Khoảng lặng
(2021-06-14, 01:28 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Dạ. Chứ nếu không có cái tốt bụng ăn gì vô cũng đau bụng hết là mệt lắm luôn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nếu tốt bụng kiểu này thì anh phai là cao thủ đó, ba má anh xưa hay nói cái bụng thằng T. chỉ có con bù loong là nó không tiêu hóa nổi   Biggrin .
Reply
(2021-06-14, 10:02 AM)Ninh Van Wrote: Thấy Thầy trồng mà ham. Hoa nào vô tay hũ cũng nghẻo củ tỏi nên ô mua nữa tội mấy ẻm hihi


Hũ khéo tay lắm mà. Làm gì cũng giỏi và đẹp. Clap

Cây vô tay Cỏ còn đi chơi, đừng nói tới hoa. Rollin
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2021-06-15, 08:51 PM)Green Grass Wrote: Hũ khéo tay lắm mà. Làm gì cũng giỏi và đẹp. Clap

Cây vô tay Cỏ còn đi chơi, đừng nói tới hoa. Rollin

Hihi cám ơn anh Cỏ cưng lúc nào cũng cùng phe với Hũ 
Mà Cỏ thử trồng người xem sao, biết đâu lại mát tay, mập khỏe  đó  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-06-16, 11:39 AM)Ninh Van Wrote: Hihi cám ơn anh Cỏ cưng lúc nào cũng cùng phe với Hũ 
Mà Cỏ thử trồng người xem sao, biết đâu lại mát tay, mập khỏe  đó  Becuoi
 Trồng người mất cả 100 năm lận. Chưa kể trồng trúng người sâu, cũng mệt. 

Trồng cây kem đi Cỏ, có kem ăn, mát lạnh Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

@ Cỏ

Đang tính vô trả lời Cỏ bên kia thì ko thấy nữa, Cỏ xoá mất rồi. Giờ M mới rảnh vô gõ gõ chút xíu rồi chờ tắt nắng ra coi cây cối ra sao, trời nắng nóng dữ quá.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-06-16, 11:39 AM)Ninh Van Wrote: Mà Cỏ thử trồng người xem sao, biết đâu lại mát tay, mập khỏe  đó  Becuoi

Câu này nghe hay đó

Thumbs-up4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-06-16, 12:23 PM)Mãi Yêu Thương Wrote:  Trồng người mất cả 100 năm lận. Chưa kể trồng trúng người sâu, cũng mệt. 

Trồng cây kem đi Cỏ, có kem ăn, mát lạnh Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

100 năm ???....25 năm có người được huy chương bạc, còn huy chương vàng thì hiếm lắm rồi 

Anh đang nghĩ .... hôm nào anh nhường chức "Nhậm mắt" lại cho Mãi

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-06-16, 12:27 PM)RungHoang Wrote: 100 năm ???....25 năm có người được huy chương bạc, còn huy chương vàng thì hiếm lắm rồi 

Anh đang nghĩ .... hôm nào anh nhường chức "Nhậm mắt" lại cho Mãi

Biggrin

Xiii, em có bị đỏ mắt đâu, em chỉ mơ huyền mờ thôi hà. 

Một trăm năm trồng người đó anh.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-06-16, 12:36 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Xiii, em có bị đỏ mắt đâu, em chỉ mơ huyền mờ thôi hà. 

Một trăm năm trồng người đó anh.

Ờ .... mỗi lần nhìn thấy em là anh đỏ mắt à ......... còn chảy mủi nữa

Sát thủ MYT đó mờ
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-06-16, 12:41 PM)RungHoang Wrote: Ờ .... mỗi lần nhìn thấy em là anh đỏ mắt à ......... còn chảy mủi nữa

Sát thủ MYT đó mờ

Á, anh bị dị ứng phấn hoa hả?
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-06-16, 01:10 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Á, anh bị dị ứng phấn hoa hả?

