Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Mê ăn vụng dưới ngọn đèn màu xanh của T.T Trump ....
#19
(2024-11-07, 07:31 AM)Dan. Wrote: Sau một đêm trằn trọc si nghĩ, tui quyết định chọn nơi này, một cái thread của bạn Mít Thơm, nói về việc mê ăn vụng để mang bài của bà Tém Tèng Tèng qua đây hầu chuyện cho vui.


Như đã nói bên kia, cầm tinh của tui là kiếp con chim, thích bay nhảy, ưa chuyền cành, chỗ này đậu một chút, chỗ kia đậu một chút, nhưng kẹt một cái mình lại là kiếp chim tu hú, tu hú trai chứ hổng phải tu hú gái nên bạn Mít Thơm yên tâm là tui hổng có đẻ trứng được, hổng có làm hại đến trứng của bạn Mít đâu, chỉ xin một chỗ yên bình đặng hót xí xô xí xào vài tiếng cho vui nhà vui cửa rồi bay đi. Ai bảo làm kiếp chim là sướng đâu, khổ gần chít chư sướng gì mà sướng trời?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn lý do tại sao tui không bay dìa tổ của mình là thread "Bà Tám..." gì đó mà hót thì xin thưa với bà như vầy, bà phải hiểu là tui đang sống ở đâu trước khi khuyên nhũ nghen, việc tui im hơi lặng tiếng trong một thời gian khá dài thực ra nó cũng có lý do lý trấu của nó hết ah. Hôm kia nổi hứng vào chỗ đó chỉ cười vài phát cho vui thôi mà ngay lập tức nhận được một lời warning từ ai đó liền thì bà tự hiểu đi hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế nên bi giờ tui chỉ thích diết dìa chiên tìn iêu trai gái, chiện thất tình, chiện đổ vỡ, ly hôn, ly dị các kiểu, dĩ nhiên chiện ăn vụng ăn dại theo đủ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cũng là đề tài khá thú vị. Nhân tình thế thái, đối nhân xử thế, nghĩa nhân mỏng dánh tựa cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi bùn thì nó bay, tui iêu bà mà bà hổng iêu tui, bà iêu ngừ khác, ngừ khác lại không iêu bà mà đi iêu ngừ khác nữa, khác nữa, cứ lộn tùng phèo hết luôn... Vậy mới vui hén?.  Shy

Bold đậm bốn chữ dầu mỡ nhiều quá của bà kèm một thắc mắc, dầu mỡ nhiều quá nghĩa là gì dzạ?. Tui tối dạ, chậm tiêu nên chưa hiểu ý bà nói gì, mong một lời giải đáp cho sáng dạ sáng óc ra nghen. 

Becuoi

Thêm: 

Nhiều người con gái bị phụ huynh mắng mỏ, Khôn ba năm nhưng dại một giờ, rồi cho là tiêu một đời con gái, thế nhưng ít ai biết nhiều thèng con trai như tui, Ngu ba năm nhưng chỉ vì khôn có một giờ thui mà mang sầu suốt kiếp, ai buồn hơn ai?.  Rollin

Mít Mít và Đàn Đạn nhóm chợ sớm thế cơ àh?  Shy

Dzạ, đúng là tui có ý thanh chứ hổng ý đen hay bóng chi hết chơn áh. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói thật lòng dzới ông nghe há, tui cũng chưa biết ông hay Mít Mít đang sống ở đâu luôn. Tui 88888888 thiên thu bất tận chứ ít khi tìm hiểu về chuyện riêng tư của ai lắm, trừ khi ngừ đó nói thẳng cho tui nghe hà. Chỗ của ông cũng khó khăn quá hỉ? Chỉ vô cười thôi đã cho warning rồi? 

Giờ Ly chuẩn bị đi mần, Mít Mít và Đàn Đạn.....Thursday dzui dzẻ nhé.

Cheer Tulip4 Heavy-black-heart4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • Anamit, Dan.
Reply


Messages In This Thread
RE: Ai mê ăn vụng thì vô hết đây .... - by TiểuHồLy - 2024-11-07, 08:53 AM