2023-10-09, 03:06 PM
Bên đây hôm nay là Action de grâce, LL ở nhà nhưng bận túi bụi, chuẩn bị đón nàng Thu chàng Đông.
Nghe anh Năm kể chuyện xưa đầy những hoài niệm thâm tình gia đình.
Mẹ LL sau 1975 cũng mở lớp nho nhỏ tại nhà (tại gia), dạy học thêm tiếng Pháp, tiếng Anh, bà giỏi sinh ngữ nhất trong số các dì, cậu. Lúc đó LL còn nhỏ, cũng không hiểu sao phụ huynh gửi con nhỏ lại học nhiều lắm, mỗi lớp khoảng 6 em, mà đa số là buổi chiều và buổi tối. LL không có học tiếng Pháp với Mẹ, "chê" vì khó quá, nhìn mớ verbes thật là khổ sở. Ở trường thì mỗi tuần có 2 tiết học tiếng Anh, gần đến ngày đi qua đây thì Mẹ gửi hai chị em đi học thêm tiếng Anh với một ông thày cũng dạy ở nhà, đúng là bụt nhà không thiêng, hì! 
Nhưng đến Québec thì sinh ngữ chính lại là tiếng Pháp, thế là bơi và bơi.
Nhưng bây giờ thì LL quen tiếng Pháp hơn rồi, tiếng Anh trả lại gần hết cho thày cô hihi.
LL luyện cũng dữ lắm anh Năm ui, bài Après Toi, là những bài chập chững đầu tiên (LL thích nhạc xưa 1960, 70 hơn các bài tiếng Pháp sau này), bài đó LL nghe bà Vicky Leandros hơn 100 lần á. Các bài về sau đã bớt dần, y như tập xe đạp vậy, khi chạy ngon lành rồi thì khỏe hơn
. Nói chung là làm gì cũng có đam mê, mà ca hát là xả tress và tập thể dục cho hai lá phổi tốt hơn hihi. Anh Năm hát hoài là okie salem hà, LL cũng đã tìm tòi trên net (forums, FB hay YT ), bây giờ ít thấy có giọng nam nào hát tiếng Pháp lắm.
Cám ơn anh Năm kể thêm về "điển tích" bài Mưa Trên Biển Vắng, LL cứ nghĩ bài này chắc là nhạc Nhật hihi. Oui anh cứ từ từ thong thả, hát chơi cho vui nên không có gì gấp gáp. Hổm nay nhờ hát hò nhạc Tây nhạc Anh nên LL đọc được "lịch sử" của các bài hát, cũng là điều thú vị.
Chúc các anh chị và các bạn một tuần lễ mới vui vẻ.

Nghe anh Năm kể chuyện xưa đầy những hoài niệm thâm tình gia đình.


Nhưng đến Québec thì sinh ngữ chính lại là tiếng Pháp, thế là bơi và bơi.

LL luyện cũng dữ lắm anh Năm ui, bài Après Toi, là những bài chập chững đầu tiên (LL thích nhạc xưa 1960, 70 hơn các bài tiếng Pháp sau này), bài đó LL nghe bà Vicky Leandros hơn 100 lần á. Các bài về sau đã bớt dần, y như tập xe đạp vậy, khi chạy ngon lành rồi thì khỏe hơn

Cám ơn anh Năm kể thêm về "điển tích" bài Mưa Trên Biển Vắng, LL cứ nghĩ bài này chắc là nhạc Nhật hihi. Oui anh cứ từ từ thong thả, hát chơi cho vui nên không có gì gấp gáp. Hổm nay nhờ hát hò nhạc Tây nhạc Anh nên LL đọc được "lịch sử" của các bài hát, cũng là điều thú vị.
Chúc các anh chị và các bạn một tuần lễ mới vui vẻ.