Anh không biết em là hoa gì, nhưng dể tạo cho người ta phản ứng mãnh liệt lắm.... vừa kích thích,  lại êm ái, nhẹ nhàn.... như dòng suối uốn lượn bên đồi, triền miên đông hạ, róc rách xuân thu, từng giọt nước rơi rơi như những tiếng nhạc lòng réo gọi 1 niềm khát khao,  cuồng nhiệt.... Heavy-black-heart4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-06-16, 11:39 AM)Ninh Van Wrote: Hihi cám ơn anh Cỏ cưng lúc nào cũng cùng phe với Hũ 
Mà Cỏ thử trồng người xem sao, biết đâu lại mát tay, mập khỏe  đó  Becuoi


Cỏ lúc nào cũng cưng Van.  Hug

Noá shợ, noá shợ, rồi noá nghe Cỏ hét bài Em shợ, em shợ cái noá sẵn trớn noá chại mất luôn hít rùi Van cưng ui.  Rollin





(2021-06-16, 12:23 PM)Mãi Yêu Thương Wrote:  Trồng người mất cả 100 năm lận. Chưa kể trồng trúng người sâu, cũng mệt. 

Trồng cây kem đi Cỏ, có kem ăn, mát lạnh Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

@ Cỏ

Đang tính vô trả lời Cỏ bên kia thì ko thấy nữa, Cỏ xoá mất rồi. Giờ M mới rảnh vô gõ gõ chút xíu rồi chờ tắt nắng ra coi cây cối ra sao, trời nắng nóng dữ quá.


Nhỏ M thông minh, trồng cây cà lem, vừa mát, vừa ngon, vừa đở hại tim. Rollin

À, tại Cỏ xớn xác đi lạc.  Confused

Bên Cỏ cũng nóng quá chừng. Hôm qua Cỏ chạy xuống biển thấy đông ghê, nhiều người không mang mask.

Sáng nay lái xe đi làm ngang qua 1 tiệm cafe, thấy bảng đèn sáng để là mở, nhìn vô thấy bà con ngồi đông, mấy cái đầu lúc nhúc.

Sinh hoạt thấy bình thường rồi đó M, chổ Cỏ làm đang đợi luật mới xem thế nào, còn bây giờ vẫn như cũ, là như trong thời gian Covid. 

Cỏ mới rinh về thêm 1 cây hoe nữa, để xem nó chịu thương và ở với Cỏ bao lâu cho biết.  Shy





(2021-06-16, 01:43 PM)RungHoang Wrote: Anh không biết em là hoa gì, nhưng dể tạo cho người ta phản ứng mãnh liệt lắm.... vừa kích thích,  lại êm ái, nhẹ nhàn.... như dòng suối uốn lượn bên đồi, triền miên đông hạ, róc rách xuân thu, từng giọt nước rơi như những tiếng nhạc lòng réo gọi 1 niềm khát khao,  cuồng nhiệt.... Heavy-black-heart4


M ơi, sao Cỏ ho ho ooooo quá chời vậy nè. 
Muốn bưng vô mấy cái thau ghia.  Tears-of-joy-smiley-emoticon
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
hehe.... Cỏ  Biggrin

Viết mà người đọc còn ráng chịu được, chưa cần đến thau là viết chưa tới, chưa đạt tiêu chuẩn

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-06-13, 08:58 AM)SugarBabe Wrote: anh Phai,

trong khi chờ đơị , em thì nghĩ anh nên mua  rêu giã, cõ giã rôì dùng keo dán vô xung quanh phần trên traí dưà khô  đễ che phần nhô thay vì bõ miếng naỳ vô

Biggrin Tiêũ Hồ Điệp -tên nghe hay quá  Biggrin


Cám ơn ý kiến của cô Đường phèn  Tulip4

[Image: IMG-20210616-182815.jpg]


[Image: IMG-20210616-182850.jpg]

Mới làm xong đem khoe cô ngay, quá xá là đẹp.
Reply
Phai,

Cũng là do anh khéo tay 
Chậu hoa quá là đẹp 💯👍💯👍

Reply
(2021-06-16, 01:43 PM)RungHoang Wrote: Anh không biết em là hoa gì, nhưng dể tạo cho người ta phản ứng mãnh liệt lắm.... vừa kích thích,  lại êm ái, nhẹ nhàn.... như dòng suối uốn lượn bên đồi, triền miên đông hạ, róc rách xuân thu, từng giọt nước rơi rơi như những tiếng nhạc lòng réo gọi 1 niềm khát khao,  cuồng nhiệt.... Heavy-black-heart4

Đồ cúng đồ ăn lẫn lộn rồi huynh hihi
Tiếng nhạc lòng của huynh toàn loại kèm tí te dạ 😛😛😛😛
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply