2023-08-15, 06:52 AM
(2023-08-15, 06:44 AM)TiểuHồLy Wrote: Đó là tâm sân, phải hôn?![]()
Đùi ếch nó ra làm sao Ly đâu có biết đâu nè.![]()
Bữa nào chú TD để mấy ngón tay biểu tình cho Ly thấy với...![]()
Nếu biết ....vậy....vậy....thì lúc xưa sẽ không thèm làm...hihihi...
Tiểu Ly có théc méc này muốn tham khảo với chú TD nha?
Tham thiền để tìm nguyên nhân từ đâu có với danh, sắc, tướng, uẩn, căn, ngã, v.v. , rồi dụng đạo, pháp để chiếu từ sanh sang hành...hành đến biết...biết rồi diệt. Tất cả trải nghiệm qua rồi lại muốn thoát để trở về trạng thái hư không. Vậy tại sao mình không nghĩ chữ "không" từ lúc ban sơ có phải bớt rắc rối hơn không chú hè?
Có phải tiểu Ly muốn thấy my body phải không nè ......... chụp lâu rồi, chờ người hữu duyên tặng

từ rắc rối, phức tạp chuyển qua đơn giản là đúng đường rồi, nhưng quán không là sẽ rơi vào tưởng không hay không tưởng đó Ly. Nói nghiêm túc. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tưởng là 1 trong 5 uẩn.
Trong vòng 12 nhân duyên, có người nhắm thẳng vào vô minh để chuyển thành minh hay nhắm vào ái để cắt đứt vòng sanh tử luân hồi, nhưng kiểu nào cũng bị bản ngã dành quyền làm chủ nên không thể giác ngộ đó.

Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.