2024-02-17, 11:49 PM
(2024-02-16, 02:14 AM)Thuctinh Wrote: Để cho muội vui chọn mấy ngày Xuân, nay tỷ mới vào 888 với muội nè.. Muội gói bánh đẹp quá, tỷ không được khéo như vậy đâu, bánh của tỷ chụp hình vậy chớ ở ngoài nhìn xấu như tỷ vậy đó, may từ lúc biết muội, tỷ điệu ơi là điệu.
. Bài cào tỷ chơi được 1,2 ván thôi, thích tìm người 888 hơn. Thiếu người chơi tiến lên, mấy người kéo tỷ chơi cho đủ tay, đã biết trước thua rồi do không muốn mọi người mất hứng mà phải bị ngồi vào chung với toàn cao thủ. Chơi lớn quá hổng có vui, lại sợ thua thì lại càng thua tiền
.
Bánh ăn chưa hết, hôm kia tỷ còn siêng gói thêm gần cả chục đòn, ngày mai tỷ sẽ chiên một ít bánh để ăn. Mấy ngày đầu năm, muội và chú Td đã ăn nhiều và chắc đã ngán? Nên tỷ hổng dám mời nữa đâu, tỷ ăn một mình, đã lỡ tròn, tròn thêm cho ú ù.

Bánh tỷ gói xấu hay đẹp muội biết mừ. Quảng cáo miết hà...tét butt giờ!

Tỷ có trọn vui trong những ngày đầu năm không? Muội của tỷ là phải điệu đà, mần cái chi chi cũng đẹp mắt mới chịu đa.
Dạ, ừa! Muội cũng thích chơi tiến lên hơn bài cào. Mơi mốt chú TD, tỷ, nàng Tàn Thu, và muội gài sòng hén?
Muội vẫn còn hai đòn bánh tét để dành trong tủ lạnh, để chừng tía má dzìa muội chiên tía má, tỷ, và chú TD ăn chung cho dzui.

Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?