2024-01-12, 03:14 AM
(2024-01-11, 09:06 PM)Thuctinh Wrote: Trời biến hoá đổi thay, luật vô thường
Tâm lạnh hay nóng, đều thảm cho “cụ”![]()
Cả một vùng đây được phủ một màu tuyết trắng, vẫn đẹp hơn bên đó nhiều, chú Td có lội nước và bắt được con cá nào không? Tối, tối hổng có chồng, phải tự cào tuyết…. Nhớ muội Ly nhiều, tại lo tâm luyện hót để đợi khi đến chốn đống người mà biết dành hét cùng với người ta cho vui, chớ ngồi yên môt chỗ miết, thật là chán như con gián.
Trời biến hoá đổi thay, luật vô thường vẫn vậy
Tâm lạnh hay nóng, đều thảm cho “cụ” Tùy duyên

có hứng hát hò trong mùa Đông lạnh giá, tuyết trắng phủ đầy là rất tốt đó, còn hơn ngoài lạnh mà trong cũng cóng theo.
Chỗ Td ở thì bình an vô sự, không bao giờ có bão, chỉ có gió nóng từ sa mạc thổi về trong mùa hè thôi.
Chồng làm đêm, một mình cào tuyết trắng
Ráng chụp hình, để gởi cho ai coi .

Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.