lúc 16 tuổi để kết hôn với Turpin. Cô nói rằng họ không cho con hẹn hò hoặc chơi với những đứa trẻ khác.

"Chúng không được phép xem TV, không được phép nói chuyện điện thoại hay có bạn bè đến chơi, những chuyện như thế. Những điều mà trẻ em thường làm".

Em trai của cô, Billy Lambert, nói rằng anh ta chưa được sinh ra khi Louise và David lấy nhau và anh ta hầu như không biết con cái của họ và không biết là chuyện này xảy ra.

"Nếu chúng tôi biết, chúng tôi đã can thiệp rồi," Lambert nói. "Mọi người cứ cho là rằng chúng tôi biết. Chúng tôi chẳng biết gì cả."

Theo một tuyên bố của Sở Cảnh Sát Hạt Riverside, ít ai biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi cô con gái 17 tuổi của Turpin trốn thoát và dùng một chiếc điện thoại di động mà cô tìm thấy trong nhà để gọi 911 vào ngày Chủ Nhật.

"Các cuộc điều tra tiếp theo cho thấy nhiều trẻ em bị cùm vào giường với dây xích và khóa trong nơi tối tăm và hôi hám, nhưng cha mẹ không thể đưa ra lý do tại sao con của họ bị kiềm chế theo cách đó."

Chỉ sau khi giải thoát các em, cảnh sát mới khám phá ra bảy người mà họ nghĩ là trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng thực ra là những người trưởng thành "ở độ tuổi từ 18 đến 29".

Sự việc kỳ lạ này đã thu hút sự chú ý của thế giới đến Perris, California, nhưng đại úy Greg Fellows thuộc Sở Cảnh Sát Hạt Riverside cho biết họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà này cho tới khi em gái 17 tuổi trốn thoát qua cửa sổ và cho các viên chức xem những bức ảnh .

"Chúng tôi không hề được gọi tới địa chỉ này," ông Fellows cho biết. "Tôi đánh giá cao sự can đảm của đứa trẻ vị thành niên đã trốn khỏi căn nhà này."

Fellows nói rằng ông không biết chuyện gì khiến cô phải trốn, nhưng mẹ cô "đã bối rối" khi cảnh sát đến gõ cửa. Ông nói những đứa con, có đứa mới 2 tuổi, dường như đã là nạn nhân của nạn đói lâu ngày. Ông không có ý kiến về các báo cáo nói rằng chúng bị buộc phải học thuộc những đoạn Kinh Thánh dài.

"Không có dấu hiệu nào về bệnh tâm thần vào thời điểm này," ông nói, và thêm rằng cũng không có dấu hiệu nào cho thấy các đứa trẻ đã bị lạm dụng tình dục.

Các đứa con được nhận diện bởi Teresa Robinette, chị của Louise Turpin, người cũng xác nhận rằng tất cả trẻ em đều là con ruột của Louise và David Turpin. Trong vài trường hợp, tuổi chỉ được ước lượng và một số tên chỉ được viết theo cách đọc. Trên Facebook David Turpin đã được chấp thuận điều hành một trường tư thục, trường Sandcastle Day School, trong căn nhà một tầng của ông, theo hồ sơ California. Họ liệt kê ông là hiệu trưởng. 

Fellows nói những nạn nhân được dạy tại nhà. Ông nói thêm rằng ông không biết gia đình đã ở Perris bao lâu. Trước kia họ sống ở Texas. Cả hai người dường như không có hồ sơ tội ác. Tờ New York Times cho biết hai vợ chồng này đã đệ đơn xin phá sản vào năm 2011 và nói họ nợ từ $100,000 đến $500,000. Theo báo Times, David Turpin đã làm việc với tư cách là kỹ sư của nhà thầu quốc phòng Northrop Grumman và được trả lương hàng năm $140,000. Vợ ông được liệt kê như một người nội trợ. 

