2023-12-24, 11:50 PM
Người Gaza tìm kiếm nơi trú ẩn trong tuyệt vọng
Mang theo chăn màn và chút đồ đạc, hàng nghìn người Palestine chạy khỏi miền trung Gaza tới miền nam để trốn chạy đòn không kích của Israel.
Nhiều người trong số họ gần đây vừa tới trú ẩn trong trại tị nạn Bureij ở Deir al-Balah, miền trung Gaza sau khi phải di dời nhiều lần từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas nổ ra ngày 7/10.
Những chiếc xe lừa chở đồ đạc kêu kẽo kẹt khi đoàn người đi trên đường phố. Các gia đình đặt trẻ sơ sinh vào xe đẩy, dẫn người già đi qua đám đông, gói ghém chăn màn mùa đông cho chặng đường phía trước.
"Đây không phải là sống: không nước, không thức ăn, không có gì cả", Walaa al-Medini, người phải ngồi xe lăn sau khi bị thương trong trận không kích ở quê nhà Gaza City, nói.
"Con gái chết trong lòng tôi. Tôi được đưa khỏi đống đổ nát sau ba giờ", cô kể lại. "Nhà của chúng tôi, cũng như mọi thứ xung quanh, đều tan tành".
![[Image: 348R9YX-highres-1846-1703296895.jpg]](https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2023/12/23/348R9YX-highres-1846-1703296895.jpg)
Cư dân trại tị nạn Bureij tới Deir al-Balah ngày 22/12. Ảnh: AFP
Cô cho hay đã không ngủ trọn giấc trong 40 đêm. "Tôi xin gửi lời đến thế giới ngoài kia rằng hãy nhìn chúng tôi, hãy quan sát chúng tôi, để thấy chúng tôi đang chết mòn. Tại sao họ không để ý?".
Quân đội Israel ngày 22/12 yêu cầu người dân trong trại Bureij "sơ tán ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho bản thân", khiến dòng người tiến về thành phố Deir al-Balah ở phía nam.
Các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel khiến 1,9 triệu người Gaza phải di dời, tương đương hơn 3/4 dân số. Cuộc xung đột cũng khiến đa số bệnh viện trong khu vực không thể hoạt động. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có 9 cơ sở đang hoạt động cầm chừng.
Trong bệnh viện Aqsa ở miền trung Gaza, nhân viên y tế vội vàng tìm chỗ cho bệnh nhân đang nằm trên cáng nối đuôi nhau tiến vào. Đa số là người trong trại tị nạn ở Al-Maghazi.
Trong bệnh viện chật kín người, họ chữa trị cho một cậu bé bị thương ngay trên sàn nhà. Một em bé đang gào khóc trong nôi đặt trên mặt đất, máu văng đầy trên vầng trán nhỏ.
Mang theo chăn màn và chút đồ đạc, hàng nghìn người Palestine chạy khỏi miền trung Gaza tới miền nam để trốn chạy đòn không kích của Israel.
Nhiều người trong số họ gần đây vừa tới trú ẩn trong trại tị nạn Bureij ở Deir al-Balah, miền trung Gaza sau khi phải di dời nhiều lần từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas nổ ra ngày 7/10.
Những chiếc xe lừa chở đồ đạc kêu kẽo kẹt khi đoàn người đi trên đường phố. Các gia đình đặt trẻ sơ sinh vào xe đẩy, dẫn người già đi qua đám đông, gói ghém chăn màn mùa đông cho chặng đường phía trước.
"Đây không phải là sống: không nước, không thức ăn, không có gì cả", Walaa al-Medini, người phải ngồi xe lăn sau khi bị thương trong trận không kích ở quê nhà Gaza City, nói.
"Con gái chết trong lòng tôi. Tôi được đưa khỏi đống đổ nát sau ba giờ", cô kể lại. "Nhà của chúng tôi, cũng như mọi thứ xung quanh, đều tan tành".
![[Image: 348R9YX-highres-1846-1703296895.jpg]](https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2023/12/23/348R9YX-highres-1846-1703296895.jpg)
Cư dân trại tị nạn Bureij tới Deir al-Balah ngày 22/12. Ảnh: AFP
Cô cho hay đã không ngủ trọn giấc trong 40 đêm. "Tôi xin gửi lời đến thế giới ngoài kia rằng hãy nhìn chúng tôi, hãy quan sát chúng tôi, để thấy chúng tôi đang chết mòn. Tại sao họ không để ý?".
Quân đội Israel ngày 22/12 yêu cầu người dân trong trại Bureij "sơ tán ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho bản thân", khiến dòng người tiến về thành phố Deir al-Balah ở phía nam.
Các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel khiến 1,9 triệu người Gaza phải di dời, tương đương hơn 3/4 dân số. Cuộc xung đột cũng khiến đa số bệnh viện trong khu vực không thể hoạt động. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có 9 cơ sở đang hoạt động cầm chừng.
Trong bệnh viện Aqsa ở miền trung Gaza, nhân viên y tế vội vàng tìm chỗ cho bệnh nhân đang nằm trên cáng nối đuôi nhau tiến vào. Đa số là người trong trại tị nạn ở Al-Maghazi.
Trong bệnh viện chật kín người, họ chữa trị cho một cậu bé bị thương ngay trên sàn nhà. Một em bé đang gào khóc trong nôi đặt trên mặt đất, máu văng đầy trên vầng trán nhỏ.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)