2025-01-15, 05:15 PM
(2025-01-15, 03:41 PM)Ech Wrote: Ca hát, cũng như nhiều khả năng khác, muốn khá hơn là phải tập luyện thường xuyên. Có vẻ như đó là một điều rất hiển nhiên, dễ hiểu. Với một người làm biếng như tui thì có hiểu, có biết nhưng để làm được vẫn là một điều quá khó khăn. Anh 5 đã từng đăng một bài dài viết về cách hát, trong đó tui tâm đắc vụ hát từng câu ( thầy tui cũng dạy vụ này) và hát nho nhỏ để giử hơi. Và phải tập cho đến khi hát nhuần nhuyễn (thầy tui cũng cầm cây thước rung nhịp vụ này) Thế nhưng tui vẫn hay luông tuồng, tập sơ sơ, chút chút là hát đại thôi. Cho nên lúc được lúc không, chữ G cứ quăng trả thầy. Và nhiều khi một ngày tui hát tới 4-5 bài trên hakara, cho nên chất lượng rất kém. Chắc phải chịu khó tập hát sao đó. Cách đây vài tuần, được ở ké nhà của ca sĩ Đình Bảo để xem một chương trình ca nhạc của anh. Hôm đó đi dạo phố Bolsa về, mở cửa garage ra, thấy Đình Bảo vừa tập thể dục trên chiếc xe đạp vừa chụp headphone và nhìn vào tablet để tập hát, hát say sưa. Người ta là ca sĩ thứ thiệt mà còn cần mẫn siêng năng là thế. Cho nên tự dặn lòng, cứ theo bài tập của anh 5, năm 2005 này ráng chịu khó tập hát chút nữa.
Còn bây giờ nghe Ninh Vân hát với tui nhen.
Có câu "văn ôn võ luyện" mà. Khách quan mà nói từ khi mày hát ở hakara thấy mày hát hay hơn xưa nhiều. Ngoài cái effects trên hakara ra thì giọng mày phát âm cũng đúng hơn và đầy đặn hơn.
Bài này hai người hát hay quá, lần đầu tiên nghe bài này đó.
Công nhận hakara mix nghe khác hẳn, như giọng NV nếu mày không nói trước chắc tao không nhận ra sẽ tưởng cục kim cương nào đó của mày
