2023-08-03, 10:04 PM
(2023-08-03, 03:30 PM)Tuy duyen Wrote: Td tin đúng bao nhiêu phần trăm hả?
Không thể nói chữ tin mà chỉ nói chữ "hạp rơ" thôi![]()
Ví von kiểu này coi bộ không hay lắm nhưng cũng nói ra xem sao. Sư ông VM và Td coi như học cùng lớp, sư là học sinh giỏi nhất lớp còn Td thì xếp hạng chót, thầy giáo của lớp này là Pháp Tánh. Các lớp khác thì Td không có ý kiến. Trường học là trường đời, là cõi ta bà này. Học thày không tày học bạn mà.
Sư nói không phải ai cũng giác ngộ được ngay kiếp này, ai đang ở lớp nào thì ráng học cho giỏi lớp đó, học dở mà đòi lên lớp trên là chuyện không thể.
Giác ngộ từng phần từ tiểu ngộ 1% đến ..... 100% thì gọi là toàn giác, như độ sáng của bóng đèn từ 5W cho tới 1000W vậy, miễn có sáng là thấy vui rồi.
![]()
![]()
Ví von của chú TD đọc hoài mà THL chưa hiểu ý chi mô nên ví von của chú vẫn đứng ở vị trí "coi bộ cũng hay hay"....hihihihi...

Đó..đó....(Câu của Sư mà THL vẽ rainbow lên á) chính là ý của THL khi nói "Âu cũng phải vạn năm ngàn kiếp" là rứa nì. THL còn đang tập lần mò mà cỡi bỏ bớt từng mảng da khô đang bám chặt vào cái thân thể này, mặc dù hiểu chút ít về thuyết của các đấng cao nhân đắc đạo/giác ngộ, nhưng THL lại thích từ từ vừa đi vừa chiêm ngưỡng, vừa trải nghiệm cái tạp nhạp của thế gian này đó chú TD. Ánh đèn dầu đương thời của THL còn đang leo lắt trước trận đông phong mà. Không cần gấp mô!

Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?