Những người hàng xóm nói với NBC Los Angeles rằng họ biết gia đình có rất nhiều trẻ nhưng họ không chắc có bao nhiêu vì "những đứa trẻ không thường xuyên đi ra ngoài." Tất cả 13 trẻ em Turpin đã được nhận vào các bệnh viện lân cận để điều trị. Ông Mark Uffer, giám đốc Corona Regional Medical Center cho biết chúng rất thân thiện và rất hợp tác. Sophia Grant, giám đốc y tế của đơn vị lạm dụng trẻ em tại Riverside Medical, cho biết họ đang giám sát chặt chẽ. "Có thể có những biến chứng nếu bạn cố gắng cho chúng ăn quá nhanh," cô nói.


https://www.nbcnews.com/news/us-news/cal...ey-n838026

 
Reply
#3
Friday, 19/01/2018 - 12:12:33
Vụ 13 anh chị em bị cha mẹ hành hạ: Các em chỉ được ăn một lần mỗi ngày, tắm một lần mỗi năm

PERRIS - Kinh hoàng! Mười ba anh chị em ruột đã sống trong ác mộng do chính cha mẹ của họ gây ra. Các em bị bỏ đói và bị giam trong một ngôi nhà ở Nam California. Các em chỉ được phép ăn mỗi ngày một bữa theo khẩu phần, và được phép tắm chỉ một lần trong một năm.

Những chi tiết này được công tố viện cho biết vào trưa thứ Năm, cùng lúc ông David Allen Turpin, 57 tuổi, và vợ ông, Louise Anna Turpin, 49 tuổi, xuất hiện lần đầu tiên tại tòa án. Họ có thể bị buộc tội tra tấn và gây nguy hiểm cho trẻ em.

[Image: turpin1(1).jpg][img=480x0]http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2018/1/19-Jan-2018/turpin1(1).jpg[/img]
Bà Louise Anna Turpin (ngồi, bên trái) và ông David Allen Turpin (thứ nhì từ bên phải) cùng hai luật sư đã có mặt trước tòa tại Riverside ngày thứ Năm, 18 tháng 1, để nghe cáo buộc về tội giam giữ 13 người con trong nhà của họ ở Perris. (Gina Ferazzi-Pool/ Getty Images)

Ngôi nhà của họ ở Perris, một thành phố ở Hạt Riverside, là một nhà tù thực sự. Ở đó mấy em trong số 13 đứa con của cặp vợ chồng này, tuổi từ 2 đến 29, bị xiềng xích chân vào bàn ghế. Các phòng bên trong ngôi nhà bốn phòng ngủ, sơn màu be và màu nâu, đều đầy nước tiểu.

Công tố viên Mike Hestrin nói rằng ông bà Turpin có mua đồ chơi cho các con, nhưng các con không được mở đồ chơi ra khỏi hộp. Cả gia đình cùng làm bánh pie bí ngô (pumpkins pie), nhưng các con không được ăn.

Công tố viên cho biết thêm rằng người cha đã có hành động dâm dục với một trong các con gái của ông.
Công tố viên Hestrin nói, “Những người con đã bị hành hạ nghiêm trọng, về tâm lý cũng như về thể chất. Chúng tôi không có cách giải thích nào khác.”

[Image: turpin3.jpg][img=480x0]http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2018/1/19-Jan-2018/turpin3.jpg[/img]
Bà Louise Anna Turpin tại tòa án ngày thứ Năm. (Gina Ferazzi-Pool/ Getty Images)

Vì bị thiếu ăn quá lâu, tất cả 13 người con đều được đưa vào bệnh viện để điều trị chứng suy dinh dưỡng. Các em được nhận thuốc trụ sinh, vitamin, và các chất dinh dưỡng. Các bác sĩ lo ngại về vấn đề cơ thể của các em có thể bị sốc vì bị suy dinh dưỡng quá trầm trọng. Các chuyên gia tâm lý học sẽ được đưa tới để đánh giá các em, khi các tình trạng thể chất của các em được cải thiện.

