2024-06-19, 02:48 PM
![[Image: IMG-20240616-153110.jpg]](https://i.postimg.cc/KjBpK8xX/IMG-20240616-153110.jpg)
Nhìn hình Thiên nga khiến anattā nhớ lại một kỷ niệm lúc còn thiếu niên khoảng 13-14 tuổi ở quê nhà. Dạo đó hoàn cảnh sống khốn khổ, thiếu thốn đến nỗi anattā suy nghĩ ước gì mình được có một số tiền nho nhỏ nói theo thời giá sinh hoạt bây giờ ở Mỹ là khoảng vài trăm đô la (năm, bảy trăm chẳng hạn) để có thể tạm vượt qua được cảnh túng cùng thì đỡ quá. Rồi mình ngước nhìn mây trắng trời cao và thầm nói trong trí, Trời Phật thương tình xin cho con một con số để con có thể tạm thoát khổ trong lúc này, dạo đó ở VN có bán số đề 2 con, nên anattā mới nêu ước nguyện như thế. Và tối đó trong giấc ngủ và mơ, anattā thấy 2 con Thiên nga màu trắng tinh đang bay trên trời. Sáng thức dậy, nhớ lại giấc mơ đó, nên anattā bòn mót tiền lẻ tiền cắc rồi gom lại mà mua số đề là: 02. Và chiều hôm đó sổ số ra đúng số cuối là "02". Mừng quá trời quá đất, và anattā tạm thời vượt qua sự khốn cùng trong thời gian ngắn đó.
Và kể từ đó anattā có ấn tượng về loài chim Thiên nga trắng. :)
..
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore