2023-11-26, 01:46 PM
(2023-11-26, 09:29 AM)phai Wrote: Sầu có vẻ cũng rảnh heng.
Tên cuồng điên, giáo chủ tự phong đã cho rằng chỉ có cảm nhận của mình là đúng là chân lý vậy mà Sầu cũng vào đọc hắn ta lải nhải một mình ngày này qua tháng nọ haha.
.
Tặng Sầu nhành phong lan thơm ngát ngày Chủ Nhật.
(2023-11-26, 11:32 AM)phai Wrote: Anh phai nói rảnh là Sầu đã vô đọc nên mới có lời với hắn. Nếu không đọc ngay từ đầu thì đã không cần phải nói.
Thí dụ như ra đường gặp gã điên ở đứng ở ngã tư lải nhải ngày này qua tháng nọ thì mình có ghé lại và hỏi "mày điên hả" không?.
Anh phai chỉ có để ý hình như hễ có người CG nói chuyện gì về đạo với nhau là gã điên lại ra góc đường lải nhải loan truyền giáo phái mới của gã.
Haha, Sầu rảnh thiệt luôn, chắc có Chuá Thánh Thần soi sáng

Hoa lan này đẹp quá, cám ơn anh Phai

(2023-11-26, 11:01 AM)TTTT Wrote: Hôm qua tại thấy chị Sầu vô đó nên Lan cũng lẽo đẽo theo chân chị....Vô đó thấy nói tới Tôn Giáo là Lan sợ nên Lan chạy ra liền. Chị Sầu chỉ muốn nói đúng sự thật với người, với mình chứ không phải rảnh đâu anh phai.
Thì ra em Lan từng bước từng bước thầm theo chị Sầu vào đó, chị cũng ngại nói vì sợ gây chiến tranh, nhưng lâu lâu nên khều khều cho tỉnh chút .


Ahhhh, lại bay vèo 4 ngày nghỉ lễ
Vấn thế gian, tình là chi...