Ông bà Turpin đang bị giam và được phép đóng tiền thế chân $9 triệu để tại ngoại. Cả hai người ít liên lạc với gia đình gốc ở West Virginia. Những người họ hàng nói rằng họ rất sững sốt, không biết những điều mà cặp vợ chồng này đã làm.

Bà Betty Turpin, 81 tuổi, mẹ của David Turpin, nói bà tưởng, “Gia đình này cũng như bao gia đình bình thường khác.”

Theo bà Betty Turpin cho biết, con trai bà nói rằng ông có nhiều đứa con vì Chúa muốn ông có đông con. Ông chia sẻ niềm tin Pentecostal Christian (Cơ Đốc của giáo phái Ngũ Tuần), nhưng lại không là thành viên của một nhà thờ nào ở California.

Bà nói hôm thứ Tư, “Tôi cảm thấy họ là những tín đồ Cơ Đốc gương mẫu. Thật khó mà tin nổi tất cả những điều này. Qua nhiều năm, chỉ có Chúa mới biết chuyện gì đã xảy ra.”

Bà Teresa Robinette, chị của Louise, nói rằng bà không liên lạc với em nhưng không có lý do để nghi ngờ chuyện rắc rối xảy ra. Trong một cuộc phỏng vấn ở Knoxville, tiểu bang Tennessee, bà Robinette nói, “Chúng tôi luôn nghĩ rằng dì ấy sống một cuộc sống hoàn hảo. Louise cho chúng tôi biết họ thường đi Disneyland, họ đi Vegas.”

[Image: turpin2.jpg][img=480x0]http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2018/1/19-Jan-2018/turpin2.jpg[/img]
Ông David Allen Turpin tại tòa Riverside ngày thứ Năm, để nghe cáo buộc về tội giam giữ 13 người con trong nhà của vợ chồng ông ở Perris. (Terry Pierson-Pool/ Getty Images)

Bà Robinette nói thêm rằng Louise rời nhà lúc 16 tuổi để kết hôn với Turpin. Bà nói rằng hai vợ chồng Turpin không có các con được cặp bồ hoặc chơi với những đứa trẻ khác trong xóm.

“Họ không được phép coi ti vi. Họ không được phép nói chuyện điện thoại, rủ bạn bè tới chơi, và những việc như thế. Những điều bình thường mà các trẻ em đều làm.”

Các điều tra viên đang tìm cách xác định xem tôn giáo có đóng một vai trò hay không, trong việc giam giữ hoặc hành hạ những đứa trẻ nhà Turpin. Các con ở tuổi thành niên đều lễ phép và hợp tác, nhưng các em rất ít nói. Các điều tra viên vẫn đang tìm cách lấy lời khai của những người con ở tuổi trưởng thành.
Bí mật của ngôi nhà trên đường Muir Woods bị lộ dưới ánh sáng vào ngày Chủ Nhật vừa qua, khi cô con gái 17 tuổi của ông bà Turpin trốn thoát qua cửa sổ, và gọi 911 bằng một chiếc điện thoại di động mà cô lấy từ trong nhà. Cô được cho là có khả năng suy nghĩ nằm ở dưới mức tuổi của cô.

Sở cảnh sát nói, “Cuộc điều tra tiếp tục cho thấy một số em bị cùm vào giường bằng dây xích và ổ khóa, trong môi trường xung quanh tối tăm và hôi thối. Cha mẹ đã không thể cho biết lý do tại sao con cái của họ bị kiềm chế theo cách đó. Chỉ sau khi giải thoát các em, các cảnh sát viên mới khám phá rằng trong số những em mà họ nghĩ là những đứa trẻ bị gầy còm trầm trọng, có bảy em thực ra là những người lớn từ 18 đến 29 tuổi.”
Reply
#4
Wow..ko ngờ luôn

Reply
#5
(2018-01-19, 09:59 PM)SugarBabe Wrote: Wow..ko ngờ luôn

Gia đình bà vợ cũng không ngờ. 

