2023-08-03, 07:05 AM
(2023-08-02, 06:42 PM)TiểuHồLy Wrote: Chung quy cũng vì cái "tôi" quá lớn đã nằm gọn trong mỗi con người sống trên thế gian nầy. Là phàm phu cũng không thể tránh/trách vì cõi ta bà này vốn dĩ nó rất tạp nhạp. Vậy mà các đấng giác ngộ ra được khi đang sống giữa thế giới sầm uất với hỷ nộ ái ố/tham sân si. Chú TD có thấy họ cao siêu tới mức nào không? Bởi nghĩ như vậy mà THL cảm mình như 1 hạt cát nhỏ trên biển đại dương còn đang lần mò tìm ra ánh sáng. Cái ánh sáng leo lét ấy sao mà nó khó với tới như vậy? Cái tâm tánh ý này cũng không tương đồng với nhau. Cứ đứa này nhích ra thì đưa kia lại thụt vô, cứ như thế mà gần hết một kiếp người vẫn còn câu mâu. Âu cũng là vạn năm ngàn kiếp mới ngộ ra mà buông bỏ chứ chẳng phải chơi, đúng không chú?
Thầy Viên Minh lại có cái nhìn khác, mê và tỉnh chỉ trong một khoảnh khắc và không kinh qua thời gian quá dài như kiếp này tới kiếp kia. Nếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên, tuỳ duyên thuận pháp thì có thể ngộ "thấy ra" ngay trong kiếp này.
Thầy nói đây tạm gọi là công thức nhưng đừng bám chặt vào nó, khi quen rồi thì cứ để tâm thuần theo tự nhiên, không để bàn ngã chi phối. Không quá cố, không cưỡng cầu, đừng có muốn phải là, mong sẽ là ..... (hành động của bản ngã)
Thận trọng chú tâm quan sát.
Sáng suốt định tĩnh trong lành.
Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.


