2023-08-28, 06:37 PM
(2023-08-28, 05:44 PM)TiểuHồLy Wrote: Xuất binh hùng dũng, trống kèn rềnh vang, hầu để làm đối phương giật thót mình mà chột dạ thôi, chứ khi đụng trận rồi, phải xem nước cờ của đối phương đi như thế nào, tuỳ cơ ứng biến chứ nà.![]()
Lâu lâu nhìn trời phăng vài câu như là tức Hoá Nhi thiên vị với Ly á mà.![]()
"Muốn thứ nào thì cho Ly thứ đó", thi phú đâu không thấy mà thấy ...cụ TD và lão Ly đang quánh cờ.
Ly học đánh cờ từ ai vậy, riêng Td thì dạy cờ cho tụi nhỏ nhà này từ lúc chúng còn nhỏ, khi về VN chơi tụi nó cũng đánh giao hữu với các cụ hàng xóm bên VN đó nha.

Mình thích cái gì thì muốn con mình giỏi hơn mình thứ đó, ai cũng vậy thôi.

Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.