Quote:Turpin is said to have had a relatively well-paid job as an engineer at aeronautics and defence technology company Northrop Grumman. 

But the family filed for bankruptcy in 2011 claiming their large family expenses exceeded Mr Turpin's 140K salary.

They were said to be overspending by about 1,385 US  a month.

His 49-year-old wife is listed in public records as a housewife, with no income.


https://www.express.co.uk/news/world/906...amily-news
Reply
#6
(2018-01-19, 10:52 PM)PhongVien007 Wrote: Gia đình bà vợ cũng không ngờ. 

ko biêt' hoaǹ canh̃ gđ ra sao?? 

nêú nuôi ko nôĩ...sao ko đi xin chinh' phũ trợ câṕ....?

minh̀ thiệt ko hiêũ luôn ah...

Reply
#7
(2018-01-19, 10:58 PM)SugarBabe Wrote: ko biêt' hoaǹ canh̃ gđ ra sao?? 

nêú nuôi ko nôĩ...sao ko đi xin chinh' phũ trợ câṕ....?

minh̀ thiệt ko hiêũ luôn ah...

Ông bà ngoại kể ...

Quote:The couple accused of shackling their 13 children in filthy conditions in a Perris home were deeply religious and believed God had called on them to have so many kids, according to the grandparents of the children.
[/url]
[url=http://abc7.com/grandparents-say-god-called-on-perris-couple-to-have-so-many-children/2950254/]http://abc7.com/grandparents-say-god-called-on-perris-couple-to-have-so-many-children/2950254/
Reply
#8
https://www.cbsnews.com/news/david-louis...ace-trial/


21/06/2018 - 09:46:41


Vụ án cha mẹ nhốt 13 con ở California: Thiếu nữ kể tình cảnh kinh hoàng khi gọi kêu cứu 911

[Image: turpin.jpg]
Ông David Turpin (ngồi trên trái) cùng vợ Louise Turpin trong một lần hầu tòa trong tháng Giêng 2018 tại Riverside. Trong tuần này tòa đang nghe điều trần từ cảnh sát để quyết định truy tố cặp vợ chồng như thế nào trong vụ giam nhốt 13 đứa con trong nhiều năm, cho đến khi một em gái 17 tuổi thoát ra ngoài và gọi số 911. (Getty Images)


RIVERSIDE, Nam California - Trong một cú gọi cho một tiếp viên điện thoại số 911 của cảnh sát, một cô gái 17 tuổi đã cầu xin “hãy giúp đỡ mấy chị em tôi” với giọng nói run rẩy như trẻ con. Cô kể lại sự ngược đãi xảy ra trong nhiều năm mà cô và 12 anh chị em phải gánh chịu trong một căn nhà tồi tệ. Thiếu nữ cho biết các em đã bị xiềng chân vào giường, bị ngộp thở, trong mùi hôi thối.

Cú gọi 911 từng được thâu trong tháng Giêng năm nay, và được phát lại trong một tòa án ở California vào ngày thứ Tư. Quan tòa cần nghe điều trần để xác định xem cha mẹ của thiếu nữ nói trên có cần phải bị truy tố trước tòa án về tội ngược đãi các con hay không. Vụ án này đã gây rúng động từ California đến nhiều nơi trên thế giới vào đầu năm nay.

Trong băng thâu âm, người ta nghe cô gái nói rằng hai đứa em gái và một em trai đã bị xích vào giường, và cô không thể chịu đựng được nữa.

Bằng một giọng cao the thé những một đứa bé dưới 10 tuổi, thiếu nữ 17 tuổi này nói, “Mấy em cứ thức dậy vào ban đêm, bắt đầu khóc và muốn tôi gọi cho ai đó để cứu các em. Tôi muốn gọi để quý vị có thể giúp đỡ mấy chị em tôi.”

