2023-08-14, 02:41 PM
(2023-08-14, 09:52 AM)LýMạcSầu Wrote: Ở lại chơi em Đạn ơi, viết tràng giang đại hải cho vui VB
Tôi cũng nghĩ như Sầu tiên tử. Thỉnh thoảng Đan cho ý kiến cho vui nhà vui cửa. Hay là viết cho đỡ ngứa ngáy tay chân, diễn đạt những gì Đạn muốn nói, hay tự sự. Có khiếu viết văn mà không viết thì bụng dạ nó khó chịu lắm đấy :). Viết để mà viết, ai đọc, ai không đọc thì kệ, mình viết cho mình, xem như thỉnh thoảng mài gươm dũa kiếm (ngòi bút) cho đừng bị tà bị lụt.

Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore