2026-03-01, 07:41 PM
Khi các đảng viên Dân chủ ngồi im lặng, mặt trơ như thớt, không thể đứng lên thể hiện lập trường khi Trump yêu cầu họ tỏ lòng đặt ưu tiên bảo vệ người dân Mỹ trên hết tại State of The Union, họ đã đặt lòng thù hận Trump lên trên danh dự và chức vụ của họ là những người đại diện cho dân đã bỏ phiếu cho họ. Trump biết quá rõ dems sẽ đặt sự thù hận lên trên người công dân nước Mỹ.
Đối với lãnh tụ của democrats, tất cả chỉ là quyền lực. Sự điên khùng mà họ cho là mất quyền lực đã âm ỉ, nung nấu, hận thù suốt hơn mười năm qua kể từ khi Trump thắng cử năm 2016. Họ đã làm mọi cách để giành lại quyền lực kể từ đó, bao gồm cả việc quay sang chủ nghĩa cộng sản, Mandani ở NY, bầu cho những kẻ muốn muốn giết người như Jay Jones ở Virginia.
Trong khi người dân Venezuela ăn mừng việc bắt giữ nhà độc tài Maduro, giới lãnh đạo đảng Dân chủ lại gào thét, khóc lóc như những little bitches, cũng vì Trump đã thành công. Họ cũng đang gào thét, tru tréo sau khi nhà độc tài phát xít Ali Hosseini Khamenei bị tiêu diệt, Khamenei đã giết hơn 40.000 người dân Iran vào tháng Giêng năm nay.
Hãy nhớ rằng khi bạn bỏ phiếu, bạn phải chọn kẻ ít xấu xa hơn. Đừng nghe lời đảng Dân chủ và những kẻ phát ngôn của họ trên các phương tiện truyền thông chính thống, hãy nhìn vào hành động của họ: mở cửa biên giới, dẫn đến việc bóc lột và hãm hiếp trẻ em, triệt sản trẻ em vi5 thành niên, lợi dụng những người dễ bị tổn thương và khuyến khích công dân bất tuân luật pháp.
Đảng Dân chủ sẽ không khóc khi bạn bị hãm hiếp và giết hại, hãy nhớ đến Jocelyn Nungaray và Laken Riley, nhưng họ sẽ phản đối việc bắt giữ và tiêu diệt các tên độc tài ,giết người như Maduro và Khamenei. Ai mới là phát xít ở đây? Đảng Dân chủ và những kẻ phát ngôn của họ trên các phương tiện truyền thông đã tru tréo suốt hơn mười năm qua về dân chủ, chủ nghĩa phát xít, nhưng ai đang chiến đấu để loại bỏ những kẻ làm điều ác trên thế giới (Trump và đảng Cộng hòa), và ai đang khóc lóc như những little bitches để bảo vệ những kẻ phát xít ở đây?
Trump, republicans chẳng phải thiên thần, nhưng xin hãy nhìn kỹ những gì đảng dân chủ đang làm.
Đối với lãnh tụ của democrats, tất cả chỉ là quyền lực. Sự điên khùng mà họ cho là mất quyền lực đã âm ỉ, nung nấu, hận thù suốt hơn mười năm qua kể từ khi Trump thắng cử năm 2016. Họ đã làm mọi cách để giành lại quyền lực kể từ đó, bao gồm cả việc quay sang chủ nghĩa cộng sản, Mandani ở NY, bầu cho những kẻ muốn muốn giết người như Jay Jones ở Virginia.
Trong khi người dân Venezuela ăn mừng việc bắt giữ nhà độc tài Maduro, giới lãnh đạo đảng Dân chủ lại gào thét, khóc lóc như những little bitches, cũng vì Trump đã thành công. Họ cũng đang gào thét, tru tréo sau khi nhà độc tài phát xít Ali Hosseini Khamenei bị tiêu diệt, Khamenei đã giết hơn 40.000 người dân Iran vào tháng Giêng năm nay.
Hãy nhớ rằng khi bạn bỏ phiếu, bạn phải chọn kẻ ít xấu xa hơn. Đừng nghe lời đảng Dân chủ và những kẻ phát ngôn của họ trên các phương tiện truyền thông chính thống, hãy nhìn vào hành động của họ: mở cửa biên giới, dẫn đến việc bóc lột và hãm hiếp trẻ em, triệt sản trẻ em vi5 thành niên, lợi dụng những người dễ bị tổn thương và khuyến khích công dân bất tuân luật pháp.
Đảng Dân chủ sẽ không khóc khi bạn bị hãm hiếp và giết hại, hãy nhớ đến Jocelyn Nungaray và Laken Riley, nhưng họ sẽ phản đối việc bắt giữ và tiêu diệt các tên độc tài ,giết người như Maduro và Khamenei. Ai mới là phát xít ở đây? Đảng Dân chủ và những kẻ phát ngôn của họ trên các phương tiện truyền thông đã tru tréo suốt hơn mười năm qua về dân chủ, chủ nghĩa phát xít, nhưng ai đang chiến đấu để loại bỏ những kẻ làm điều ác trên thế giới (Trump và đảng Cộng hòa), và ai đang khóc lóc như những little bitches để bảo vệ những kẻ phát xít ở đây?
Trump, republicans chẳng phải thiên thần, nhưng xin hãy nhìn kỹ những gì đảng dân chủ đang làm.