Cha mẹ của các em là ông David Turpin và bà Louise Turpin. Họ đã không nhận tội hành hạ tra tấn, ngược đãi trẻ em và những tội danh khác. Họ đang bị giam riêng biệt, mỗi người được phép đóng $12 triệu Mỹ kim tiền thế chân để tại ngoại. Khi băng thâu âm được phát lời con gái bà trong tòa, người ta thấy bà Louise đã cầm khăn giấy chấm vào khóe mắt.

Cú gọi 911 trong tháng Giêng đã đánh dấu một khởi đầu mới cho 13 đứa con của vợ chồng Turpin, tuổi từ 2 tới 29. Các em đã sống trong cảnh bị cô lập đến nỗi thậm chí có mấy đứa con đã không hiểu được vai trò của cảnh sát khi họ đến nhà ở Perris, cách Los Angeles 70 dặm về phía đông nam để kiểm tra.

Những đứa con này bị thiếu thốn thức ăn và những thứ được xem là bình thường cho những trẻ em khác, như đồ chơi và game, theo nhà chức trách cho biết. Các em không được phép làm gì nhiều ngoài việc viết trong những cuốn nhật ký mà giờ đây nhà chức trách có thể xem để hỏi thêm cho rõ về một cuộc sống khủng khiếp các em đã trải qua.

Một số em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và suy nhược bắp thịt, theo điều tra viên Patrick Morris cho biết. Một em gái 11 tuổi bị cùm chân vào giường đã có hai cánh tay cỡ bằng tay của một em bé mới có mấy tuổi.

Cô gái 17 tuổi nói rằng cô đã không học xong lớp một. Tòa được biết thiếu nữ này gặp khó khăn khi phát âm một số từ ngữ, và nói năng giống như một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nhiều.

Cô lập kế hoạch bỏ trốn trong hai năm. Cô rất kinh hãi khi quyết định leo ra ngoài cửa sổ để chạy tới nơi tự do, theo phó cảnh sát trưởng Manuel Campos của Riverside County điều trần trước tòa.

Ông nói, “Thậm chí cô ấy không thể bấm số 911, vì cô khiếp sợ đến nỗi run lẩy bẩy.”

Cô không biết khu phố mình đang ở, và phải đọc địa chỉ của cô ghi trên một mảnh giấy cho nhân viên trực điện thoại biết. Những đứa trẻ đó hiếm khi được phép ra bên ngoài, mặc dù các em được ra ngoài vào dịp Halloween, và cả gia đình có đi chơi Disneyland và Las Vegas.

Cô gái nói với nữ tiếp viên điện thoại, “Đôi khi tôi thức dậy và không thể thở nổi vì căn nhà quá bẩn thỉu.”

Cô cho biết cô đã không tắm trong một năm. Ông Campos quan sát thấy cáu ghét đóng cứng trên da cô và toát mùi hôi nặng nề vì không tắm.

Ông cho biết, cô gái kêu cha mẹ cô là “mẹ” và “cha” vì cô ấy nói đó là “giống như thời Kinh Thánh.”

Cô cho biết rằng cha cô từng kéo quần cô xuống và đặt cô trên vùng bụng của ông có mặc đồ, trên một chiếc ghế tựa trong phòng coi TV, năm cô lên 12 tuổi. Cô nói cô không thích điều đó và kéo quần cô lên, và người cha bảo cô đừng nói cho ai biết, theo lời ông Campos nói trước tòa.

Cách đây chừng hai năm, người mẹ phát hiện cô gái đang coi một video của ca sĩ Justin Bieber. Bà đã bóp cổ cô và hỏi, “mày có muốn chết không?” theo ông Campos cho biết.

Tòa còn nghe điều trần tiếp trong vụ án hãi hùng này.
Reply